1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên quen con gái nhà giàu ( khó xử quá) xin cho em ý kiến đi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Songokuct, 22/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Songokuct

    Songokuct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác đã đóng góp ý kiến , em nghĩ con nhà giàu ba mẹ nó mà biết quen mình thì có khi lại khinh . Em biết được là cáo trong nhà là con một nên ba mẹ có phần cưng như trứng mỏng . Mà đôi khi em thấy tự ti mặc cảm nhiều khi nghĩ mà tủi .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em không muốn người khác bảo mình là đào mỏ nhà con bé . vả lại em biết được là gái là con một trong nhà được bố mẹ nuông chiều không làm gì vất vả cả có khi em nghĩ mình kông xứng người như cáo phải quen với những gia đình từ cáo trở lên . Nhiều khi nghĩ mà sad .
  2. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    đã bảo là để cho em rồi mà sao bác cứ phải xoắn thế nhở... chuyển sang làm nghề mai mối đi, ko phải lo nghĩ ngợi gì đâu bác ạ [:D][:D][:D]
  3. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nếu chú cố gắng và trong tương lai chắc rằng mình biết làm tất cả những gì con bé đó không biết làm chẳng hạn như nấu ăn,quét dọn,lau nhà,rửa chén[:D]..Nó kiếm được 100k/ngày còn chú kiếm được 1triệu/ngày+ngoại hình ok+bản lĩnh đàn ông thì ngại chi mà phải tự ti xứng với không xứng gia đình gái.Tự đi lên bằng hai bàn tay trắng thì mới đáng quý,chứ chú mà rút lui không khéo lại dâng mỡ tới miệng mèo cho mấy thằng công tử con nhà giàu quậy phá thành ra chú đã gián tiếp hại đời gái;)).Cuộc sống không ai chọn "Cha Mẹ" cho mình được nên đừng vì thế mà tự ti bản thân.Đàn ông sống trên đời phải sao cho người mình yêu nể và yêu mình,cho dù sau này nếu không có duyên nên vợ chồng thì vẫn còn lại một chút gì đó...
  4. hoitruong_hoigachoi

    hoitruong_hoigachoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cái vụ này nghe mà cũng khoái lắm đây hihi cua đổ thì còn gì bằng nhưng chú đừng để gái uy hiếp đó hey ...hihih
  5. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    sax...suy nghĩ quá nh ...
  6. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Các cao thủ mà vào vấn thì sẽ "Phệt đê!". :D. Còn mình thì khuyên bạn cứ theo dòng nước thôi, lo gì.
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Có đào mỏ nhà gái đâu mà phải thẹn. Phụ huynh nó đàng hoàng , không khinh người vào thẳng nhà gái mà đẽo em nó. Còn không thì đẽo em nó ngoài đường .
    Quan trọng là ở em nó . Chú khéo đẽo thì em nó cho . Em nó mà nghiện chú thì gia đình nhà nhạc chỉ bằng cái đinh gỉ .
  8. bebu147

    bebu147 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    1.111
    Đã được thích:
    33
    bác này nói hay :-bd...k phải suy nghĩ nhiều làm jè. Bây h còn đi học, làm sao cho học tốt là ok. Còn sau này tính sau. đã ai biết trước tương lai đâu. Cứ tiến tới bình thường...
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Giàu cũng có nhiều loại giàu.

    Phải nói thẳng ra là sông có khúc, người có lúc. Thằng này giàu thì có thằng khác ... giàu hơn, nên lấy đồng tiền ra làm thước đo là sai, tuyệt đối sai lầm. Mới có được tí tiền đã vểnh mặt lên một góc 30 độ thì suốt đời cũng chỉ đến thế. Kiếm được đồng tiền là khó, nhưng học được cách xài tiền còn khó hơn; đồng tiền là quý, nhưng vẫn còn nhiều thứ quý hơn đồng tiền.

    Dostoevsky từng bảo có 2 thứ không thể lựa chọn, đó là ba mẹ và tổ quốc. Bạn sinh ra trong một gia đình nghèo hơn, dẫu có làm nghề hốt rác đi nữa thì vẫn không phải cái tội của bạn. Sen có mọc trong bùn thì cũng là sen thôi.
  10. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    chén rồi phắn bác ạ ;))

Chia sẻ trang này