1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên sống trong sự áp đặt ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi onmi, 26/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi là một người mà bước chân ra xh thì nhiều người nể, phục, ngợi khen ở nhiều điểm. Khi đi làm thì đồng nghiệp, khách hàng quý mến ở nhiều điểm.

    Nhưng ở trong nhà thì tôi bị/được đánh giá là một kẻ vô công rỗi nghề, lêu lổng, lông bông.

    Theo bạn thì việc này nên đánh giá thế nào?

    Thôi, hỏi tu từ thôi, chứ tôi cũng chẳng quan tâm là bạn đánh giá về tình huống này thế nào.

    Ngày xưa tôi cũng từng tưởng sống là phải có mục đích cao cả gì gì đó, sau này tôi mới thấy với tôi chuyện quan trọng nhất là phải sống sao cho vui, cho hạnh phúc, cho bình yên, còn những thứ mục đích cao cả rác rưởi kia thì từ từ tôi mới xét tới, dù người đời có đặt nặng chúng nó thế nào đi nữa.

    Thế nào là lông bông? Cố gắng làm cho bản thân vui, hạnh phúc, bình yên là lông bông? Tôi không biết đứa nào quan tâm việc phải sống để kẻ khác vui lòng, chứ tôi thấy nếu chính tôi mà triền miên không vui thì cái sự làm vừa lòng kẻ khác chỉ là sự giả dối.

    Tôi có đọc qua về trường hợp của bạn, nên tôi biết bạn có quan niệm sống khác tôi. Nãy giờ chẳng qua là tôi chia sẻ một quan niệm sống khác. Chứ không có nhu cầu thuyết phục bạn phải thay đổi quan niệm sống. Bạn như thế thì dĩ nhiên sẽ quan niệm thế. Tôi thế này thì tất nhiên sẽ quan niệm thế này.
  2. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Một thanh niên LÊU LỔNG , CHƠI BỜI LÔNG BÔNG ( VD : Lê Văn Luyện ) -------> bố mẹ có quan hệ , áp đặt con đi nghĩa vụ để cho quân đội rèn ----> Có thể cậu ta sẽ k làm cái việc dại dột là giết chết gần cả nhà người ta chỉ vì vài cây vàng !!! ------> áp đặt là đúng hay sai ?

    Một người CÓ TÀI , CÓ NHẬN THỨC ( có thể là người ta tự nhận , hoặc có thể người khác đánh giá người ta là vậy ) -----> Gia đình để cho người ta được " lông bông " , để người ta được tự do , làm những gì người ta thích , người ta muốn .

    Lấy cái đỏ thứ 1 , thay vào cái đỏ thứ 2 ------> Sẽ được một Lê Văn Luyện đúng nghĩa như ngày nay ?
  3. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Mợ Anx thì đặt nặng tư tưởng cá nhân, chủ nghĩa cá nhân. Mình sống vì mình là trên hết.
    Nhưng, mình thẩy rằng không phải những kiến thức, quan niệm sống của những người có tuổi, người đi trước mình đều là sai lầm, đều cần phải thay đổi. Có những vấn đề mà mãi sau này mình vẫn không hiểu được tại sao người ta lại có thể nhìn nhận ra hậu quả ngay từ khi nó manh nha hình thành?
    Gia đình mình là một gia đình gia giáo, có tôn ti trật tự, có nề nếp, việc lớn việc nhỏ đều có sự đóng góp của ông bà, bố mẹ, chú bác.... Và mình thấy tự hào khi được sinh ra trong một gia đình như vậy. Nhân cách con người được hình thành phần lớn từ giáo dục trong gia đình mà nên - càng trải nghiệm cuộc sống, càng ra ngoài xã hội thì mình càng thấy giá trị bền vững của nó.
    Sự vui buồn của bản thân chỉ là thoáng qua, tự mình sẽ cân bằng để có đạt được niềm vui mới tại con đường mới - có thể đây chỉ là với tôi.

    Cá không ăn muối cá ươn
    Con không nghe mẹ, trăm đường con hư.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À không, ai sống thế nào thì kệ họ, chứ tôi đâu có nhu cầu gì thay đổi họ. Liên quan gì đến tôi chứ.

    Có những vấn đề mà mãi sau này bạn vẫn không hiểu đc tại sao ng ta lại có thể nhìn ra hậu quả ngay từ khi nó manh nha hình thành,
    còn cũng có những vấn đề mà tôi đã hiểu được tại sao người ta không thể nhìn ra hậu quả từ khi nó manh nha hình thành. ;))

    Tôi sinh ra trong một gia đình tôn trọng sự riêng tư nhiều hơn (chỉ nhiều hơn gia đình bạn thôi, chứ cũng chưa chắc đã được gọi là đủ nhiều) nên ý thức rất rõ là mỗi ng có quyền thất bại, thậm chí quyền tự phá hủy đời mình, chứ không phải là chỉ có nghĩa vụ sống cuộc đời mình theo sự điều khiển của người khác. (Mỗi đứa người có 60 năm sống, vậy thì lo sống cho trọn 60 năm của mình đi, chứ đừng có kiểu đã sống đời mình rồi mà còn lại nhúng mũi vào đời người khác để chỉ đạo nó phải sống cho vừa lòng mình.) Tôi mà tự gọi gia đình mình là gia giáo hay trí thức thì nghe lố bịch, nhưng có lẽ chẳng ai dám chê bai gì về gia đình tôi (ngày xưa), cho đến khi chính tôi không còn xem trọng cái vỏ gia giáo hay trí thức nữa. Vì tôi đã nhìn ra được cái cốt lõi của (các) gia đình.

    Nề nếp là quan trọng, khi người ta chưa đủ thức để nhận biết cái tốt - cái xấu, chưa có cách giải quyết vấn đề, và nhất là sợ thất bại. Còn khi đã đủ dũng cảm sống và chịu mọi hậu quả từ các quyết định của mình, thì nề nếp không còn là một sự bắt buộc nữa, mà là một sự lựa chọn cá nhân. Giả sử gia đình có khốn nạn nhưng người con quyết định sống tốt đẹp, đàng hoàng, quy củ, thì người con vẫn có thể lựa chọn điều đó, bất chấp quá khứ khốn nạn của gia đình mình. Nhưng đấy là một con người đủ bản lĩnh. Còn không thì cứ tuân theo nề nếp mà làm cho-nó-khỏi-rách-việc-mà-lại-nhàn-thân.
  5. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Mình đang tìm lại chữ TRÍ THỨC trong bài viết trước của mình...
    Bố mẹ tớ là nông dân đúng nghĩa, trình độ 10/10. Học hết cấp 3 bố tớ đi bộ đội, tham gia chiến dịch Tây Bắc 1978, tranh thủ nghỉ phép về cưới vợ năm 81, giải ngũ xong không ở lại quân đội theo lời khuyên của ông chú mà về quê làm ruộng. Điều đó đến bây giờ bố tớ vẫn thấy tiếc vì cánh đồng ngũ ở lại đến bây giờ cũng lên hàm tá từ mấy năm trước rồi. Mặc dù từ năm 90 trở đi thì gia đình mình kết hợp cả buôn bán (đa ngành nghề) nên cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn so với xung quanh. Anh em tớ được học hành tử tế, trường chuyên lớp chọn từ lớp 1 đến cấp 3, ĐH cũng thuộc 2 trong những trường top. Nhưng chưa bao giờ mình nghĩ là bố mẹ mình, gia đình mình là gia đình trí thức. Chỉ là gia đình có nề nếp, gia phong, gia giáo, dạy dỗ điều hay lẽ phải. Ông bà, bố mẹ là những tấm gương về nhân cách, đối nhân xử thế ở đời mà bọn tớ cần học hỏi.
  6. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    TÔN TRỌNG SỰ RIÊNG TƯ , THẬM CHÍ QUYỀN TỰ PHÁ HỎNG ĐỜI MÌNH . -----> rất hay .

    Thế nhưng " Tự phá hỏng đời mình chứ làm ơn đừng phá hỏng đời những đứa khác , để cho những đứa khác được sống nốt quãng đời của nó " !!! Đẻ con ra , k ÁP ĐẶT đúng nghĩa cho nó ------> Để nó đi phá hoại cuộc đời người lương thiện . Khác gì nuôi 1 con mãnh thú , k nhốt nó lại , k dạy bảo nó mà thả nó chạy nhông ngoài đường , thích cắn ai thì cắn .
    Còn nếu hỏi " áp đặt đúng nghĩa là gì thì bạn bin8x có nói 1 VD rồi đấy " .

    ( Mình xin lỗi vì đã vô tình ví người với mãnh thú ) .
  7. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ phải áp đặt cho con cái từ nhỏ căn sao cho đến tuổi dậy thì thì chúng tự đủ thông minh để định hướng cho bản thân
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi. Tự phá đời mình thì thuộc quyền của mình. Còn đã nghĩ đến chuyện đẻ đứa người khác ra, thì phải cân nhắc thật kỹ sao cho:
    - không xâm phạm sự riêng tư của nó, không bắt nó sống theo ý của mình, không áp đặt nó,
    - vẫn hỗ trợ nó theo mức tốt nhất để sau này nó sống đời nó vui vẻ nhất trong khả năng của nó.

    Có lần tôi xem đc bộ phim có đoạn thoại rất hay: Đến xem phim mà còn phân loại độ tuổi cho phép xem, có cần cha mẹ đi kèm không, đến uống rượu, lái xe mà còn quy định độ tuổi, vậy mà để làm cha mẹ ai đó thì không có điều gì ngăn cản một người cả. Cứ hễ thích là trở thành cha/mẹ của người khác thôi. Dễ dãi quá.
  9. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Hi vọng mình sau này cũng có những đứa con thật pro để khỏi phải áp đặt nó điều gì. Hi vọng vậy! Làm cha mẹ cũng chỉ mong được như thế.
  10. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    ;))

Chia sẻ trang này