1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên rủ bạn gái đi học khiêu vũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi combo, 21/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Rủ đi cùng cho vui, môn này có lợi lắm đấy
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Điệu valse, một tay vòng qua đỡ lưng, dìu bạn gái đi trong tiếng nhạc dìu dặt.
    Mắt đắm đuối nhìn.
    Thử hỏi em nào đỡ được
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    có cớ được đền và bắt đền vì vụ giẫm vào chân nhau...
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc trong khiêu vũ gần giống 1 thứ thuốc kích thích giúp tăng cảm xúc phụ nữ đồng thời làm giảm đi sự lý trí và tỉnh táo của họ . Mình cũng từng học khiêu vũ rồi, có điều ở các lớp khiêu vũ thường thầy/cô ko để cho 1 nam 1 nữ nhảy cặp liên tục với nhau từ đầu đến cuối buổi học đâu, kể cả các bạn có là người yêu của nhau, vì mới học nên mọi người thường phải đổi partner (bạn nhảy) liên tục để tạo sự làm quen, giao lưu, cọ sát cũng như đảm bảo cho bạn nữ nào cũng được nhảy cặp với nam (thường bị thiếu nam mà ).
    Mình từng gặp nhiều đôi đi học nhảy với nhau, cứ mỗi lần giáo viên hô "đổi partner" là thấy mặt 2 anh chị có chảy dài thêm chút xíu và lúc nhảy cặp với ng khác lại ko được chuyên tâm lắm, mải lo liếc mắt sang xem bên kia người yêu mình tay trong tay với người khác như thế nào mà .
    Tóm lại nên cùng nhau đi học nhảy để nếu cô nàng/anh chàng ko đáng tin thì sẽ có biểu hiện mình biết mà còn đánh giá xem có nên yêu tiếp ko , còn đủ tin cậy, khiêu vũ sẽ giúp gắn kết 2 người hơn đấy. Tuy nhiên xác định yêu là yêu, khiêu vũ là khiêu vũ để tập cho ra hồn nhé! ko lại cứ mải nhìn nhau, nắm tay nắm chân hay soi người ta những lúc ko nhảy cặp với mình thì mệt lắm . Cả 2 người cùng tiến bộ rùi chuyển lên lớp nâng cao để dần kết hợp thành đôi cả trong khiêu vũ sẽ rất tuyệt vời đấy . Ko nên để khiêu vũ làm trình độ 2 người chênh lệch đến nỗi người giỏi hơn muốn nâng cao phải đi tìm 1 partner khác để nhảy cặp với mình. Tuy nhiên chỉ là ko nên, chứ ko phải là ko được nhé, vì người ta do yêu thích khiêu vũ mà khả năng của mình lại ko thể đáp ứng thì đành phải chấp nhận và tôn trọng nếu người ta có nhu cầu tìm bạn nhảy để học lên
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 23/08/2008
  5. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Đi sâu vào nội tình sự việc thì cũng khá phức tạp đấy, mải lo nọ lo kia khéo lại hỏng việc nhớn ấy chứ...có lẽ đây cũng là một chướng ngại vật. Nếu vượt qua được quá okie rồi!
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    NÓi chung học 1 thời gian sẽ chán, khó mà tập trung học được khi mà chỉ chú ý đến người yêu mình, nhảy với con khác chán bỏ mịa, không thú vị gì đâu (nếu đồng chí là ng đứng đắn). học cho nó biết, rồi nghỉ thôi
  7. Talindaaka

    Talindaaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    chắc là bác đi học rồi thấy chán chứ gì??
    cũng là tại bác cả thôi, ở đời làm chuyện gì lâu mà ko liên tục gieo cảm hứng thì đều thế cả.
    @ someone: uhm hay lắm nhưng em ốm yếu lắm mà, từ từ rồi vợ chồng mình đi cũng được mà. nhé, yêu chồng lắm,
  8. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    nhớ hồi xưa cũng có người rủ mình đi, bây giờ nghĩ lại cũng hơi tiêng tiếc.
    môn này có lợi cho vòng eo lắm, đặc biệt với những người tròn lông lốc như tớ
  9. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Học đi ấy,tội j,có cơ hội gần bên nhau hơn,cùng làm những hđ chung là có thể gắn kết nhau hơn.
    Nghĩ đến đây lại mún học khiêu vũ lại rùi
  10. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, kon bạn E dại dột nhận lời đi học Khiêu vũ cùng 1 Anh zai và thế là.....tèn tén ten......đổ cái rầm Chưa kể khoản cầm tay cầm chân

Chia sẻ trang này