1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tán bạn của cáo ngay khi tán cáo thất bại ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sevens, 10/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ "hà hà" =)) =)) =)
  2. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Nàng có đôi mắt rất đẹp .... hị hị.... kết đấy....
    @songhah : Bớ .... tưởng nick anh là sông Hàn.... người đà nẵng àh... Ha Song là cái jề.....
  3. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hỏi bé missyou88 ấy.
  4. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Cũng thấy kết cái này :)
  5. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ la gà, vây tớ nói theo cách của gà nhé:
    1. Cô gái mà chủ top có ý đong đưa đã tỏ ý "phòng thủ" bằng âm mưu dựng lên "tấm màn huynh muội", haiz, cho nên anh chủ topic tỏ ra "thản nhiên, vô tư" rồi tìm cách "đánh lạc hướng " có gì sai trái, việc đi "nhóm 4 người" hay làm mai gì gì đó, chả qua chủ top chỉ có ý muốn tăg cường cơ hôi tiếp xúc với bà cáo "chủ lưc" thôi, chỉ không hiểu sao, kế hoạch chiến dịch thì ổn, mà đặt tên thì .....củ chuối, nên mới bị ném tạ như vậy?
    Noi thật, cùng phận gà với nhau, hiêu rõ quá mà, làm gì có chuyên mới nhân đươc tin nhắn từ chối đi chơi của cáo chủ lưc ( vỡ bao nhiêu kế hoach vui vẻ) mà còn tâm trang muốn cưa ngay cáo nào nữa, mây tin nhăn kia chủ top chỉ muốn chữa thẹn với cáo "chính" thôi, phải không?
    2. Cái mà chu top muon hỏi mọi người, có lẽ là muốn hỏi xem :" cáo chính nghĩ gì mà bực dữ vây, có phải ghen không "
    3. Em nói cái này ra chăc bi ném đá, nhưng làm ơn đi ạ, mây mợ tự tưởng trẻ ra giùm em cả chục tuồi, rồi có 1 anh trai thân thiết đong đưa qua di đông, mấy mợ có tức như bây giờ không?????
    Hơn nưa, tuỳ hoàn cảnh , tuỳ thời điểm mà từ ngữ có sắc thái khác nhau, nếu mây anh chi miền Bắc thân thiết với nhau giỡn với nhau như vây đâu có sao?
    Còn mèo tom, anh vốn là người miền Nam như e phải ko, như vây anh phải thừa biết cái câu nói của anh trong topic này có ý khiêu khích ra sao rồi chứ????
    Nói thật, găp anh ngoai đời, có lẽ thằng em sẽ nể anh lắm, vừa cao ráo khỏe manh đep trai, lai vui tính, nhưng em nói trước, thằng em giả như đang cần tư vấn mà nói giọng điệu kiểu đó thì đừng trách sao thằng em trở mặt mau quá!
    Được RedDevil89 sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 11/12/2009
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn nước mẹ gì ở đây nữa, cả lũ đang chuyển phỏm sang đong em Linh Hà kia kìa...ngồi xem kết quả mà đặt cược thôi.
    Mượn đường tư vấn thì cứ gọi là...
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cậu là bạn mà mình dụ mua nước hoa đúng ko? Xin lỗi vì ở nhà đã lỡ bán cho người khác mà tớ ko biết, cũng hơi ngại báo với cậu ... sorry nhé .
    Quay về chủ đề bạn chủ top:
    Vàng 1: Ko phải ko biết ý chủ top, còn hiểu vì sao nói giọng vầy nữa. Cái đánh giá ở đây chính là 2 điều ấy, thái độ khi bị từ chối, chứ ko phải tư cách đạo đức gì ngoài đời hay lúc đi cưa.
    1.Sai ở cách tiếp cận: Anh đang bị tôi từ chối mà anh quay phắt lại kênh kiệu với đổi mục tiêu chỉ khiến tôi nghĩ anh đang làm màu.
    2. Sai ở thể hiện cái tiếp cận đấy: Nhát gừng ko phải lối. Hoặc do anh giả vờ kiêu hơi quá đà, hoặc anh thẹn quá hoá giận. Cả 2 đều rất trẻ con.
    Ngã ko phải là thất bại, thất bại là khi ngã mà ko học được gì để đứng lên. Bị từ chối thì sao, bị từ chối càng cần cư xử bản lĩnh, để cái đứa từ chối mình nó thấy nể, có khi còn tiêng tiếc chứ, ai lại giở mặt nhanh thế, chỉ khiến cô kia nghĩ thầm "Quá chính xác khi đá chú trẻ con này".
    Vàng 2: Chắc chắn mình (và tin nhiều bạn nữ) cũng hành xử thế thôi, còn dừng sớm hơn, bởi chắc chắn người thiệt ko phải bọn tớ.
  8. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hix hix, lăn lóc bui trần, nhìn lại sao nhiều nữ nhi đạt chuẩn Iso tâm lý mà thấy bản thân mình kém cỏi wá!
    Tăng bạn chủ nick gwens83
    Vây cho mình nối tiếp chủ đề đươc không ạ?
    Ở trong hoàn cảnh của chủ top, thât sư rất khó ạ!
    Nếu:
    1. Tỏ ra cái giọng buồn buồn- đau khổ thì làm cô gái thây bứt rưt khó chịu!

    2. Mặt dày tấn công quyêt liệt thì ....out sớm!
    3. Rút lui thì ..... tiếc lắm ạ!
    4. Chi còn nước giả lả, vô tư nhưng mà.....
    Vốn nghe các bạn nữ trong cốc vốn nổi tiếng tâm lý , có thể giúp gà tớ mở mang tầm mắt đươc không ạ, tớ có ước muốn là lỡ nếu rơi vào trường hơp như chủ top (rất dê găp mà ) thì sẽ có cách ứng xử "dễ thương" nhất
    Tình cảm cưa cẩm thì mau nhạt nhoà, nhưng nếu để người mình từng quí - coi thường mình thì cũng ... kì lém chứ , nghĩ tốt về nhau vẫn hay hơn mà
    Được RedDevil89 sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 12/12/2009
    Được RedDevil89 sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 12/12/2009
  9. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Với ý kiến của mình là thế này :
    - Rủ cáo đi xem phim, cáo từ chối ok. Mình cũng ko phản ứng gì quá đáng cả ."Uh thế thôi anh hiểu mà "
    - Mình hoàn toàn chưa làm gì quá đáng, tấn công cũng nhẹ nhàng. Chưa gì mà cáo đã nhắn tin kiểu phòng thủ hơi quá (mình nghĩ từ choi là đủ), nên thái độ của mình đại ý là : thực ra anh đã tỉnh tò gì với em đâu, chỉ là anh đang quan tâm đến em hơn bình thường một chút thôi mà.
    Hoàn toàn ko có mục đích làm cho cáo thấy thế là bõ ghét hay trả đũa hay làm cho cáo ghen gì cả.
    Bởi bản thân mình cũng tự xác định là dừng lại .
  10. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Giật mình, nếu ko vô tình vào lại dễ bị hiểu lầm lắm
    Cậu bảo câu nói của tớ khiêu khích, chắc có phải là :"Chủ thớt bị dở hơi à mày? Không phải ai muốn tao tư vấn cũng được đâu. Thôi lượn đê. Gớm."? Thực ra, đúng là tớ có đùa hơi quá. Nhưng bản chất, tớ chỉ nhại lại giọng điệu của cậu chủ topic khi đối đáp với cô bé, cậu so sánh câu của chủ thớt đi: "Em bị dở hơi à nhóc! ko phải ai muốn làm anh em với anh cũng được đâu. ; Thôi học bài đi. Gớm." Có khác nhau không? Đúng cái giọng trịch thượng ý mà. Đàn ông nói với nhau còn thấy chướng, huống hồ lại nói với 1 cô bé mình đang đong.
    Tớ tin chủ topic đọc sẽ hiểu hơn chút về cách nói chuyện với cô bé đó, một cách tốt hơn...
    Bản thân tớ, chỉ thích nghịch ngợm, xờpam, tuyệt ko hề có mục đích khiêu khách ai. Có điều, tớ công nhận là có lúc chửi đểu với những thằng tớ cảm thấy chướng. Nhưng tính tớ vậy. Bỏ uổng lắm
    À, tớ ở Bắc. Nhưng sau Tết tớ ở Nam

Chia sẻ trang này