1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tấn công ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uyenly, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyenly

    uyenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Có nên tấn công ?

    Đôi lúc mình tự hỏi, sinh ra con gái và con trai, thì sự khác biệt là ở chỗ nào? Có fải con trai khi yêu là được quyền tán tỉnh, được quyền thổ lộ trước, được quyền chủ động tấn công giành lấy người yêu, còn con gái thì fải dịu dàng, e ấp, có iu lắm thì cũng giấu trong lòng, chờ người ta ...iu lại,, hoặc "ghê gớm" hơn thì thổ lộ hẳn ra, nhưng thổ lộ 1 cách kín đáo, ý tứ, tuỳ người ta hiểu thì hiểu, hổng hiểu...ráng chịu, hoặc có hiuể mà vì ko thích mình thì cố tình lơ luôn.
    Thật ko cam tâm, ko cam tâm là vì mình là con gái, cảm thấy như vậy là ức chế, ko thể sống thật với tình cảm của mình, 1 kẻ sống theo fương châm "iu thi nói là iu , ko iu thì nói 1 đàng cho xong"
    Cái lý do thứ 2 và vô cùng wan trọng là , dẫn đến việc hình thành topic này, đó là : chỉ thích tấn công người khác, ko thích ai tấn công mình(mặc dù tui là con gái á)
    Đó là lý do mà suốt những năm trung học, rồi wa 1 năm Dh (hehe, mới học năm 2 thui pà kon), vệ tinh thì nhiều nhưng rốt cuộc chẳng ưng nổi ai,vui chơi thì vui chơi, nhưng bất cứ tên con trai cùng lớp nào xán lại gần mồm mép này nọ là mình dị ứng ngay.
    1 fần cũng vì ko thích , ko thể thích được con trai bằng tuổi, cứ thấy con nít, trẻ con thế nào( mặc dù mình chẳng khôn lớn ,già dặn gì, cứ bị đồng bọn trêu suốt là nhí nhảnh con cá cảnh, và nhiều chuyện còn ngố hơn cả tụi nó)
    Cũng chính vì cái lối suy nghĩ lớn ko lớn, nhỏ ko nhỏ, già dặn chẳng ra già dặn, nhí nhảnh chẳng thành nhí nhảnh, cá tính cũng ko fải, uỷ mị cũng ko xong, mà cuộc đời mới 20 năm trôi wa của mình thôi mà xảy ra bao chuyện , mà chỉ liên wan vấn đề tình cảm thui đã đủ viết nên 1 thiên truyện dài.
    e hèm....Đi ăn cơm cái đã mới có sức viết nhé mọi người, mình cần mọi người tư vấn cho mình vài chuyện, cho mình mở mang cái đầu óc "u tối" này, ra, nhưng trước đó,cứ xem những sự kiện đã wa trong đời mình đã


    Được uyenly sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 04/11/2006
  2. uyenly

    uyenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, cũng phải nói sơ wa về lý do dẫn đến khuynh hướng chủ động trong tình cảm, mà ít nhiều mang sắc thái tự vệ ấy.
    Bố mình (căn nguyên vấn đề từ bố nhé) là con trai trưởng trong 1 gia đình tiểu tư sản khi xưa, giàu nhất đất Củ Chi hồi thập niên 60-80.
    Họ ngoại thuộc dòng quan lại miền Trung, thời thế thay đổi, Ngoại dắt gia đình vào Nam lập nghiệp.
    Bố và mẹ, 2 cảnh đời hoàn toàn trái ngược vì nhà ngoại nghèo, cực nghèo.
    Bố mẹ quen nhau trên giảng đường Đại Học. (ngày ấy, mẹ đẹp nổi tiếng)
    4 năm yêu nhau đủ để mẹ quyết định về làm dâu nhà nội, 1 gia đình mà nơi đó bất kỳ ai cũng có thể thét ra lửa với mẹ.
    Mình sẽ ko đi sâu vào cuộc đời của ba mẹ, vào những xung đột bất hoà giữa 2 người, vì đó là những chuyện mà người ngoài cuộc ko ai hiểu rõ , mà đã ko hiểu rõ thì ko có quyền nhận xét hay đánh giá bất cứ điều gì.Mình chỉ nói về những tổn thương tinh thần trong lòng đứa trẻ con là mình ngày ấy, sau nhhững cơn thịnh nộ lôi đình của bố, sau cả những miếng gòn ướt chườm mắt cho mẹ mỗi đêm.
    Mẹ nhẫn nhục và chịu đựng, vì Mẹ Yêu Bố.
    Mình ko ghét bố, vì bố được mọi người yêu mến, bố dạy học hay lại vui tính, giỏi ngoại giao và nấu ăn tuyệt vời, nhưng ở nhà bố khác hẳn.......cực kỳ nóng tính.
    Mỗi khi bố mẹ xô xát, mình lủi vào 1 góc nhìn, đã wá wen thuộc nên ko còn sợ hãi, nhưng những tổn thương tinh thần thì năm tháng có trôi wa cũng ko bao giờ lành.
    Được uyenly sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 05/11/2006
  3. uyenly

    uyenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0

    Sau này lớn lên (tức là bi giờ áh), bố vẫn nóng tính tuy ko còn như xưa, mẹ vẫn yêu bố nhưng đã bớt "hiền", và mình từ lời thề "Quyết ko lấy chồng " (hehe, nhìn mẹ mà sợ), -----------chuyển sang "30t mới lấy" (tương lai còn chuyển nữa ko thì ko bít) kèm thoe 1 lô lốc điều kiện : Ko được biết nấu ăn, ko được vui tính, ko được làm giáo viên, ko được wan tâm thái wá đến mình....
    Nói chung tất cả những gì có ở bố là mình đưa vào Black list hết.
    Tất nhiên, bố cũng có uư điểm và ko fải là mình hoàn toàn ko yêu bố, bố rất lo gia đình, ko thể đi đâu xa gia đình wá 2 ngày, mẹ và chị em mình đi đâu dù xa hay gần bố cũng nhất quyết vác xe ra chở đi......Nhưng thú thật là rất ớn gần bố , vì ko biết bố sẽ nổi nóng khi nào.
    Hihi, xong rùi nhé, kể sơ lược 1 tí để mọi người hiểu khuynh hướng tình cảm của mình , ko thích bị ai "cua", ko muốn chịu sự điều khiển của bất kỳ ai, ko thích ai ra lệnh cho mình.
    Nhưng đặc biệt, mình rất dễ xiêu lòng trước hình ảnh 1 người nam vui đùa với con nít, 1 cảm giác ấm áp thân thiện lan toả (hix, bố mình toàn được đem ra ...hù con nít trong nhà vì mặt bố nhiều..sát khí)
  4. uyenly

    uyenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0

    Yêu nhầm
    Mình ko kể ra đây những tình cảm đơn phương người khác dành cho mình, vì mình ko quan tâm.
    Giờ ra chơi 1 buổi chiều năm 11, đang đứng ngó mông lung ra xuống sân trường, wan sát hàng trăm ......đầu người di chuyển wa lại mà tự hỏi, đâu là ...đầu người trong mộng của mình.
    Nhỏ N vỗ vai :
    - " Q, biết anh em sinh đôi HĐ ko? Đẹp trai nhất trường đấy"
    Mình cười
    - " Có nghe nói, thì sao?"
    - " Biết mặt chưa?"
    - "Biết để làm gì?"
    -" Trời, chưa thấy nên mới nói cứng vậy, tụi lớp 10 vừa lập hẳn 1 fans club HĐ kìa, vào web trường mà coi"(trường Gia Định nhá pà kon)
    Thú thật, từ đầu buổi nói chuyện đến giờ mình đã khó chịu, có bao giờ để ý đến nhữg tên " mang tiếng " đẹp trai đâu, xấu xấu 1 chút (chút thui) thế mà lại dễ yêu hơn, mà yêu nhiều là đằng khác,. Đẹp thường đi đôi với rỗng tuếch
    Và điển hình là anh em HĐ này nằm trong club người mẫu HHĐ , nhưng học hành thì lại nằm ở 12A14 (lớp dành cho mấy cậu ấm cô chiêu ...thiếu xám)
    hehe, giờ lại nghe bọn con nít hôi sữa lớp 10 mới vào trường đã thần tượng 2 tên này đến mức lập fans club là mình nóng mũi rồi, nực cười thế kia chứ , (mọi người đừng bảo mình bịa nhé, mình lúc ấy nghe xong còn choáng váng huống chi mọi người)
    Hỏi ngay:
    - "Đâu, chỉ mặt xem, tròn méo thế nào mà khiếp"
    - "Đó , tóc vuốt keo đó, lầu 2, cao ráo, nổi bật, đứng...giữa 2 con nhỏ nào í"-----Nó vừa nói mà cặp mắt nó chớp liên hồi, long la lung linh như gặp người iu, ngón tay giương ra về fía ấy mà run run cứ như người già mắc bệnh(hơi wá 1 chút , nhưng thực sự là nó mê tơi anh nì).
    Hì, nhìn xem, ùhm, theo hướng nó chỉ thì có lẽ là anh này, công nhận cũng có nét, đẹp zai, lãng tử, biết cách diện....(người mẫu mừh),nhiêu đó thui đủ để mí em chết, thảo nào.....
    N bảo
    - "Chảnh cho lắm vào, có dám thừa nhận là ko ấn tượng ko?"
    - "úi xời, ấn tượng hay ko thì việc quái gì mà ko dám thừa nhận, có ấn tượng vì hắn đẹp, ko ấn tượng nếu để test người iu. Chấm hết!"
    - "Hihi, chắc gì câu được người ta mà yêu với chẳng yêu"
    - " Ơ, thế ko iu, ko thích , ko hấp dẫn thì câu làm gì cho nhọc xác?"
    " Quan trọng là có câu được hay ko mà làm bộ!"
    - (Tức xì khói) " Thế được thì khao gì?"
    - " Được hẵng hay"
    - "ko, dứt điểm đi, 1 fiếu skin care 200k? Ok?"
    - " Tưởng dễ lắm àh? Ok luôn!"
    Công cuộc bắt đầu,..........................
  5. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    He he ^^ Thù vì 'Ăy là?m viewer topic cù?a bàn ! ĐĂ? xem cò kiẮm 'ược vù cà cược nà?y khĂng nhà
  6. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    hì, lại giống giống với cách kể chuyện của bác tuananh83 thì phải
    Chờ đón xem tập tiếp theo
  7. bacabong

    bacabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không giống tẹo nào. Ku Tuấn nó theo định dạng văn học Lãng Mạn tót cả 2 chân lên ghế typing cho cảm xúc. dễ bề thoát xác. CÒn xem ra vụ này đậm chất cờ bạc đây. Cờ bạc. Thua có khi lại là Thắng và ngược lại. Cứ xem sao đã
    Tiếp đi bạn Uyenhi gì đó ơi!
  8. WMLi

    WMLi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mình giống bố bạn uyenly này ở mỗi cái nóng tính
    Kết quả đê
  9. bedieumt

    bedieumt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Dù bạn là trai hay gái thì khi yêu một người hãy thổ lộ với người ấy .Đừng bao giờ nghĩ con gái ko dc chủ động ./.
    [​IMG]
  10. uyenly

    uyenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0

    Nghĩ là làm, Tối hôm đó về nhà mình lên kế hoạch ngay.
    Bước 1: Tút lại bề ngoài.
    Hehe, mún người khác iu mình thì trước tiên mình fải thật đáng iu đã, ko thì khác nào nhảy vào lửa mà ko có dụng cụ fòng hộ!
    Đổi kiểu tóc 1 tí (1 tí thôi nhá,cho nó mới mẻ, chứ kiểu đang để hợp với mình lắm rồi), thể thao 1 tẹo cho fọt nó gọn lại chút đỉnh........Mất độ 4, 5ngày để sở hữu cái gọi là :tự tin tràn đầy
    Bước 2 : Đơn xin tình yêu
    Hihi, Thức dậy lúc 5h sáng để viết thư tình, giờ đó viết mới linh, thầy bói dạy em thế
    E hèm, nội dung thư là gì ấy nhỉ?....Chịu, 3 năm rồi, đại khái là :
    ".......Lần đầu lướt wa anh,em thực sự xáo động.... (ặc ặc)....Tình cảm dồn nén đến mức ko thể chịu đựng thêm nữa, thà nói ra để nhẹ lòng hơn...."
    (hix, nghĩ mà nể mình , vừa xạo vừa sến pà kố, thía mà hắn chịu mới chết , từ từ kể tiếp cho nghe)
    .....Văn chương dài dòng 1 hồi, chẳng biết fịa tiếp cái gì, mình hứng chí đi lấy nước hoa....tẩm dzào cho nó xơm xơm "loãng moạn".
    Úi mẹ ơi, vừa xịt 1 phát loang mực nhoè giấy ráo trọi, chết tươi bức thư sau đúng 1h đồng hồ chăm chút!
    ...........................................
    Ra chơi, hì hục ngồi viết lại, lẹ lẹ làng làng cho kịp 15'''' ngắn ngủi . Mặt mình đỏ gay đỏ gắt vì gò tay viết cho nhanh nhưng chữ fải ...đẹp. Mặt con N cũng đỏ như gà chọi, vừa đẩy đám bạn hiếu kỳ ra vừa gào " Lẹ lên, lẹ lên!..."...
    XXXONGGGG.... Còn phần : Người nhận , gửi ai bây giờ? H hay Đ?
    Kệ, sinh đôi mờ, thèng nào chả được.
    Vậy là chữ H to tướng được chèn vào cuối bức thư.
    Trong sự hò reo cỗ dzũ của N và 2 con mắm khác, đích thân mình lên đường thực hiện nghĩa vụ tối cao, tay cầm bức thư mà như lăm lăm bảo kiếm, đã quyết ra đi là mang thắng lợi trở dzìa....
    Được uyenly sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 06/11/2006

Chia sẻ trang này