1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên sướng trước không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi snowprincess, 21/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Có nên sướng trước không?

    Hai tuần nữa em cưới. Hai vợ chồng em muốn có em bé ngay. Nhưng anh nhà em thắc mắc là nếu cưới xong dính bầu luôn, thì phải kiêng trong tháng đầu tiên của thai kỳ. Sau đó thì chỉ được làm nhẹ nhàng. Rồi đến tháng cuối kiêng một tháng, sinh xong kiêng ba tháng. Có em bé nhỏ thì phải chăm em bé, lớn một chút thì phải đợi nó ngủ, phải nhẹ nhàng không thì nó thức dậy. Nó lớn thêm chút nữa thì làm tiếp tập hai, lại y như thế . Đến khi hai chúng nó lớn có thể ngủ riêng thì hai chúng mình đã già rồi. Như thế chẳng còn sung sướng gì nữa.

    Anh chị nào có kinh nghiệm cho em xin ít ý kiến với ạh, chẳng lẽ lại hoãn có em bé để sướng?
  2. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn nghĩ sao khi vừa cưới xong, "chả được động đây gì cả" vì phải kiêng cho tháng đâu tiên của thai kỳ ? Với lại đã gìn giữ cho nhau đến ngần ấy rùi, ránh thêm 2 tuần nữa, để có 1 đêm thật đáng nhớ trong đời, một kỷ niệm ngọt ngào. Xứng đáng lắm đó bạn ơi!
    Chứ "ham vui" chi trc có 2 tuần, đêm ấy chả kách gì các đêm khác nữa, bùn lắm á !
  3. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ý em là cưới xong rồi hoãn có em bé một thời gian ạh. Em thích có em bé lém cơ.
  4. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hihi,hiểu nhầm ý nhau Tớ đồng ý đấy ! "Tung tăng" cáhn đi, rùi hãy có em bé, vì đó là nguyên 1 chặng đg dài vất vả, lo lắng cho con cái, sự lãng mạn, ngọt ngào đã bị mất đi. Ráng giữ tgian đầu mà tận hưởng. Nhưng nhớ lưu ý tuổi tác nha bạn, để có em bé trễ quá cũng không tốt cho trí tuệ của nó sau này đâu
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ cưới xong sẽ cố gắng kế hoạch 1, 2 năm mới lật cuộc đời sang trang tiếp!
  6. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Đêm tân hôn chồng mệt đằng chồng, vợ mệt đăng vợ sau quãng thời gian cấp tập và 1 ngày bận rộn . Chưa kể còn thêm bia rượu chuốc vào nữa. Đây rõ ràng không phải thời điểm lý tưởng cho lần đầu tiên đâu .
    Đã tập xác định rồi thì cứ nên sung sướng đi bạn ạ
  7. bolovely

    bolovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cứ vui vẻ tận hưởng cuộc sống của vợ chồng son một thời gian là tốt nhất. Bây giờ son rỗi thì 2 đứa không dc đi chơi riêng với nhau mấy ngày (mama và papa sẽ cho lên thớt...) nhưng cưới rồi thì tha hồ đi du lịch đây đó. Có con rồi lúc nào cũng lo lắng, đi đâu cũng không yên tâm, phải chờ lúc nó 3 tuổi đi chơi xa mới cho theo dc, mà lúc đó lại chuẩn bị cho đứa thứ 2....chờ thêm 3 năm nữa là mất 8 năm sau hôn lễ (tính cả 2 năm mang bầu cũng tránh đi lại). Sau 8 năm muốn đi du lịch thì vợ cắp một đứa, chồng cắp một đứa không kể đi chơi chỉ lo con ốm, sợ không ăn dc vì kh hợp khẩu vị, thay đổi thời tiết rễ bị ốm (về nhà ông bà nội ngoại sót cháu lại mắng 2 vợ chồng đú đởn bắt tội mấy đứa nhỏ đi theo bố mẹ...) Không kể đi du lịch ai lại để 2 đứa con ngủ riêng một phòng...thế là một cái giường to 2 con nằm giữa, bố mẹ ngủ 2 bên...chờ đến lúc con lớn học cấp 3 rồi thì bố mẹ lại không dám đi xa, để chúng nó ở nhà thành giặc hết ah?lại đưa bạn bè đến tụ tập ăn uống,,,vv,,,Đành chờ đến lúc con lớn hẳn đứa lớn, đứa bé lập gia đình....Vừa cưới xong 9 tháng sau nó cũng sinh cháu luôn...thế là ông và bà lại thay nhau trông cháu cho con dâu hoặc con gái đi làm....con giống bố mẹ, thế là mất thêm 8 năm nữa cho các cháu nó cứng cáp, đi nhà trẻ được...
    Lúc đó con thì đi làm, cháu đi nhà trẻ...hai ông bà ở nhà như một cặp vợ chồng son....tính đến chuyện các cặp vợ chồng son thường làm,muốn được nghỉ ngơi tận hưởng giây phút lãng mạn...hehe nhưng hỡi ôi ông nhìn bà, bà nhìn ôngđã ngoài 60 tuổi rồi.....
  8. numberV

    numberV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Uh bác này chỉ được cái phân tích đúng, nghe thế phát ghê
    Tốt nhất là bỏ ra 1-2 năm đầu tung tẩy cho bõ sướng đã, son rỗi chơi bời cho thích đi, có con là tiêu rồi đấy
  9. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cưới sớm cũng có cái hay thật, cứ chơi bời thoải mái rồi có con cũng được. Chứ tuổi mình mà cưới xong, kế hoạch 1-2 năm các cụ lại lo sốt vó, mà để sinh con đầu tiên sau 30 tuổi thì cũng không tốt.
    Hic, ước gì cưới sớm hơn 2 năm, chơi bời tung tẩy chán rồi mới có con thì có phải hay hơn bao nhiêu không
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng luôn. Sau khi cưới mà có con liền thì mất hết cả mộng đẹp . Muốn có con thì phải có đủ điều kiện nuôi nó đã. Chỉ việc tính tiền mua sữa, bỉm, rồi thuốc thang của nó cũng đã ngốn 1 tháng không dưới 1T rồi, chưa nói việc có bầu sẽ không đi làm được trong khoảng gần 1 năm, tiền ăn uống càng eo hẹp. Đang phây phây ra lấy tiền shopping thoải mái mà lấy chồng chưa kịp tận hưởng sung sướng gì đã phải chắt móp rồi chịu thêm cái đau sinh nở, rồi trách nhiệm làm mẹ đè lên nào tã với bỉm thì anh chị có mà tận hưởng được bằng giời. Nán được vài năm đầu thì nán đi ạ, nuôi con không dễ đâu, phải có nhân lực và tài lực mạnh mẽ hẵng nghĩ đến nên đừng ham hố quá .Em mới trông cháu em được có mấy hôm đã muốn khóc rồi đây, nó đã 4 tuổi rồi đấy nhưng ngơi mắt 1 chút là thế nào cũng có chuyện, thành ra lúc nào cũng phải theo sát nó thôi. Phải chờ mama nó về mới ngơi tay leo lên ttvn được

Chia sẻ trang này