1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên sống trong sự áp đặt ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi onmi, 26/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Mình từ bé đến giờ thì có thể nói là chưa bị áp đặt bao giờ , mẹ chỉ giảng giải cái sai , còn mình thì toàn cãi lại [:P] , bướng bỉnh nên hay chống đối chính như vậy mà 10 ngày thì 8 - 9 ngày trốn đi chơi và lại bị đánh roi , rồi đâu vẫn hoàn đấy [:D] nước đổ đầu vịt ! Thích làm cái mình thích , mình cho là đúng và chưa thấy hối hận bao giờ :-" .
    Học thì tự học , tự đi học thêm , tự tìm trung tâm , bố mẹ không ai phải đưa đi cả .
    Chọn trường học cũng tự chọn , ngành học không như mong muốn nhưng vẫn cảm thấy may mắn và cũng chưa cảm thấy sai . Cứ nghĩ nó là chữ " Duyên " cho lành .
    Đa phần bố mẹ đều muốn tốt cho con cái cả , chỉ có điều 1 số lại có những kỳ vọng quá lớn => áp đặt => gây áp lực lớn lên người không có khả năng chịu được áp lực đó .
    Hôm nay hơi ẩm nên viết linh tinh , mọi người thông cảm :-ss
  2. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    he he ;))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ông này bị tẩu hỏa nhập ma rồi ;))

    Lập luận thì phải có cái gì làm chuẩn chứ. Đến tư tưởng của mình mà còn không làm chủ được, không tin vào nó, tự gọi nó là bị áp đặt, thì chẳng còn cái gì có tên là "không áp đặt" cả.[r24)]

    Nếu không có gì để làm chuẩn (ở đây ví dụ là tự do tư tưởng) thì cũng chẳng còn gì để bàn. Đồng ý luôn cả 2 tay, 3 chân là: Tất cả đều là áp đặt. Đó là chân lý tuyệt đối :))

    Còn nếu ai đó không đồng ý với chân lý rằng tất cả đều là áp đặt thì cũng chẳng sao, chân lý vẫn không hề sai bởi vì thực ra họ nghĩ thế cũng chỉ vì họ bị áp đặt (mà không biết) suy nghĩ vớ vẩn rằng: Có tồn tại đâu đó sự không áp đặt :)):P

    Cái phần đỏ thì đồng ý hoàn toàn. Đúng là có những người như thế thật, rất nhiều là khác, thậm chí có thể là tuyệt đại đa số thì chính xác hơn, có lẽ là do thói quen lười suy nghĩ, chỉ hành động bằng cách bắt chước người khác, nói theo, làm theo mà không cần hiểu.
  3. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0


    Tò mò tí nhé ,
    Em không có con là vì không được rụng trứng (bình thường) như các phụ nữ khác hay em dùng thuốc , hay em quyết không gần trai .....?
    Trở lại vấn đề, Topic ''có nên sống trong sự áp đăt '' chủ thớt không nói rõ là sự áp đặt nầy là chỉ do một số ít người khác hay tính luôn sự áp đặt của chính mình hay là của cả xã hội .
    Còn việc em tôn thờ chủ nghĩa cá nhân thì mặc kệ em ,em phán một câu xanh rờn là đời người ngắn nên không chịu sống trong sự áp đặt xzy(tuy chưa chuẩn lắm với Topic) cũng kệ em nhưng mọi người bắt buộc em phải sống trong cái gọi là trật tự của XH (luật bắt em ra đường phải mặc áo )... hoặc sự áp đặt của chính bản thân em (nói nhẹ nhàng hơn tí là kế hoạch , hoạch định hay Plan, planner...)
  4. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Câu hỏi có Thích ko thì câu trả lời sẽ là Có
    Câu hỏi có Nên ko thì câu trả lời cũng sẽ là Có
  5. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    "Lựa chọn của mình thì hài lòng" --> nếu lựa chọn sai cũng hài lòng sao??? Không tiếc nuối gì sao?
    Mình thấy tất cả mọi người ở đây đều bảo không nên theo sự áp đặt, nhưng lại có 2 vấn đề như này:
    1. Đa phần sự áp đặt là đúng vì người áp đặt thường là người ngoài cuộc và có kinh nghiệm sống hơn nên có cái nhìn chuẩn hơn
    2. Bản năng của chúng ta như cái lò xo í, cứ bị áp đặt là bật lại đã. Nên chính bản thân ta sẽ có lựa chọn chống đối sự áp đặt.
    PS: Giờ mà quay trở lại 10-20 năm trước thì có lẽ mình sẽ theo sự áp đặt của ba/mẹ./.
  6. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Áp đặt hay không áp đặt lên con cái đều có cái giá của nó. Một đứa trẻ quen được bố mẹ quyết định sẵn cho nhiều việc thì sẽ có thói quen sống an toàn và dựa dẫm, và dần mất đi khả năng đánh giá kết quả, nhận biết đúng sai và tinh thần sẵn sàng giải quyết hậu quả. Nghĩa là nó lớn lên trở thành kẻ yếu đuối, thiếu quyết đoán, ít trách nhiệm với chính cuộc sống của mình. Nếu bố mẹ nó đủ sức theo nó cả đời thì tôi không chấp.

    Không phải cứ người lớn là đưa ra quyết định gì cũng đúng. Tiêu biểu như em gái Cần Thơ được ba má lựa chọn sẵn cho vào làm dâu nhà đại gia nước đá thay vì tu chí học hành. Bây giờ nhà chồng trả em í về nơi sản xuất, tình duyên lỡ dở, học hành cũng dở dang. Chắc ba má em ấy lớn đầu nên biết điều gì là quan trọng hơn: kiến thức hay là cuộc sống dựa dẫm, một gia đình giàu có hay là một gia đình biết tôn trọng người khác và cư xử đúng mực.

    Anh trai mình học xong cấp 3 không đi thi đại học mà đi làm 1 năm, sau đó mới học, ra trường đi làm 1 năm ở doanh nghiệp nhà nước rồi bỏ đi lang bạt ở mấy nước Nam Mỹ 2 năm trời, về Việt Nam lại đi làm tiếp, giờ trong số bạn bè, ông anh mình thành đạt nhất. Mà kể từ khi 18 tuổi, ông ấy muốn đi đâu, làm gì bố mẹ mình không can thiệp.
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Tôi không hiểu tôi " tàu hỏa nhập ma " ở đâu !
    Bạn xem lại câu hỏi của chủ Top đi , chủ Top hỏi 1 câu hỏi có giới hạn k ? Việc tôi trả lời là trả lời theo câu hỏi của chủ Top , vì thế quy chiếu ở đây là tôi lấy ở vô cùng .

    Vấn đề về việc tôi nói đúng hay sai thì chính cái màu đỏ trong bài viết của bạn đã trả lời .
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Đúng , sai cũng hài lòng vì đó là lựa chọn của mình . Nhắc lại : tớ hài lòng dù tớ sống trong cs bị áp đặt . Đó là do tớ lựa chọn là chấp nhận nghe lời người lớn ( mặc dù cái gì ko thích tớ vẫn bật lại như tôm nhưng các qdinh của tớ từ chuyện chấp nhận bị áp đặt hay ko là do tớ chọn ) . Đúng thì tốt , sai thì sửa có gì đâu . Con người càng tự qdinh thì khả năng chịu trách nhiệm về qdinh của mình và ít vấp lại là chuyện bình thường

    Hoặc tớ may mắn có bố mẹ áp đặt mà ko hẳn là áp đặt . Ah uk đôi lúc có áp đặt nhưng m nói chung hài lòng trừ vài chuyện ngày trước chưa hiểu chuyện thì lấn cấn bjo thì thoải mái rồi

    Tớ có qdinh của tớ là nghe lời người lớn - ăn uống đầy đủ và tớ hài lòng với chuyện đó . Bạn của bạn qdinh ko ăn ko uống - đó là qdinh của bạn ấy - bjo hối hận cũng thay đổi đc gì ? thà bỏ cái hối hận đó đi , chạy ra sân thể dục , học các lớp gym , ... thay vì : giá như hồi đó .... biết vậy ngày đó ....
    Tớ có những qdinh sau này nhìn lại tớ biết tớ sai nhưng tặc lưỡi : ah ờ , nếu cho làm lại m sẽ làm tốt hơn nhưng ko sao , với kinh nghiệm hồi đó với suy nghĩ trẻ con như thế mà m làm đc thế là tốt rồi . Ko thể lấy kinh nghiệm bây giờ áp vào lúc đó đc . Thôi thì hồi đó kq ko dc tốt , bjo gặp lại tình huống tương tự ta sẽ làm tốt hơn .

Chia sẻ trang này