1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên sống cùng bạn trai?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kangnam, 12/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Có nên sống cùng bạn trai?

    Anh ấy đã bàn với mình về chuyện tình yêu của bọn mình.Chả là,mình và anh yêu nhau nhưng gia đình mình không đồng ý vì anh ở xa quá.Anh Nam-mình Bắc.Nếu chấp nhận lấy anh thì mình sẽ bị gđ từ bỏ.Thật sự rất đau đầu.Và còn nữa,có rất nhiều vấn đề là khi mình vào Nam sống thì mình phải bắt đầu lại từ đâu:tìm chỗ ở,tìm kiếm công việc mới.
    Hiện tại mình đang ở HN,nếu như nói về cv thì chắc chẳng ai chê đươc:mình đang làm trợ lý GĐ cho 1 cty của nước ngoài.tiền kiếm cũng khá.
    Mình chấp nhận đến với anh mình phải từ bỏ quá nhiều thứ.Nhưng bjo mình đang lăn tăn rằng:có nên sống cùng với anh khi mình vào Nam.Anh đã đề nghị,vào Nam anh sẽ ra sống với mình cho dù gđ của anh đang ở trong Nam.Anh chấp nhận sống với mình cho dù gđ mình ko chấp nhận anh
    Hãy cho mình lời khuyên về câu chuyện của mình
  2. duykieuxuan

    duykieuxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Không sống cùng bạn ạ, vì điều này tốt cho cả 2 như vậy không sống sẽ tốt hơn rất nhiều.
    Chúc 2 bạn hạnh phúc.
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Theo em chị nên nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Nếu vào trong đó anh chị sống cùng nhau mà gia đình anh ấy không đồng ý và anh ấy sau 1 thời gian sẽ nghe lời bố mẹ anh ấy thì sao ? điều này cũng nên nghĩ tới vào đó 2 ng nên tính đến thủ tục hôn nhân về mặt pháp luật .Em nghĩ nếu chị vào đó tiện hơn anh ấy ra ngoài này vì nếu ra ngoài này anh ấy sẽ bắt đầu lại từ đầu từ cv rồi còn nhà cửa còn chị thì chỉ có cv ở ngoài này chị có kn làm việc rồi thì em nghĩ vào đó chị cũng có nhiều cơ hội. Điều quan trọng là chị có yêu anh ấy ko ? có dám bất chấp vào đó để bắt đầu lại từ đầu không thôi chứ người ngoài khuyên nhưng lại chẳng thể hiểu rõ được mọi chuyện của anh chị đâu.
    Chúc chị có quyết định sớm.
  4. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa bạn mình cũng thế, cũng muốn từ bỏ tất cả để bắt đầu lại từ đầu với người ấy. May cho bạn mình, chưa phải tù bở gì ráo từ gia đình đến công việc thì chia tay rồi
    Mình thấy chuyện này có vẻ sao sao í nếu có đăng ký & cưới rùi thì hãy vào. Xác định vào rồi thì hướng công việc trong này thế nào. Bây giờ vào, rồi 1 tgian lỡ chia tay thì sao nhỉ
  5. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    bọn mình định vào đó rồi đi đăng ký.Sau đó sẽ chờ xem gđ mình có thay đổi ý kiến hay không.Bọn mình chấp nhận sống thời gian đầu có khó khăn vì gđ không ủng hộ,nhưng điều quan trọng và tốt nhất là anh ấy sẽ tự nguyện đưa mìh đi đăng ký để 2 người sống với nhau có trách nhiệm hơn
    Nhưng mình thực sự khổ sở vì ba mẹ mình nhất quyêt ko đồng ý anh vì họ nghĩ cho mình lấy chồng xa là mất con gái luôn.
  6. viphubt

    viphubt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    KHông nên đâu, mất nhiều hơn được bạn ạ
  7. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    về phía gia đình mình mình còn thuyết phục dễ, còn về phía gia đình anh ấy thế nào bạn ơi?
    Tình cảm của anh ấy dành cho gia đình anh ta? Bố mẹ anh ta thế nào? ... & ...
    Mình thấy bạn với anh ấy chỉ đăng ký thui thì khổ & thiệt thòi luôn về phía bạn, hiện tại & tương lai
    Lấy chồng xa & trường hợp như thế bố mẹ bạn xót xa là điều hiển nhiên rùi
    Túm lại bạn là người hiểu việc này nhất, quyết định là do bạn Chúc bạn có những quyết định đúng đắn nhé!
    Khi yêu điều gì người ta cũng dám nghĩ nhưng chưa chắc đã dám làm
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Ko phản đối việc hai bạn move in với nhau. Nhưng không biết hai bạn đã thuyết phục gia đình hai bên thế nào rồi? Phía gia đình anh ý có ý kiến thế nào?
    Nếu bị cả hai gia đình phản đối sống chết thì nên suy nghĩ kỹ, vì gì thì gì ko thể bỏ bố mẹ được bạn ạ. Bạn cũng thế, mà anh ý cũng thế.
    Nếu chỉ 1 gia đình phản đối thì dễ hơn.
  9. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nếu như anh ấy có ý định đi đăng ký cùng bạn là đã thể hiện có trách nhiệm rùi.Quan trọng duy nhất là bạn có chịu từ bỏ tất cả để cùng anh ấy sống với nhau.Nói thì dễ làm thì khó vì mỗi ng chỉ có 1 sự lựa chọn hãy suy nghĩ chính chắn và hãy làm theo con tim mình mách bảo
  10. dive_mienvienxu

    dive_mienvienxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! Bao giờ chẳng thế, mất cái này được cái kia. Bạn nên suy nghĩ cho kỹ nhé! Mình thấy sống cùng nhau khi chưa kết hôn chưa chắc đã là ý hay, mà chưa chắc đã là dở đâu. Điều quan trọng nhất vẫn là ở hai bạn thôi.

Chia sẻ trang này