1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tán một zai đã có người yêu không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Life_Dream, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Có nên tán một zai đã có người yêu không?

    Xin nói trước là em đã thấy một topic " Có nên tán một cô gái đã có người yêu không? ". Và đây không phải là một seri khác ăn theo topic kia, mà là vấn đề em định hỏi nghiêm túc ạ. Em cũng thấy hầu hết các lời khuyên là " KHÔNG NÊN ". Nhưng trường hợp của em có khác một chút.

    Em và hắn làm cùng công ty. Hắn chưa bao giờ công khai là đã có bạn gái, nhưng qua nhiều nguồn thông tin em tin là hắn có rồi ( mỗi tội lúc nào em hỏi tới bạn gái hắn thì đều nhận được câu trả lời lảng tránh).

    Em cũng từng nghĩ là kô nên chen vào cuộc sống vốn đang bình yên của hắn. Zưng mà đôi khi em vẫn làm những hành động khác đi và rất muốn . . .

    Cuộc sống là đấu tranh và chẳng có gì tự dưng đến cả.

    Cho em hỏi là em có nên tấn công hắn không? Và nếu có thì bắt đầu như thế nào ạ?

    Nói thêm là hắn đã chuyển công ty (trước làm cùng, giờ thì không nhưng vẫn liên lạc với nhau hàng ngày )
  2. kuagails

    kuagails Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Đặc điểm của cái loại giai này là lăng nhăng muốn bắt cá nhiều tay đây mà .
    Nên bạn cứ tiếp tục đi . Còn nó có yêu thì chưa chắc đá thật lòng đâu . ..
  3. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Hắn ko công khai chuyện cóa hắn thì chắc có ván đề rồi
    còn nếu em cứ quyết thì phải xem là hắn cóa cảm tình gì với em ko chứ
    nếu có thì mới sấn tới đc bằng ko thì cóa mà hạ gục bằng niềm tin
    Rủ hắn đi uống nc hay giả vờ tình cờ gặp rồi đi hóng mát xem sao. xem hắn tâm sự đc cái gì, và em cứ thử dò hỏi xem jờ em có một cô bạn gái như thế(y hệt chuyện của em) xem xem hắn nói gì
    Chúc em toại nguyện
  4. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em cũng từng nói bóng gió, nhưng kô phải với trường hợp cô bạn nào hết, em nói chính em luôn. Thì hắn trả lời là " cứ cho mình và người ấy một cơ hội tìm hiểu nhau". Em bảo, " nếu là ấy, ấy có cho tớ một cơ hội kô? . Và câu trả lời là có. Hix
    Tụi em cũng có lần đi uống nước, ăn tối với nhau, cùng nhau đi dạo biển ...vv. Nhưng khi gặp hắn, em cuống lắm nên có dám hỏi chuyện t/c của hắn đâu, chỉ khi chat chit hoặc nhắn tin mới hỏi trêu trêu nửa đùa nửa thật thui.
    Hu hu
  5. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Thích thì cứ chiến thôi, người yêu chứ có phải là vợ rồi đâu mà sợ.
    Nhưng nên đề phòng trường hợp bắt cá hay tay .
  6. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Bác nài mết hắn lắm rồi...
    Vì hắn Cáo 1:
    Hắn ta cũng đã có cảm tình với bác, không ít thì nhiều, Gấu em nói thật đấy! Nếu không hắn đã không dành thời gian để đi chơi, hóng mát dạo biển với bác làm gì... Bác kể đến đây, Gấu em chợt nghĩ, không hiểu cái cô người yêu của hắn hiện tại ý, chắc cũng đang yêu hắn lắm (ít nhất là như bác bây giờ) thế nên mới bị hắn bịt cả hai mắt đến nỗi hắn đi chơi với gái khác ( chơi với bác ý) mà cô ấy không biết gì!
    Vì hắn Cáo 2:
    Hắn không tỏ ra là người thích bác trước, tính đến giờ hắn chưa chủ động việc gì với bác đúng không? Mà toàn do bác dò hỏi lân la nên mới biết được suy nghĩ của hắn! Hắn đang muốn tỏ ra là "Khi yêu hắn cũng chung thủy lắm, chẳng qua do ngoại cảnh cám dỗ thôi"... Hắn đang muốn bác tin tưởng ở cái mà hắn đang thể hiện với bác ý!
    Phân tích qua phân tích lại thì chốt lại vẫn là hắn và bác rõ ràng cả hai đều đang có cảm tình với nhau... và bác thì muốn hắn tỏ rõ thái độ, nếu có thể thì làm thế nào để hắn là người chủ động! Gấu em nói không sai phải không bác chủ tóp?
    Giải pháp:
    Cái thuận lợi bây giờ là hai người cũng đã có thời gian gần gũi, tâm sự, và vẫn liên lạc với nhau hàng ngày... Vậy thì không có cớ gì để không tăng thêm những cuộc hẹn hò, đi chơi...Bác hãy cứ chủ động một thời gian nữa, mạnh dạn, khéo léo hết sức có thể...Quan tâm đến hắn như thể là người yêu hắn rồi.
    Xài bước này trong khoảng 2 tuần liên tiếp, hoặc nhiều hơn cũng được! Bác đột ngột dừng tất cả mọi chuyện, nằm im, nghe ngóng. Cái này bác phải nỗ lực lắm lắm mới làm được đấy! Đến lúc đó thì Gấu em tin bác sẽ có những gì bác muốn!
    Chết rồi, mấy cái mánh cưa zai Gấu em lại post hết lên đây thế nài có chết không cơ chứ!
    À mà khi thành công rồi thì bác chủ tóp nhớ vẫn phát huy phong độ kẻo một ngày không xa lại có một nàng lên đây xin tư vấn giống bác vẫn về anh nhà bác đấy! Thế thì chẳng vui, bác nhỉ!
  7. shoplink85

    shoplink85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hihi chị Gấu tư vấn choa bác rõ ràng quá rồi còn gì,pác có tếp tục hay ko là tùy vào pác đóa,sướng khổ sau nài pác đừng cóa kêu đóa nha
  8. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Lại cái kỉu: "hey girl!!!I like your boyfriend"
  9. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hù, cảm ơn gấu nhé. Ừ, rõ ràng là hắn cũng có t/c với em. Đúng là cũng có lúc em chủ động, nhưng mà việc dạo biển, ngắm sao ...vv thì toàn là hắn chủ động thoai.
    Có 1 khoảng tgian hắn chủ động ghê lắm, tất nhiên không có gì là quá đáng cả, và thời gian đấy thì em " cứ cuốn theo chiều gió thôi" và em sai lầm 1 chút là muốn dừng lại để suy ngẫm cho mình suy ngẫm và cho hắn suy ngẫm. Và giờ thì em lại đang là người chủ động, hắn kô chủ động nữa, nhưng cũng đón nhận, hix.
    Hắn đi sing về, và cũng mua quà cho em, cũng bảo hẹn hò cafe để đưa quà, zưng em bận quá vẫn gửi nhờ hắn cầm .
    Tóm lại, thái độ của hắn vẫn là thích em nhưng yêu bạn gái hắn (cái này là em đoán thế), vì hắn cũng tỏ ra chung thuỷ. Em và hắn chưa bao giờ quá đà, vẫn là bạn. Người ta bảo " biết người biết ta trăm trận trăm thắng". CÒn em lại kô biết địch của mình thế nào. Hu hu
  10. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Thế yêu cái j
    Yêu hay đánh trận mà thua với thắng.
    Con gái yêu ng đàn ông có ny/vợ rồi ko sai.
    Chỉ ko thik những gã mập mờ thôi.

Chia sẻ trang này