1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên quay với lại người xưa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langtu37, 27/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    đã đi là k về....làm zai fải đầu đội trời chân đạp nót fệt
  2. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    "Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy "
    Không nên quay lại, chỉ tổ thêm đau thêm chai lỳ cảm xúc
  3. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Khó, rất khó các bác ạ. Chẳng biết bắt đầu ntn khi em ấy vẫn giữ khoảng cách của những năm tháng qua, các bác giúp em đập tan khoảng cách cái.
  4. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    NẾU CHÚ XÁC ĐỊNH CÔ ẤY LÀ CÂY CHỐT THÌ HÃNG QUAY LẠI KÔ THÌ KHỐN NẠN LẮM.TRẺ CON NÓ CƯỜI CHO.THẬT ĐẤY
    [​IMG]
  5. thaiphari

    thaiphari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Cứ luẩn quẩn lòng vòng làm gì. Thượng đế chỉ cho mỗi con người một trái tim.Trái tim để yêu thương và chia sẻ.Đem nó ra để trả thù thì để làm gì.Nhớ 2 điều quan trọng là cảm xúc con người có thể bị chai mòn và thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả.Nếu yêu thì quay lại, còn không thì mọi âm mưu đều không đạt kết quả mỹ mãn đâu.
    Chú là dân BK à? Anh cũng đã từng như vậy nhưng anh không quay lại trả thù như chú, trái lại thời gian sẽ cho ta biết ai la con người phù hợp với mình.Chú làm thế sau này con gái chú bị thằng nào quay lại trả thù như chú từng làm thì có tức không?Chẳng lẽ lúc đó chú lại cười xoà à? Trên đời này có nhân quả đấy
  6. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, các chú nhầm nhọt thế nào ấy chứ. Anh thì anh thấy cậu Langtu này quay lại không phải để trả thù đâu. Vì mối tình chưa thành còn day dứt mãi nên sau khi tu luyện trong box này một thời gian thấy võ công đã tiến bộ nên muốn quay lại với một quyết tâm "Phải lấy người như em". Thực ra đây cũng là một biểu hiện của bệnh gà mãn tính
    To langtu37: Anh chả biết giúp chú thế nào cả vì anh chưa thử quay lại bao giờ cả. Anh quan niệm "Cái gì không thuộc về mình thì nó thuộc về đồng chí khác vậy". Có lẽ chú thử giương cao lá cờ thêu 2 chữ CHÂN THÀNH từ thủa sơ khai kiếp gà xem.
  7. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chú Lạng Tư
    ANh thật với chú, chuyện chú muốn quay lại chỉ là do chú muốn. Có thể ngày xưa chú đeo'' cảm thấy em ý tốt . Nhưng cho đến bây giờ chú mới thấy, các em sau này đeo'' bằng 1 cái móng tay của em ý. Nên chú nhẩy chồm chồm lên để quay lại.
    Nói thật, trăm người trăm tính, chả ai giống ai. Người ta cũng nói con cá sểnh là con cá to. ANh đeo'' biết chú sống được bao năm rồi mà còn có cái suy nghĩ lạc hậu như thế. Chuyện qua rồi, cho nó qua đi. Móc lại làm gì để nó thối inh lên .
  8. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Có...Nếu thực sự còn yêu nhau_
    Cheers,

    vo_danh_doc_khach
  9. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    sao bác lại cứ nghĩ quay lại là bới móc 1 cái gì đó trong quá khứ lên nhỉ?Sao ko nghĩ là ta sẽ làm mới lại từ đầu?Khi còn trẻ tuổi,mình chỉ biết yêu 1 cách mù quáng điên cuồng,để rồi 1 ngày mình để tuột mất cái mình yêu thương khỏi tay.Âu cũng chỉ trách đó là tại mình chưa đủ lực,chưa đủ bản lĩnh.....................
    Làm lại thì đúng là khó nhưng ko phải là ko thể ,em đã làm lại sau 3 năm đấy ,tuyệt nhiên ko đả động đến chuyện xưa,coi như làm lại từ đầu.Chỉ vì em còn cảm thấy yêu và muốn yêu cố ấy quá.Em quan niệm nếu cảm thấy còn yêu là còn tiếp tục......
    Thanh niên mà,ngại gì khó ,học lại thi lại trên trườn đầy đáy thôi,thử thách chưa đủ hả Langtu ?Cố lên nhá
  10. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Nằm ôm kỉ niệm xưa thì sao nhở

Chia sẻ trang này