1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên quen cáo cùng cơ quan ko???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hihihuhu123, 08/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    mình rất đồng tình với bạn này
  2. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng trên này hay tư vấn vớ vẩn. Cái gì mà "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" ? Ở công ty anh có rất nhiều cặp vợ chồng làm cùng, và họ vẫn sống hạnh phúc. Nghĩ như các chú thì muôn đời ế
    Câu nói chính xác của người xưa là "Con thầy, em bạn, gái cơ quan", có nghĩa là những đối tượng này ko thể yêu chơi bời được, đã yêu là phải nghiêm túc, phải có tình cảm thực sự, và phải có nhiều khả năng đi đến hôn nhân (vị trí của 2 người, việc môn đăng hộ đối, ....). Những đối tượng trên, nếu yêu chơi bời thì đến lúc muốn bỏ sẽ rất khó, vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến những mối quan hệ nhạy cảm
    Lời khuyên của tôi : nếu có tình cảm thực sự, và có thể đi đến hôn nhân, thì hãy tấn công. Và hãy tấn công từ từ, chậm mà chắc, khéo léo, ko nóng vội, ko đốt cháy giai đoạn. Hãy tận dụng lợi thế "nhất cự ly" của mình
  3. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đọc trongcái box TVTT này có người nói đúng câu "Con thầy, em bạn, gái cơ quan". Nó mới đúng với ý răn dạy của người xưa .
    Tự nhiên biến hoá thành câu "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan", cái từ "vợ bạn" nhảy vào làm tối xịt cả câu nói, lủng cà lủng củng về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
    Vote 5* cho bạn nhé!
    Bạn chủ topic nếu thấy thích quá ko chịu được , thì phải xác định tư tưởng nghiêm túc, rồi từ từ tìm hiểu, ko manh động, chậm mà chắc, nếu trong quá trình thấy ko chắc thì dừng lại luôn, để ko đến nỗi phải thuyên chuyển công tác
    Còn theo ý mình là tình cảm vừa vừa thì ko nên tiến, tránh ra cho nó lành, các cụ nói cấm có sai: Con thầy, em bạn, gái cơ quan
  4. pilotco2

    pilotco2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    78
    Đồng ý với quan điểm của bác này. Volka cho bác.
    @chủ topic: cứ làm theo lời trái tim thôi . Đời nó có số
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    hehehe, gõ nhầm 1 từ thôi mà làm gì ghê dzậy? Nhưng theo góc cạnh của bạn phân tích ở trên hình như vẫn bị thiếu một chút gì đó. Bạn nói chỉ với những đối tượng này thì mình mới phải yêu đàng hoàng sao? Những đối tượng khác thì không yêu đàng hoàng, nghiêm túc?
    Ảnh hưởng đến mối quan hệ nhạy cảm là đúng nhưng không phải chỉ trong lúc đang yêu mà là sau khi đã thành vợ, thành chồng rồi mối quan hệ ấy vẫn ảnh hưởng như thường. Giữa hai vợ chồng mà có vấn đề gì bất trắc thì cũng dễ làm ảnh hưởng tới những mối quan hệ khác.
    Vàng: Trường hợp này hơi bị hiếm thấy đó. Phải chăng cái mà bạn đang thấy, đang nhận định chỉ là vỏ bề ngoài của họ?Làm sao bạn có thể biết được nội tình bên trong?
  6. hihihuhu123

    hihihuhu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vâng.e cũng đã suy nghĩ kỉ nhời các bác dặn dò.E thì chắc sẽ từ từ tìm hiểu,cứ đi từ tình bạn lên,lỡ sau này phát hiện ra điều ghì khuất tất mà cáo dấu e thì lúc đó quay đầu bỏ trốn cũng còn chưa muộn.
    E với cáo thì chỉ mới là bạn bè bình thường thôi,hay nói giỡn với nhau,chọc phá nhaucuối tuần rảnh thì cafe..Chưa quá thân thiết để hiểu hết tính nết của nhau..E cũng thuộc dạng lớn tuổi rồi,kiếm đuợc e nào vừa ý là cho lên dĩa ngay.E cũng chỉ muốn kiếm một người hiền lành,biết lo lắng cho gia đình sao thấy khó quá.Đôi khi e cũng chạnh lòng vì làm ra cũng nhìu tiền mà sao chưa gặp được ai??.Cám ơn các bác đã tư vấn giúp e

Chia sẻ trang này