1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên sống thử?????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cattimvn80, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là nên...,Ah mà con gái thì thiệt thòi kí rì...
    [​IMG]

    I'm hoping that, We'll stay together forever!
    [​IMG]
  2. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái thiệt hơn thật nhưng mà đã thích sống thử thì phải chấp nhận thôi.
  3. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    ai bảo chỉ có con gái là thiệt thòi hả love ; con trai tụi anh cũng thiệt thòi chứ ; nếu trong một phút không kiểm soát nổi hành động của bản thân sẽ dẫn đến "thân bại danh liệt" như chơi ; vì con gái bây giờ nhiều đứa cũng .... ghê lắm ( vấn đề này xin lỗi chị em trong box nhé ; tôi không có ý nói gì để đả động chị em trong box đâu ; ý tôi nói con gái kiểu như NHÍM nhà ta ngày xưa ý )
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  4. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nếu đã chấp nhận sống thử thì phải chấp nhận hậu quả nếu xảy ra ; nhưng nếu sống thử như vậy mà cùng giữ cho nhau thì quả thật là điều cực kỳ tốt đẹp cho họ ; nếu không thì hậu quả khó mà lường nổi
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Thiệt cái mà ai cũng biết là cái gì đấy....
    Vớ va vớ vỉn... đã sống thử thì còn cùng giữ cho nhau thế nào được.... đêm khuya thanh vắng, lửa gần rơm.... ối zời ơi.... nghĩ đã thấy thèm..... .... mà nếu muốn cùng giữ cho nhau thì có lẽ tốt nhất anh ở đầu sông, em cuối sông [b/] ... chứ anh ở đầu phòng em cuối phòng (độ 20m2) thì trước sau gì cũng.................

    [​IMG]
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người cứ hỏi sống thử ấy nhể, chả ai hỏi CHẾT thử bao h cả
    Theo em thì tất nhiên là ko nên rùi, con gái chịu thiệt nhiều. Tất nhiên nhìu người là con gái họ cảm thấy thích thì họ vẫn làm, nhưng xong lại bỏ nhau ngay ấy mà!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  7. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    Vớ va vớ vỉn... đã sống thử thì còn cùng giữ cho nhau thế nào được.... đêm khuya thanh vắng, lửa gần rơm.... ối zời ơi.... nghĩ đã thấy thèm..... .... mà nếu muốn cùng giữ cho nhau thì có lẽ tốt nhất anh ở đầu sông, em cuối sông [b/] ... chứ anh ở đầu phòng em cuối phòng (độ 20m2) thì trước sau gì cũng.................
    đúng vậy ; tốt nhất là anh ở đâu sông em ở cuối sông , chứ lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy khó mà giữ cho nhau được ;
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  8. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Trong phòng không có cái gì làm kể cũng nguy thật........Đầu phòng với chả cuối phòng....cũng là một phòng cả....Nếu em vào tình trạng đó thì em cũng chết vì dại (Nếu không có cái máy tính để ôm vào đêm khuya) Đêm dài lắm......ngủ không ngon......Chả nhẽ lại sát phạt cờ bạc vào lúc đêm khuya
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  9. Fiji

    Fiji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    nên hay không thì không bàn... cái đó tuỳ vào quan niệm từng người thôi... ai thiệt hơn ai cũng là tuỳ vào quan điểm... không thể tranh luận được...
    tuy nhiên... việc này phải thẳng thắn... không thể mập mờ được... mọi sự mập mờ đều sẽ dẫn đến lừa dối... cho dù rằng trong kinh doanh hay trong tình cảm... và cho dù rằng việc lừa dối hay không cũng còn tuỳ thuộc vào quan niệm mỗi người...
    về chuyện thẳng thắn... ít nhất cũng phải rõ ràng giữa hai người khi quyết định sống chung với nhau... rằng họ có quyết định đi tới hôn nhân hay không? hay chỉ muốn gần nhau để bớt đi cô đơn rồi sẽ chia tay khi cần thiết...
    để có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau tới mức đề nghị sống cùng và sau này nếu có vấn đề gì thì sẵn sàng chia tay... không hề đơn giản và đòi hỏi phải có một mối quan hệ đủ sâu sắc... nếu chưa đạt được tới mức đó, chuyện này là không nên...
    còn nữa, chuyện dư luận và gia đình cũng là một vấn đề... thông thường dư luận thường nhắm vào người con gái hơn là người con trai nên người con gái chấp nhận được việc này cũng chắc chắn phải có một mối quan hệ sâu sắc tới mức đủ để quyết định... cả về mặt gia đình cũng thế...
    tóm lại, ngẫm kỹ ra thì cũng bắt nguồn từ mối quan hệ của hai người thôi...
    chẳng thiếu gì cách đâu... vẫn đang sống chung với gia đình, nhưng thuê thêm một cái nhà khác... làm việc ở đó, sống ở đó môt thời gian luôn khi nào cần thiết... sống chung với nhau còn có nhiều ý nghĩa khác hơn đơn giản chỉ là chuyện giao lưu tình cảm... ^_^
  10. Zindozys

    Zindozys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tui phản đối kịch liệt cái kiểu sống thử đấy.Nghe qua thì có vẻ Tây thật đấy nhưng mà không thể chấp nhận được Tây kiểu đấy.
    Con gái mà chấp nhận sống thử thì cho phép tui nói thẳng nhé,99% là Nothing to Lose(Các bác muốn hiểu sao thì hiểu)Còn 1% kia là chán đời,và cả NGU nữa.Ai bị động chạm thì cho tui xin lỗi,tui chỉ nói cái gì mà Xã hội đánh giá thôi.
    =>Đừng cố sống thử làm gì,tui khuyên các bác chân thành đấy.
    Có thể khi tôi post bài này lên sẽ có nhiều người nói tôi Bôn hoặc là tinh vi.Nhưng tôi tin ý kiến của tôi cũng sẽ được đại bộ phận giới trẻ chấp nhận và ủng hộ.
    [Hikki_0903246691

Chia sẻ trang này