1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên rủ zai đi chơi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_just, 25/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. just_just

    just_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Zai có ý với em, nhưng chưa manh động lắm. Em thì quý quý, nghĩ cũng có tương lai, nhưng hiện tại vẫn chưa rung rinh lắm. Em đang có chỗ mún đi chơi, chưa bít rủ ai. Đang nghĩ mún đi cùng zai. Có nên rủ ko cả nhà? Mà rủ thì rủ như nào là hay nhất? Điện thoại, hay yahoo, hay nhắn tin? Với cả phải nói như nào để zai bít là mình cũng chỉ hứng lên thì rủ đi chơi thôi, chứ ko có ý xoắn xít hay j` cả.

    Nhấn mạnh là em thấy zai này cũng tiềm năng nên muốn câu kéo lâu lâu tí xem có nên cơm cháo j` ko ạ. Hihi.
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cái này phụ thuộc vào tính cách của zai nhà cô. Nếu mà là tôi thì tôi khoái lắm ấy, nhưng sự thật là có nhiều thằng không thích cô làm công việc của đàn ông như thế, thậm chí có thể đứt luôn ấy chứ.
  3. just_just

    just_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy, em là em sợ cái đấy đấy. Thế mới lên đây hỏi í kiến các bác xem sao. Hix hix.
  4. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Zai nhà cô thì cô mới biết, có ai biết tí thông tin gì về hắn ngoài cô đâu.
    Nếu thấy rủi ro cao thì đừng làm, thiếu gì cơ hội khác.
    Thằng ku này chắc là ngon phải biết, nhìn cô hơi xoắn xoắn thế kia tôi đoán vậy :))
  5. just_just

    just_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Tính e nó thế, cái j` cũng xoắn xoắn lên vậy í :))
  6. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    gửi cho nó cái topic này em ạ !

    đằng nào thì nó cũng biết rồi !
  7. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    trâu thích thì trâu sẽ xoắn lên mà rủ cọc đi chơi. Cẩn thận cọc lại đang tưởng bở.

    Chuyện rằng có 1 ngày cọc nói với trâu:
    - Trâu ơi ra đây mà buộc dây, tiện thể gặm cỏ luôn
    - Cọc thì mục, cỏ thì già, chả ra [:D]
  8. just_just

    just_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người cứ phải xoáy mấy cái chuyện đó nhỉ? Em chỉ đơn giản là thik đi đến cái chỗ đó với zai đó trong cái ngày hôm đó nên tính chuyện rủ zai đi thôi. Chứ đợi đến lúc nó rủ rồi bảo là ra cái chỗ đó thì qua cái ngày cần đến mất òi :-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chắc j` đã bít ạ.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi nhớ là chưa bao giờ tôi phải đấu tranh tư tưởng khi muốn rủ anh chàng nào đi chơi với tôi. Đơn giản là từ khi nảy ra ý định đó đến khi tôi gọi điện thoại hoặc sms xin một cái hẹn là chưa quá 24h. Tôi rủ là QUYỀN của tôi. Còn QUYỀN của anh chàng kia là nhận lời hoặc từ chối.

    Mà tôi chưa từng thấy trong đời tôi có anh chàng nào từ chối lần hẹn (hò) đầu tiên của tôi cả. Chỉ có điều là tôi không rủ đi đâu xa hay đi chơi gì quá đặc biệt (chủ topic hình như có 1 dự định hơi đặc biệt cho nên lo lo.)

    Nếu anh chàng nào từ chối đi chơi với tôi lần 2 mà tôi vẫn thích đi cùng thì tôi rủ lần 3 lần 4. Tóm lại, quyền của họ là từ chối và quyền của tôi là rủ rê. Tôi toàn có kiểu dù là thích nhiều hay ít cũng cứ thành thật: Anh là ng thứ 4 em gọi điện thoại để rủ đi chơi chỗ này bla bla bla. Anh có đi với em không?

    Bạn chủ topic lo sợ là anh này chạy mất dép và bạn tiếc? Đã chắc gì anh chàng sau này hợp với bạn về lâu về dài mà tiếc? Tôi không bao giờ tiếc 1 cái trên mây trên gió. Có tiếc là tiếc 1 anh bạn trai từng rất thương yêu mình và hợp tính với mình mà quyết định từ bỏ mình, chứ ai lại đi tiếc 1 anh người dưng mà mình chỉ mới biết sơ sơ?
  10. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bác này hình như làm luật sư, giọng văn đanh thép cứng rắn phết. Cũng cùng quan điểm với tớ, thích thì cứ rủ thôi, k cần phải xoắn. Tuỳ zai thích hay k thích gái chủ động. Nhưng cứ rủ kiểu nhí nhảnh nữa đùa nửa thật thì sẽ ổn hết, cứ đấu tranh tâm lý thế này nt rủ zai lại mất tự nhiên, làm zai sợ :-ss

Chia sẻ trang này