1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên sống trong sự áp đặt ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi onmi, 26/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Những bài viết ở phía trên là chứng minh cho việc ÁP ĐẶT ĐÚNG NGHĨA với 1 đứa trẻ để nó k làm việc ảnh hưởng tới người khác . Thế nhưng áp đặt với một đứa trẻ thì ... chẳng có gì thú vị ,

    Ngay chính bản thân chúng ta và phần lớn xã hội này cũng đang sống trong một khuân khổ , một sự ÁP ĐẶT do con người tạo ra .
    Luật pháp là sự áp đặt đối với tất cả mọi người . Luật giao thông nó áp đặt chúng ta " PHẢIi đội mũ bảo hiểm khi tham ra giao thông , PHẢI đi đúng phần đường , KHÔNG được giết người vô tội ... " . Tôi vẫn biết những kẻ k chịu làm theo sự áp đặt của pháp luật --------> tội phạm ?

    Chính bản thân của chúng ta cũng sống trong sự áp đặt của tư tưởng, của chính chúng ta . Đi ra ngoài đường , lười mặc quần áo đến đâu thì vẫn PHẢI đi mặc quần áo , Đố ai đi ra ngoài đường mà k mặc gì trên người . Tôi vẫn biết những người ra ngoài đường k mặc quần áo ---------> những người k bình thường ( bất thường ) ?

    Hay là trước khi làm một việc gì đấy thì " phải cân nhắc thật kĩ " . Đúng rồi , có ai muốn suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu ra , nhưng vì kết quả đúng , chúng ta vẫn "phải cân nhắc thật kĩ " .
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chỉ thỉnh thoảng tôi không mặc đồ lót khi ra ngoài đường thôi, bạn ạ. ;)) Có những lúc mà có mặc đồ lót mới thì là bất thường, cho nên phải không mặc cho nó bình thường. :-"
  3. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác cho em hỏi ngoài luồng là bác có con chưa? Và con bác hiện tại bao nhiêu tuổi? Và nói gở khi con bác gặp thất bại lớn thì bác cảm thấy thế nào? Và lúc đấy bác sẽ làm gì?
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không có con. Vậy nên câu 2 không có câu trả lời.

    Nói gở làm gì, đời người thì ai chẳng gặp qua vài ba thất bại lớn. Chắc lúc đó tôi sẽ không vui. (Trừ phi là kẻ thù của nhau, thường thì đâu ai vui khi ng khác gặp khó khăn, thất bại.)

    Còn làm gì? Tôi mà biết là phải làm gì, tôi mà kiểm soát được là làm gì là tốt nhất, thì tôi đã đẻ phèn phẹt một chục đứa rồi, vì tôi quá khôn ngoan mà, biết xử lý tình huống tồi tệ mà, biết giải quyết khó khăn những khi con mình gặp thất bại lớn mà.

    Ghi chú: Vui lòng đừng hiểu nhầm đoạn trên là "tôi giải quyết khó khăn cho con tôi khi con tôi gặp thất bại lớn, nhỏ" nhé, tôi nói là "tôi giải quyết khó khăn", tức là cái đó là sự khó khăn đối với tôi. Thậm chí 1 đứa con thành đạt đều đều mà có khi đó còn là nỗi khó khăn cho cha mẹ. Đừng hiểu nhầm sang ý là tôi "xông vào xử lý khó khăn thay con" nhé.
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    À ! ý em là k mặc gì cả . Chứ còn đồ ... lót thế nào thì là việc tế nhị của người ta , quan tâm chi cho mệt . Chẳng may nó có ĐẬP vào mắt người khác thì .... là việc chẳng may . Ai bảo người ta cố tình mặc .

    P/S : e có thằng bạn nó đi tán gái , nó mặc quần đùi :)) . Bảo nó mặc quần dài vào nó k mặc . Uh thì k mặc , kệ ông , liên quan gì tới tôi .
    Xong rồi đến lúc ... gia đình nhà gái hót ra khỏi nhà thì đừng hỏi tại sao .

    Bạn bè có quý thì người ta mới nhắc , còn nghe hay k thì tùy , k áp đặt .
  6. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về áp đặt một cách chuẩn nhất thì chỉ có những người đã bị áp đặtđã từng áp đặt người khác mới trả lời một cách chuẩn nhất được. Còn lại tất cả đều là những câu trả lời 1 phía. Cũng giống như khi các bác biết về một vấn đề, nhưng chưa trải qua nó, thì các bác không thể hiểu hết được vấn đề đó được.
  7. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề này rất hay.
    - Hồi xưa mình có 1 anh bạn thân. Anh í thi vào 1 trường Đại học nào đó khoa Du lịch ( không nhớ rõ ). Người ta chê anh í thấp nên ko tuyển. Anh í về trách bố mẹ sao hồi xưa khi anh ấy lười ăn thì ko ép anh í ăn uống đầy đủ chất để cao lớn hơn.
    Trong trường hợp trên rõ ràng áp đặt là tốt, nhưng anh ta lại chống lại sự áp đặt của ba mẹ .
    - Trường hợp của mình, hồi thi Đại học ba mẹ để mình tùy chọn trường, mình vào Bách Khoa học. Ra trường làm hơn 1 năm theo đúng ngành học (IT) thì nghỉ vì hẻo quá. Sau đó chuyển sang làm Giao thông theo nghiệp bố. Ko trách nhưng mà nếu từ đầu ông bô áp đặt mình vào Giao thông thì lại hay hơn, giờ trái ngành trái nghề đang khổ.
  8. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Có những người mà chính bản thân người ta đang từng ngày , từng giờ sống trong sự áp đặt nhưng người ta vẫn cứ ngỡ ... mình đang k bị ắp đặt điều gì cả .

    Cố gắng thoát ra được cái sự áp đặt cũng giống như Tôn Ngộ Không bay trong lòng bàn tay Phật Tổ thôi !
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Đó là người k có khả năng chịu trách nhiệm về cuộc đời của họ . Nếu áp đặt họ ăn cho cao lớn thì họ sẽ ghét , áp đặt ngành học mà họ ko thích thì họ ko cố gắng học cuối cùng cũng thành chán ghét .
    Tớ , sống trong sự áp đặt thành quen rồi , và tớ thấy nó quá bình thường . Có lúc ko thích nhưng là lựa chọn của tớ : chấp nhận bị áp đặt nên chả trách ai ( dù đôi lúc cay cú và nghĩ quẩn ) nhưng là lựa chọn của mình thì tớ hài lòng . Những ng trên cũng nên học cách hài lòng với sự lựa chọn của họ .
    Ps : người lớn ít khi áp đặt mà chỉ góp ý mang tính định hướng , nghe hay ko là ở mình .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đó là người k có khả năng chịu trách nhiệm về cuộc đời của họ . Nếu áp đặt họ ăn cho cao lớn thì họ sẽ ghét , áp đặt ngành học mà họ ko thích thì họ ko cố gắng học cuối cùng cũng thành chán ghét .
    Tớ , sống trong sự áp đặt thành quen rồi , và tớ thấy nó quá bình thường . Có lúc ko thích nhưng là lựa chọn của tớ : chấp nhận bị áp đặt nên chả trách ai ( dù đôi lúc cay cú và nghĩ quẩn ) nhưng là lựa chọn của mình thì tớ hài lòng . Những ng trên cũng nên học cách hài lòng với sự lựa chọn của họ .
    Ps : người lớn ít khi áp đặt mà chỉ góp ý mang tính định hướng , nghe hay ko là ở mình .
  10. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    * Nhỏ bị bố mẹ áp đặt( ăn cái này...ko ăn cái kia....học trường này ko học trường kia....chơi với thằng này ko chơi với thằng kia.....)
    * Lớn bị vợ áp đặt (pải về nhà sau giờ làm..ko được bia rượu....Quần áo ko mặc hai ngày và phải mặc những gì vợ mua dù ko thích.....tắm rửa sạch sẽ trước khi lên giường...ngủ ko được quay mặt vào tường phải đáp ứng mỗi khi vợ yêu cầu.....)
    * Già con cái áp đặt ( bố phải để con đưa đi khám và uống thuốc định kỳ.....bố không được làm việc nhiều mặc dù việc này ngày xưa bố rất thích....ko được ăn uống tùy tiện ..phải ăn nhưng thứ con cái mua và nấu sẵn....)

Chia sẻ trang này