1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên quay với lại người xưa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langtu37, 27/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Có nên quay với lại người xưa

    Ai đã là cáo chả bắt đầu từ con gà ngây thơ nhất, em cũng là một trong số đó. Một thất bại khiến em nhớ mãi day dứt mãi. Giờ đây khi đã trưởng thành, theo các bác có nên quay lại làm nốt những gì mà mình chưa làm được không nhỉ. Hồi xưa em yêu chân thành điên cuồng vật vã ngu ngốc lắm, bây giờ không như xưa nữa rồi.
  2. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ bác phục thù
  3. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    đúng là bây giờ ko ddc như xưa vì có quá nhiều thứ tác động
    e nghiệm ra là như thế
    nên e ủng hộ bác quay lại
    http://rongbay.com/ <- nhấp chuột là có
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    tại sao bây giờ hok yêu chân thành, điên cuồng, vật vã ... nhưng hok ngu ngốc đi
    // day dứt thì nên làm gì đấy để nó hok còn day dứt nữa
  5. boychoidep

    boychoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Chú này ý rất hay. Anh hiểu ý chú. =)). Cái này gọi là trả thù đời. Làm phát cho máu, 1 phát là đủ :)). Nhớ cẩn thận trừ hậu họa (2 tháng sau là biết liền)
  6. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên là phải máu
    Thiếu niên là phải liều
    Nhi đồng là phải ...he he
  7. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Quả là:
    "Bao tình cảm làm tim ta rung động
    Dễ mấy ai quên được tình đầu
    Dù trên người mang đầy vết thương đau
    Vẫn xứng đáng là anh hùng bách chiến" ​
    Anh ủng hộ việc chú quay lại với người xưa. Dù rằng việc này cũng rất là khó khăn. Đến cao thủ như đại hiệp 3www còn chưa biết là đã thành công hay chưa nữa.
    Được su35flanker sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 28/08/2007
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Khi mà gà mới lò dò lên được đai cáo non thì cáo đã thành tinh mất rồi
  9. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ, đời sống khó khăn đến mức phải nhai lương khô thế này sao, khó nuốt lắm, vừa khô vừa sượng vừa ngang. Tốt nhất là kiếm gạo mới nấu đê, vừa thơm vừa dẻo vừa mềm.. Còn lại thì tùy cậu thôi, nếu mà lương khô cũng thơm cũng bùi thì cứ nhá, hơi khát nước đấy.
  10. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là kiểu trả thù đấy !
    Nhưng phải nhỡ nàng cáo ngày xưa giờ đây càng thành tinh hơn thì sao.
    Cẩn thận lại ôm đau thương lần nữa

Chia sẻ trang này