1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên sống cùng bạn trai?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kangnam, 12/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frenzy

    frenzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tại sao 2 người ko thử thuyết phục cha mẹ bạn nhỉ? Mình tin là sẽ thành công thôi. Trước mắt ko nên sống thử. :)
  2. hoangtube0

    hoangtube0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    loằng ngoằng nhỉ ? thế ko thuyết phục đc anh ra Bắc sao, thường là rất khó, nhưng thử xem
    Nếu 2 bạn xác định tương lai rõ ràng và tin tưởng tuyệt đối thì sống với nhau có sao đâu, bó bỏng gì đâu, giờ bọn trẻ con sống với nhau suốt đấy
  3. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Đúng như bayby_thaohang nói :bạn trai của mình làm côn an đấy.
    Mình đã làm rõ sự việc về quy định khi kết hôn với người ngành An Ninh rồi.Mình đã nhờ tư vấn,hỏi đáp rất rõ ràng rồi.Bọn mình có thể kết hôn mà không ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh ấy.
    Như các bạn đã biết rằng trong ngành CA thì chuyển công tác đâu phải là đơn giản như bọn mình làm thương mạ đúng không?Người ta đã phải phấn đấu rất lâu mới vào được ngành ,làm sao mà có thể đơn giản để xin việc vào 1 đơn vị CA ở TP.Hà Nội này.Trừ phi phải nhét hàng núi tiền.
    Mình rất thương anh ấy nên mình mới có suy nghĩ rằng sẽ vào đó chung sống với anh ấy.
    Về phía gđ mình thì ba mẹ nhất quyết phản đối việc mình lấy chồng xa,còn phía gđ anh thì anh cũng đã nói chuyện với chính gđ mình rồi.Nếu như gđ anh ko đồng ý với quyết định của bọn mình là đến với nhau khi gđ mình phản đối,thì anh sẽ ra ở riêng.
    Đúng là đó chỉ là lời nói,còn thực hiện được hay không mới là vấn đề.Mình tin tưởng anh ấy nhưng mình lại cảm thấy rất đau lòng khi gđ mình không ủng hộ cho dù anh và mình đã thuyết phục khá nhiều.
  4. MeoLonely

    MeoLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị cũng k nên vào đó... Mặc dù cuộc sống trong đó cũng k đến nỗi nào lắm.... Khí hậu rất dễ chịu, không khó kiếm việc, mọi người khá thân thiện và nhiệt tình... nói chung hơn ngoài bắc nhiều cái lắm.
    Nhưng sống chung thì em nghĩ là k hay lắm vì. .. nhiều ng sống chung rồi. Và kết quả là đổ vỡ thì nhiều mà tiến tới hôn nhân nghiêm túc thì ít. Tại sao bố mẹ chị lại fản đối đến mức đó >_< ?
    Con em họ em nó cũng yêu 1 anh đi làm ở trong SG, nhà cũng ở ngoài Bắc. Sau này nó lấy anh đó rồi k biết nó vô SG hay ở HN ??? Em k thấy bố mẹ nó fản đối j.....
    Nếu chị thiết tha wá thì... tìm hiểu thật kĩ lý do bố mẹ chị fản đối rùi từ từ giải thích... xyz gì đó để bố mẹ chị hiểu mong thông cảm và nhiều cái khác để đồng ý cho chị và anh ấy....
    Em thấy địa vị của chị ở ngoài này cũng khá tốt mà ? Chắc bố mẹ chị sợ chị khổ đó >_<
    Ở nhà em... Mẹ và chị em cũng nói là... Cấm em lấy chồng xa... hjc'' hjc'' ?? Vậy em cũng fải làm sao ? ^oo^ thật may là... em chưa mún yêu vội.
    Hi vọng chị sẽ đủ tự tin và suy nghĩ ^oo^
  5. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Khổ quá cơ!
    Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn.
    Nhiều người nói:bố mẹ sinh ra mình,nuôi mình khôn lớn,mong mình tốt đẹp mà làm vậy là bất hiếu
    Nhiều người khác lại nói :mình lấy chồng là cho mình chứ!chung sống cả đời với người ấy cơ mà.Phụ tình sao nổi
  6. BBSieuQuay2

    BBSieuQuay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì nên chọn hiếu, ngyêu thì còn rất nhìu, chứ bố mẹ chỉ có 1

Chia sẻ trang này