1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên rủ bạn gái đi học khiêu vũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi combo, 21/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Có nên rủ bạn gái đi học khiêu vũ

    Em chỉ sợ rủ đi thằng khác nó "cua" mất! Nhưng em lại thích học khiêu vũ, thích khiêu vũ cùng bạn gái mình ..ngất ngây say trong điệu nhạc thì còn gì bằng. Mọi người cho ít tư vấn cái, nên hay ko nhỉ?

    thanks,
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã sợ bị cua thì ở đâu chả có "thằng khác", cứ gì phải lớp khiêu vũ.
  3. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    nếu đã thik thì cứ đi,2 người sẽ có nhiều thowi gian bên nhau hơn
    Mà bạn sợ người khác cua như thế chứng tỏ bạn không tự tin vào tình yêu của mình rồi nhá.
  4. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    rủ đi chứ bác sợ cái giè, trừ khi girl nhà bác cá tính quá hoặc ko thích khiêu vũ thì thôi chứ
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Nên bạn ạ
    2 người cùng tham gia 1 hoạt động sẽ gần gũi và hiểu nhau hơn
    chúc bạn luôn vui vẻ
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy
  7. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hồi xưa cũng rủ em nó đi học, song mình với nó nhảy kém, xấu hổ bỏ xừ, vui thì vui nhung ko lâu đc, nếu mà đến học để phục vụ mục đích yêu thì là sai chỗ. Có tập trung đc đâu mà chả kém.
  8. yuna1402_x

    yuna1402_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    em cũng đã tập dance được gần 2 năm rồi. Em thấy anh rủ chị đi học dance cùng là vui lém đó. 2 người sẽ có thêm nhiều thời gian bên nhau, sau này tập kha khá dẫn tốt rồi thì anh lại có thể rủ chị đi khiêu vũ ở các sàn cổ điển, thêm hình thức đi chơi vui vẻ mà tình củm.
    học dance ý anh ah, được dance với người mình yêu thích lém, mới chỉ thinh thích thôi dance cùng đã thấy ngất ngây rồi. Anh cứ yên tâm ko sợ mất chị đâu, 2 người yêuu nhau rồi tthì phải tin tưởng chứ.
    ấy nhưng mà cũng phải cẩn thận, đừng để chị lại gần thằng nào nó dẫn tốt, dễ thích lém :)) khi ấy chỉ vì thích dance thôi, nhưng mà cái cảm giác ấy nó khó nói nên lời :">
    Em vẫn mong chờ có một ngày, em sẽ được dance điệu rumba và "xì lâu" với người em yêu và cũng yêu em :<
  9. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hì hì, nên chứ, có rất nhiều cái hay
  10. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    He he nó mà cua thì chú có cất trong tủ cũng bị mất, cứ cho mẹ cháu đi cùng đi . Cơ mà chỉ sợ đi cùng chú ko có cơ hội cua em khác ...
    - Học trên chỗ chợ Hôm à ?

Chia sẻ trang này