1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên rủ zai đi chơi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_just, 25/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. never.say.never

    never.say.never Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    E thấy rủ zai cũng bt thôi, kể cả zai mà mình có cảm tình. Lâu lâu ko thấy ng` ta rủ mình, mà mình muốn gặp thì cứ nt rủ đi cf, ăn uống j` ấy. Dễ như ăn kẹo mà, e rủ suốt mà chưa bị từ chối lần nào (zai chưa có ng` yêu nhé :))). Lúc trc e cũng hay lăn tăn suy nghĩ liệu con gái làm thế có mất giá quá ko, nhưng sau nghĩ lại thấy cũng bt, muốn gặp thì hẹn gặp thôi, việc j` phải xoắn :D
  2. salas

    salas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, em nài ngồi rình tư vấn lâu thế :D Từ trưa đến h =_=
    Em thích chú ấy thì cứ nhẹ nhàng nhờ vả gì đó rồi cám ơn là okie. Chứ tự dưng mà mời đi thì cũng khiến chàng "chột dạ" mà chạy mất lắm :)
  3. just_just

    just_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Em rình đâu ạ. Ngồi bàn làm việc onl cả ngày nên cứ để đấy thôi ạ :D

    Vậy nhờ vả j` j` đấy xong bảo là: "Em sẽ cảm ơn anh bằng cách cho anh đc đi chơi với e 1 bữa" à? :))
  4. salas

    salas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao lộ thế em. Cứ đợi nhờ vả xong thì mời nó đi ăn hay uống gì đó. Cố gắng thể hiện sao tự nhiên nhất giống như việc mời nó đi ăn hay uống giống hệt như là hít không khí ấy. Thuộc về phép lịch sự í :) Dù gì thì zai không ngu lắm nó thừa hiểu là em giấu điều gì sau lời cảm ơn :D

    Gud luck ;)
  5. just_just

    just_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hự hự. Vậy bác ko hiểu ý em rồi. Ý em là em mún đi chơi ở 1 chỗ, cùng với zai đó, vào thời điểm đó (cố định). Mà cái này ko liên quan đến ăn uống j` sất, chỉ có đi chơi và... thưởng ngoạn thôi :D. Cái này phải em rủ zai mới bít chứ zai còn lâu mới nghĩ ra. Chứ ăn uống thì đợi zai rủ e đi cũng vừa :D

Chia sẻ trang này