1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên sống tại Hanoi?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kemlengkeng, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kemlengkeng

    kemlengkeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có nên sống tại Hanoi?

    Sẽ chẳng có gì đáng bàn cãi nếu các bác đã là người HN và sống tại HN, có cho vàng cũng ko di dời 1 tấc ra khỏi. Tớ đã sống hơn 20 năm ko phải ở HN. Tớ bay ra bay vào cũng thường xuyên, chơi bời có khi cả tháng, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ sống ở đấy. Nhưng nếu tớ phải đối mặt với việc có 1 công việc siêu hấp dẫn tại HN, tớ có nên chuyển ra ko? Khi mà tớ đã quá quen với 1 nhịp sống hoàn toàn khác và con người tớ cũng vô cùng thích nghi với nhịp sống đó. Tớ yêu HN, nhưng sống lại là 1 chuyện hoàn toàn khác ...
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là bạn ở đâu ??
  3. hanoiprince

    hanoiprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tuỳ hoàn cảnh và tuỳ vào sở thích của từng người bác Keng ạ. Em cũng đã sống ở SG trong khoảng thơìi gian 6 năm và nhiều khi cũng nghĩ sẽ định cư ở đây, nhưng khi ra lại HN rồi lại chẳng muốn vào trong đó sống nữa. Vì ở HN em có tất cả, quan trọng nhất là ở đây em đã tìm được một cô gái yêu em thật lòng. Như thế là quá đủ để em yêu HN của em. Nói thực với bác giờ này có cho em đi PARIS sống một cuộc sống sung túc em cũng không bao giờ đi. Em yêu HN vì ở đó có người mà em yêu, thế thôi.
  4. JogReloaded

    JogReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    đừng nói trước mà bước không qua đâu anh bạn ơi, đang lúc bốc đồng hả ?
  5. kemlengkeng

    kemlengkeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hơhơ, rõ ràng là tớ sống ở Sì Gòong. Hơn 20 năm 1 tí tẹo rồi. Yêu HN ở cái bình lặng, tĩnh mịch mà sôi động ngầm. Yêu HN những gì bé bé xinh xinh SG ko có. Nhưng ngược lại, nếu phải hoàn toàn xa SG, chời, buổi tối nghĩ đến việc muốn nổi khùng ngắm đèn quảng cáo là hông bít làm được hông. Và HN đi ngủ sớm quá, đó là thiệt thòi của những con cú đêm. Vừa muốn sống thử ở HN, vừa sợ ko còn đường quay về SG (hehehe, chắc về cũng được nhưng sẽ tốn thời gian!!!).
  6. kemlengkeng

    kemlengkeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bác thật là tuyệt vời và may mắn! Người ta thường hy sinh cuộc đời sung sướng ở 1 nơi nào đó khác để gắn bó với 1 nơi nào đó khác nữa vì 1 người ...hơhơ ... Nếu tớ cũng có 1 người đâu đó ở HN, có khi tớ sẽ tình nguyện vác chăn mùng mền ra đó nằm dầm dề luôn. Vậy kính hỏi bác có trang nam tử nào sẵn sàng cưu mang kemlengkeng nơi xứ lạ quê người hông?(à ko, cũng là quê mình!) Giới thiệu cho em có động lực di dời cái!!!
  7. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy đâm ra chỉ vì tình yêu với một người nào đó mới (phải) sống (yêu) Hà Nội thôi, (chứ còn) nhiều nơi khác phê hơn??
  8. kemlengkeng

    kemlengkeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hơhơ, nói vậy cũng chẳng sai. Người ta chọn và yêu cái gì đó thường thì vì yêu 1 ai đó. Nhưng có trường hợp người ta bắt buộc chọn (keke, tớ tớ đây) ko phải vì Tình Yêu ... hơhơ ... mình vĩ đại quá! Sống ở mỗi nơi có những lợi thế và bất lợi riêng của nó. Quen ở đâu rồi chẳng mấy khi muốn đi đâu nữa hết! Cho nên lập ra cái topic mong muốn bà con thiên hạ có ai làm tớ có thêm chút động lực vác valy ra đi 1 cái!
  9. belleville

    belleville Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải sống và làm việc ít nhất 1 năm, khi đó bạn mới hiểu và thích nghi được cuộc sống và người HN. Sau 1 năm , khi đó bạn suy nghi lai có nên tiếp tục hay không ?
    Đất lành chim đậu.

Chia sẻ trang này