1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tấn công ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uyenly, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Truyện viết hay đấy. Khá cuốn hút. Giọng văn có vẻ cá tính phết. Đăng ký làm fan nhá.
  2. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Ôi, emmmmmmmmm emm........ này xinh quá
  3. uyenly

    uyenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    hihi, cám ơn bạn nhé, chuyện dài tập còn ở fía sau, có hẳn 1 chuyện tình "bi thương" nhá, (nhắc đến muốn nôn), kể xong chuyện này sẽ kể hầu tiếp chuyện kia,
    ko fải em muốn kéo dài hút khách gì đâu ạh, em bận wá cơ, mà kể ít ít, từ từ kể tiếp thì mọi người còn xem mà góp ý, viết cho 1 đống dài thoòng loòng , wăng ra đấy , bảo "đọc đi", hix, ông kố em còn oải huống chi mọi người.................
    Được uyenly sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 07/11/2006
  4. uyenly

    uyenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    hình này chưa đẹp., cái Mi Vân còn nhiều hình đẹp hơn cơ, 1 thời xôn xao bên 1vn.net mà( room này khủng lắm mừh bây giờ rã rồi, ko biết ttvn có chịu chung số fận ko nữa), người dùng chữ ký có hình MiVân chưa hẳn đã là Mivân đâu nhỉ
    Được uyenly sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 07/11/2006
  5. uyenly

    uyenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0

    Muốn xuống đến khối 12 phải đi wa 2 dãy cầu thang, bực mình 1 tẹo vì đi vội wá, chưa kịp nghía wa cái gương con xem bộ dạng thế nào
    Mà mấy ông kẹ 12 lạ, làm gì mà cứ ùa ra chỉ trỏ, cười đểu với nhau, bất giác mình đưa tay lên sờ mặt, ko biết lúc sáng ăn vội, có dính lại tí dị vật nào trên má ko?!...
    Kia rồi, 12A 14! Hm....giờ G đã đến, có muốn thoái lui cũng ko kịp nữa rồi, đảo mắt lên khối 11 , 3 con mắm đang đứng vịn lan can, toét mỏ cười...( tụi bây đợi đấy)
    - " Dạ, em chào anh ạh!"
    -" hehe, có gì ko em?" (chú thích là 2 ông anh lạ hoắc cùng xông ra hỏi)
    Cười nhoẻn,- " Dạ, anh cho em gặp anh H ạh"
    .......................
    Hức, thề có trời trên đầu, có đất dưới chân, có ổ bánh mì vừa ăn lúc sáng là em vừa chu mỏ bật ra câu đấy xong, mặt 2 ông kẹ đồng loạt biến sắc.!
    Ông nùn way sang ông cao , hất hàm :
    " Mày vô kêu thàng H ra, mịa, suốt ngày gái kiếm!"------------------------------Nguyên văn , shock đến độ bây giờ em còn nhớ rõ mồn một.
    Cũng may, sau 2" sây sẩm mặt mày, em kịp thời lấy lại fong độ, việc đếch gì fải xấu hổ, có fải thật là mình khoái hắn đâu cơ chứ, thế nhé, cứ tinh thần AQ mà tới
    Ông H nhận được tình báo, fóng vút ra , mặt tươi hơn hớn, cười 1 cái rất "kịch" :
    - " Em tìm anh àh?"
    Xem nào.....Nhìn xa đã bảnh, nhìn gần ...càng bảnh hơn, thảo nào.......
    E hèm, cười duyên 1 cái đã, làm gì vội, mình chỉ ưu điểm mỗi cái cười, tung hoả mù đã nào
    -" Dạ vâng!, Em tên Q ạh, Em có cái này cho anh"---------------------------------Móc ra cái thư còn nóng hổi! Bonus thêm 1 cái cười nhoẻn nữa cho chắc( Ý của mình là thư mới viết xong còn nóng hổi áh, thèng em mình nó làm gì xem mình viết đến đây, bỗng lăn ra cười sặc sụa, há há, nó lại nghĩ mình nhét thư vào đâu nên nóng hỏi kia chứ, đúng là...đầu óc tối hơn kênh Nhiêu Lộc)
    Hehe, cụ H cụ í cứ nhìn chằm chằm, làm em fát nhột.
    Định dợm chân chào 1 fát rồi dzọt lẹ, đứng đây bàn dân thiên hạ " chiếu" dữ wá, em ngại, chợt H vịn lại
    -" Em, còn 5'' nữa, đi làm gì vội, uống nước với anh nha!"
    ( ặc, lúc ấy cái tư tưởng thoáng wa trong đầu em là cái tên này chỉ có 5% máu người thui, còn là 95% máu dzê, mới nhận thư, đã biết em viết cái gì đâu mà tí tởn)
    - " ơh, căn-tin xa wá anh ạh, anh em mình lên muộn là chết với lão bà bà" ( pà nụi giám thị)
    "ờh, " --chép miệng, liếc sơ wa phù hiệu---" Thế em học A1 àh, ra về đợi anh nhé!"
    Moá, chỉ cần nghe câu nì thoai là em biết em đi được nửa đoạn đường roài( N ơi, mài hấp hối đi là vừa)
    - " Nhưng hôm nay em học mỗi 3 tiết...!"
    Hức., cụ H vẫn chưa thôi, còn đang mấp máy môi định nói gì nữa ấy, cơ mà chuông reo rồi, em mặc kệ cụ đấy, pipi xong em dzọt lẹ, 3 chân 4 cẳng chạy về lớp (có kiểm tra) mà tâm trạng mông lung...kệ, phóng lao rồi fải theo lao, lấy được cái fiếu skin care hẵng hay......OẰMM.......!!!!! Lảo đảo .... loạng choạng....mắt nhắm mắt mở...em va phải 1 người...
  6. ariesnow

    ariesnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hehe truyện hấp dẫn wá, còn vui hơn truyện Nguyễn Nhật Ánh nữa, típ đi em ơi
  7. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    nên tấn công chứ em, hạnh phúc do mình dnh doạt mà, mình cua gái cũng vậy biết cô ấy khoái mình thì mình yêu liền nếu thích, con gái thường hay cố tình va chạm vào tay con trai dể tấn công ngầm dó mà vừa có duyên mà vừa thích thú nữa
  8. forever_242006

    forever_242006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn nhé! Thực ra tui chưa đọc kỹ câu chuyện của bạn nhưng nghe mọi người nói thì tui xin đưa ra một số ý kiến của riêng mình như sau:
    Nếu bạn là BOY thì tui khuyên bạn hãy tấn công để giành lấy người bạn yêu vì con trai thì phải mạnh mẽ và dứt khoát trong mọi chuyện đặc biệt là chuyện tình cảm .
    Còn nếu bạn là GIRL thì theo tui thì bạn nên để cho đối phương theo đuổi mình thì hơn vì con gái chỉ nên là một hạt cát nhỏ thôi nhưng khi có gió thổi cát sẽ bay vào mắt thì đối phương chỉ còn nước khóc thôi bạn à.
    tình yêu là gì mà thế giới phải khóc!
    Được forever_242006 sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 08/11/2006
  9. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Chuyện văn phong thú vị đấy. Cố giữ phong độ. Đừng bị tụt lùi, thiếu ý như bác tuấn anh nhá. Chị ủng hộ em cả 2 chân lun!
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hay quá!
    Tớ thấy con gái chủ động hay bị động đều được, miễn là phải xinh , tất nhiên em mình đang kết lại chủ động tìm đến thì... tốt quá! Khớ khớ... đỡ mất thời gian!
    Kể tiếp đi bạn ơi! Mà cái ông (hay bà) forever gì gì đó đóng mồm lại cho tôi nhờ! Ghét nhất cái thể loại khinh người, chả thèm đọc chữ nào của người ta đã phi vào triết lý như đúng rồi! Để yên cho em nó kể tiếp nhá!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 08/11/2006

Chia sẻ trang này