1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên quay trở về dòng sông xưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nemo_ruacon, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì không nên quay lại. Dòng sông xưa chỉ dẹp trong ký ức. Hãy sống theo hiện tại.
    Tôi đã từng quay trở lại dòng sông xưa. Vì tôi còn yêu anh ấy và vì tôi tiếc những kỷ niệm đẹp, tiếc cho một mối tình không toan tính, ngây thơ trong sáng và phải trải qua bao song gió chúng tôi mới được ở bên nhau. Nhưng rồi tôi lại phải rời ra dòng sông ấy một lần nữa... Thời gian không thể nào quay trở lại. Chúng tôi không thể vượt qua được cái tôi của mình để đến với nhau trọn vẹn. Hình ảnh đẹp về nhau cứ thế mất dần đi. Thậm chí chúng tôi không thể can đảm gặp lại nhau...
    Đừng để bóng ma quá khứ ám ảnh bạn! Bởi vì nó không chỉ làm tổn thương mối tình hiện tại mà cả chính bản thân bạn nữa
  2. nemo_ruacon

    nemo_ruacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    To moitim
    Moitim à, mình phải ăn trộm gần 2 tiếng đồng hồ của cơ quan để đọc cho hết cái topic của bạn đấy. Đầu tiên là đi xác định giới tính xem bạn là con trai hay con gái. Hoá ra vừa male vừa female rồi còn cả là một người bạn khác nữa chẳng biết giới tính gì. Còn cảm giác ban đầu khi đọc là có gì đó nghèn nghẹn với cuộc tình "éo le" của bạn, rồi dần dần thấy buồn cười, rồi cười phá cả lên. Cười cả vào mũi mình nữa khi mới hôm qua thôi còn ngồi "tâm trạng" hộ bạn. Dù sao mình cũng chúc phúc cho 2 người.
    Còn mình thì chắc phải chờ thời gian trôi qua cộng với sự ngẫm nghiệm về bản thân, cùng chia sẻ của mọi người nữa mới mong có được kết thúc. Hi vọng rằng một ngày kia mình cũng tìm được con đường đi đúng nhất và tìm được hạnh phúc đích thực ở trong lòng. Dù sao "moitim chồng" cũng là một người quá khôn ngoan và may mắn.
    P/S: lúc đầu cứ tưởng môi tím là moi tim = moi tim ra khỏi ***g ngực
  3. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chị nemo!
    Em đọc những dòng tâm sự của chị, quả thật em tưởng như đang gặp một người nào đó đang có ảnh hưỏng đến cuộc sống của em. Đó là ai chị biết không? Là người thứ 3 đã vô tình phá vỡ đi cái tình yêu mà em hằng vun đắp. Ngưòi yêu em, và em đã từng có nhau và mơ đến một mái ấm hạnh phúc. Thế rồi, anh ấy đã lạnh lùng chối bỏ tất cả để quay về bên ngưòi yêu cũ. Người ấy cũng đang trong cái vòng luẩn quẩn éo le như câu chuyện của chị. Và cuối cùng mọi người đều bị cuốn vào cái mớ bòng bong ấy mà không một lối thoát. Thật phức tạp phải không chị?
    Em cũng là con gái, em cũng hiểu tâm trạng của chị lúc này, đang phân vân và khó xử. Nhưng em nói thật nhé, em không thích những người như chị, cũng như em ghét người thứ 3 kia đã xen vào hạnh phúc của em. Tình yêu có muôn vàn lý lẽ riêng của nó nhưng sao mỗi người không có chính kiến riêng của mình, sao cứ tự buông thả để mình dao động, sao cứ tự lao vào cái mớ bòng bong để rồi tự dằn vặt mình khi không có lối thoát.
    Chị có nghĩ mình ích kỷ không? Giả như chị đến với người đầu tiên, chị có chắc rằng sau này mình sẽ không bị dao động khi gặp lai người thứ 2? vì chị nói rằng chị yêu cả 2 người cơ mà.
    Cuộc sống này đầy những bi kịch éo le phải không chị? Tại sao con người không bao giờ biết trân trọng những gì mình đang có? Em nói nhiều như vậy không phải để tự bênh vực cho mình, với em tất cả đã đổ vỡ và kết thúc. Em thật không muốn họ đến với nhau, nhưng em hy vọng họ có những quyết định đúng đắn, và tự hài lòng về nó. Chị cũng vậy, "tình yêu bảo rằng hãy nghe theo lời mách bảo của con tim, nhưng hãy thêm vào một chút lý trí". Đừng để sau này phải tự dằn vặt và làm khổ nhau thêm chị à.
    Chúc chị hạnh phúc với người chị sẽ chọn.

Chia sẻ trang này