1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên rủ đi chơi ko ??????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conduongnaodentraitimem, 30/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conduongnaodentraitimem

    conduongnaodentraitimem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tinh hình là em cung đang cua một em khác,Em này còn nhỏ lắm ạ,ngoan ngoãn,năng động ( cái này em đánh giá cung bt).

    Việc là vầy : Hum qua em có gọi điện rủ đi chơi với nội dung sau
    Cáo : Alo
    Em (binh tĩnh) : Alo, *** à, Em đang ở đâu vậy
    Cáo (thở dồ dâp): Dạ em đang ở nhà ạ
    Em (binh tĩnh) : Chiều nay em có làm zì hok ???
    Cáo (thở dồn dập mạnh) : Dạ hok ạ
    Em( bình THẢN) : Chiều nay đi uống trà sữa với anh ngen
    Cáo(Thở điên loạn,cảm nhận được là cáo đang run) : Dạ em hok bik nữa,để có zì gọi lại ( nó hok có nói là ai gọi lại cho ai,tới đây là em nó thở như bò,em nghe được tiếng nó thở,hồi hộp)
    Em : uh,vậy thôi :))


    3 tiếng sau : Em: Alo, *** chiều nay em có đi được hok ???
    Cáo:( Giọng ra sao em hok có để ý,lúc đó em đang nhậu hơi xỉn xỉn): Dạ,em cung đinh nt cho anh là chieu nay em hok có di được
    Em : uh,vậy thì thôi :))

    Thế là em tiếp tục nhậu,hok có cảm giác buồn bã lo lắng zì cả,đi chơi phê lòi ra ngoài. Đến 9h,cáo no nt cho em bào là :
    Cáo : em xin lỗi vì chiều nay ko có đi với anh được :D

    Còn em tiếp tục nghe nhạc,tới 10h30 nhắn tin lại với nội dung :

    Em: Pé *** à,do anh di chơi hok mang đt,h mới thấy tin nhắn, uh, ko sao,mai em đi học lại rồi ak
    Tinh hinh là em đó chưa nhắn lại,chéc là em nó đi ngủ mọe rồi (còn này ngủ như gà ấy)

    Em hỏi các vị sư phụ là có nên tiếp tục mới em ấy đi xem phim hok , do 1 tuần nữa là em vào Tp học rồi,còn em nó thì đã đi học (cấp 3)
    Cac cao thủ vào phan tich tinh dùm hinh này cho em !!!!!!!!!:-w
  2. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    =)
  3. conduongnaodentraitimem

    conduongnaodentraitimem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    why?????????????????????????????????????????????????????:>:>:>
  4. tuyetchinh29

    tuyetchinh29 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    7
    Bài này nghe quen quen, hơi sách vở.
  5. boy_ba_dao

    boy_ba_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    =))
  6. conduongnaodentraitimem

    conduongnaodentraitimem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cười là sao thế,mấy chú ko có zì tư vấn ak, :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái đoạn này là áp dụng kiến thức mà bác Quacker đã dạy, " Ngoài gái ra,Gà còn phải có những thú vui riêng,bạn bè và sự nghiệp "
  7. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Ôi trời ca này hài quá. Lần sau có rủ thì đừng chọn dạng câu hỏi yes/no. Áp dụng sách vở mà vẫn phốt.
  8. conduongnaodentraitimem

    conduongnaodentraitimem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Do lúc đó Gà cung đang xỉn xỉn,chả nghĩ ra được câu zì hơn nên mới chơi đại :D
  9. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chú cố nhớ lại xem lúc đt có nghe thấy các tiếng động lạ khác ko, như tiếng cọt kẹt của nệm lò xo chẳng hạn.... Khéo dễ trời phụ lòng hảo háng lắm.
  10. datalink

    datalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    =)) em là em nghĩ y hệt bác

    Tiện hỏi các bác luôn là mấy câu hỏi Yes/No đấy nên sửa lại ntn?

Chia sẻ trang này