1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có Nên Sắp Xếp Lại Cách Sống ??

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi linhkongz, 18/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkongz

    linhkongz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có Nên Sắp Xếp Lại Cách Sống ??

    Nếu cảm thấy cuộc sống hiện tại vô vị nhàm chán! Có vẻ như mình đứng ngoài xã hội , thì có nên thay đổi cách sống không các bạn
    Hay vẫn tiếp tục như vậy để chờ đợi 1 điều gì đó sẽ đến với mình trong tương lai..??

    !!Ngày đẹp trời dễ quên lời thề trong dông bão!!
  2. amazon48

    amazon48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    "Điều gì đó trong tương lai" mà bạn mong đợi sẽ chẳng bao giờ đến nếu bạn không nỗ lực vì nó đâu.
    Cuộc sống sẽ thay đổi khi bạn thay đổi
  3. linhkongz

    linhkongz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thú thật mình cũng không biết là mình chờ đợi điều gì ở tương lai
    Hay đơn giản chỉ là nhất thời mất phương hướng, hay nói như người lớn là thanh niên bây giờ sống không có lí tưởng
    Và nếu sống nhất thiết phải có 1 lí tưởng thì điều gì là cao cả với thanh niên như bọn mình bây giờ
    !!Ngày đẹp trời dễ quên lời thề trong dông bão!!
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hi sắp xếp và thay đổi cuộc sống ư??? Vì không lí tưởng ư??? Kể cũng hay đấy, nhưng liệu sẽ khá khẩm lên chứ, hay là sẽ rồi lung tung beng và thảm hại hơn cả cuộc sống hiện tại??? Người ta đôi khi không có lí tưởng nhưng có mục đích,,, mục đích thường dẽ tìm hơn là hình thành 1 lí tưởng,,, làm 1 cuộc cách mạng luôn táo bạo và đòi hỏi bản lĩnh. Làm được chứ?
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  5. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    nhiều cái mình nghĩ là nên thay đổi , tiêu cực hay tích cực đến bản thân mình tính sau , sống mãi 1 kiểu vô vị lắm , có điều thay đổi sao thì thay đổi đừng làm ảnh hưởng ko tốt đến những người thân của mình là okay..hee nói thế thôi , chứ nhìu khi mình cũng đếch care đén ai cả...
  6. linhkongz

    linhkongz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như chúng mình không nên sa đà vào chuyện Lí tưởng và mục đích sống .Nghe có vẻ cao cả quá !!
    Thôi nói về cách hưởng thụ cuộc sống đi đã
    1 cuộc sống an nhàn không đau khổ đã mãn nguyện chưa?
    Nhưng mà được an nhàn mà phải học cách giết chết cảm xúc..khống dám thốt lên những lời mà con tim muốn nói.. để rồi lại xót xa ân hận lại nối tiếc...
    Còn mãn nguyện ư .. bằng lòng với vật chất tầm thường.... sung sướng với những tình cảm mà hình như là giả tạo ư??
    Vớ vẩn thật!!
    !!Ngày đẹp trời dễ quên lời thề trong dông bão!!
  7. workinggirl

    workinggirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng cảm thấy bế tắc:người tôi yêu quý nhất rời bỏ tôi,những thất bại trong học hành ,công việc,cô đơn vì phải xa nhà...và còn những điều khác nữa.Nhưng tôi cũng đã đi qua tất cả những thất vọng và bế tắc đó không phải nhờ bạn bè không phải nhờ một phép thần nào đó mà nhờ tình yêu với chính bản thân mình.Khi ta cảm thấy yêu quý bản thân mình ta sẽ thấy tất cả những điều làm mình buồn bã ,chán nản trở nên tầm thường,những con người đã rời bỏ mình thật kém may mắn vì họ không kịp nhận ra mình quý giá như thế nào...Ừ,đó là cách để lấy lại lòng tự tin và kiêu hãnh của tôi .
    Tôi cũng đã bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống của mình bằng cách xác định xem điều gì là quan trọng nhất đối với mình trong hiện tại. Rồi những kế hoạch cụ thể đến từng ngày,những thú vui mà mình đã bỏ quên ,những cách để vượt qua khi nỗi buồn về những điều cũ đột nhiên quay trở lại...Và điều quan trọng là luôn tâm niệm rằng mình sẽ mạnh mẽ ,cứng cỏi.
    Và đến bây giờ khi mỗi buổi tối trở về căn phòng của mình với một cuốn sách ,những chú gấu bông,một cốc cà phê tự pha và những bản rock nghe không bao giờ thấy chán...Tôi thường cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và ấm áp vì tôi đang sống như bản thân tôi muốn.Dù không thể phủ nhận được rằng đôi lúc tôi vẫn còn thấy buồn vì chuyện cũ,vì cô đơn nhưng cảm giác đó qua đi rất nhanh.
    Đọc topic của bạn và chỉ muốn nói vài điều mà tôi suy nghĩ để thêm những người hiểu và đồng cảm với mình dù cũng không biết điều đó để làm gì.Chúc bạn sớm tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của mình.
  8. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là cần thiết đấy,không có ai là hoàn hảo cả,vì thế mỗi ngày thay đổi theo hướng tiến bộ một chút thôi là tốt rồi,đừng nên để cho mình lì lại một chỗ,như vậy sẽ khó chịu lắm.
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chán, thật sự là chán........
    Sắp xếp lại cuộc sống.......dường như quá khó với tôi, mà không khó sao được khi con người ta sống giữa một rừng những khuôn phép, những quy tắc, những dư luận, rồi sự cạnh tranh, xoi mói, chưa kể bổn fận, trách nhiệm....và nhiều hơn hết là sự mâu thuẫn tột cùng giữa ước mơ cao xa & năng lực có hạn.........
    Mọi thứ tôi thích nó cứ như con lật đật, tôi đè nó xuống theo đúng ý tôi thì nó cứ bật lại.........Chẳng fải ý muốn của tôi sai trái mà....là tôi không có khả năng hoặc ít nhất đến thời điểm này chưa ra ngô khoai gì. Rốt cuộc bằng cách này hay cách khác, tôi dùng mọi cách để dè con lật đật ấy nằm yên 1 chỗ, đặt một cái chăn mang tên TƯỞNG TƯỢNG to đùng lên nó,để rồi tôi fải sống giữa những điều dối trá, quên đi hiện thực là TÔI KHÔNG THỂ CÓ NHỮNG ĐIỀU TÔI AO ƯỚC. Rồi thậm chí tôi sợ tôi có những điều đó ...........liệu có đủ NĂNG LỰC và QUYẾT TÂM để giữ nó không?............Băn khoăn........rỗng toếch.......Dường như con lật đật của tôi bị cái chăn TƯỞNG TƯỢNG đè nặng lắm rồi.............nó méo mó đến thảm hại.....cái miệng nó méo xệch, cười khinh bỉ vào ....con bé TÔI.
    Tôi cần 1 người........người đó không cần tôi..........tôi cố gắng vì một người.........người đó không cần biết.........Tôi muốn 1 điều.....điều đó quá xa với với tôi.......Tôi muốn hướng ý nghĩ của tôi thanh thản hơn.....rằng........mọi thứ sẽ tốt thôi.........nhưng những ý nghĩ tràn đầy THAM VỌNG đánh bại ý nghĩ kia........Tôi sợ 1 điều...........nhưng tôi không biết làm sao ngăn chặn nó vì nó là tất yếu.............
    Có Thiếu Nữ Ngồi Bên Dòng Sông, Ngước Mắt Thấy Mùa Đông Đã Về
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 22/03/2004
  10. linhkongz

    linhkongz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Từ từ thôi!!!
    Sống chậm lại...đừng để cái ham muốn đời thường, cái nghiệt ngã của xã hội.... cuốn trôi mình đi
    Nói thế nào nhỉ?
    Sống để thưởng thức từng giây phút của cộng sống. cho dù là hạnh phúc hay đau khổ . VÌ đó là cuộc sống của riêng mình
    Nên nhớ ! Ai cũng chỉ được sống 1 lần..Sống trên đời đã là 1 niềm hạnh phúc nhất mà tạo hoá ban cho sinh linh nhỏ bé yếu ớt như loài người
    Khi ta còn bé ta vui với những niềm vui nho nhỏ.. như 1 cái kẹo , 1 cái vuốt ve ,và khi ta trưởng thành ta không còn vui được với những niềm vui nho nhỏ đó nữa, ta muốn khẳng định mình ,ta muốn đứng trên người khác,ta muốn tất cả....
    Rồi sao??
    Thành công hay thất bại Ta cũng đánh mất bản thân mình.. Vẫn chỉ là bế tắc
    Vui với niềm vui của người khác đã là Chúa!!
    Đau với niềm đau của nhân loại đã là Đức Mẹ!!
    Con người chỉ biết bon chen với cái tâm hồn rỗng tếch !!!
    Phù Phiếm Quá!!!
    !!Ngày đẹp trời dễ quên lời thề trong dông bão!!

Chia sẻ trang này