1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tán một zai đã có người yêu không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Life_Dream, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, thế nào là đểu vừa vừa, thế nào là đểu vừa, và thế nào là đểu ko vừa
    Đểu có nhiều kiểu đểu. Đểu vì đạo mạo. Đểu mà bẩn tính. Đểu mà hèn...
    Cũng có người đểu với kẻ đáng đểu. Đểu với ng, đểu với đời, nhưng ko sao đểu được với ng mình yêu.
    Có kẻ tốt và lành đầy ra đấy, nhưng đêk yêu được. Vì hắn ko chịu đểu đi tí cho đời nó lành.
    Có cái đểu đáng yêu
    @Chủ topic: nếu yêu tự tâm, hai người tự đến với nhau, chả cần phải tán. ko phải hỏi nên hay ko nên yêu tiếp. còn khi chưa xác định dc tình cảm của mình, thì đừng là búp bê cho zai nó đùa. mình tán nó h, gái tán nó lúc khác.
    Được soleilsolitaire sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 15/07/2007
  2. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Khả năng chú kia bắt cá 2 tay là khá cao. Vì thế, đây là trường hợp rủi ro lớn. Cần cân nhắc kỹ khi đầu tư.
  3. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    giơ? mi?nh ma? có ai kưa nhơ?, lâu ru?i chi? có bạn ti?nh la? cái PC, buô?n ru?i.
  4. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Trừ phi là zai đấy quá hoàn hảo...từ phong cách, diện mạo, nghề nghiệp......thì mới đáng để mình bận tâm.....xem có nên .....đi uống nước ( chứ ko phải mức cao hơn là..tán nhé) hay không....Chứ mà...thường thường, bậc trung thì thôi quên đi chị ah....Ko đáng
    Ngoài đại dương còn nhiều cá mà...Mình đâu phải loại thiếu thốn gì...Gì chứ người yêu...iem ko thích chung đụng
  5. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    kiểu của thằng cha này là đã có bạn gái nhưng vẫn muốn thả thính câu nhiều cá khác đây mà. Nếu thích vui thì bạn cũng cứ tán đi, nhưng kiểu lập lờ thôi, chơi lại kiểu bài lập lờ của hắn. Chả nói yêu iếc gì cả, chỉ là cùng đong nhau thôi. Nếu vì chuyện lập lờ với bạn mà nó bị gặp rắc rối với bạn gái của nó thì cũng đáng đời choa nó lắm. Mà cũgn chưa chắc chắn đc, cứ lập lờ 1 thoài gian để hiểu hắn hơn coi sao? Nhiều khi chuyện cũng ko đơn giản như mình nghĩ và mọi ng nói ra nói vào đâu
  6. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0


    Bạn à, đọc những gì bạn viết, tôi thấy tôi cũng đang đóng một nhân vật trong câu chuyện của bạn. Nhưng lại là cô gái kia - người yêu hiên tại. Có lẽ là vô duyên nhưng mình muốn gửi bạn một câu chuyện, bạn có thể đọc hoặc không.
    Nếu bạn thấy khó chịu vì những lời chia sẻ này của tôi, thì tôi thành thật xin lỗi.
    Thân!!!
    Mình là bạn...
    Tôi vốn là một đứa ham chơi, vui bạn vui bè. Nhưng tôi luôn có định hướng rõ ràng cho tương lai. Công việc của tôi cũng khá bận rộn. Vì tôi không muốn thua kém bạn bè, tôi tự nói với bản thân rằng "mày không giỏi giang như những thằng bạn của mày, nên phải cố gắng gấp 5 gấp 10 lần". Có lẽ vì vậy mà lâu nay tôi đã bỏ quên em. Nghe hơi kỳ quặc, nhưng đúng vậy, bây giờ tôi với em chỉ là bạn. Tối tối, tôi vẫn gọi cho em, như một thói quen, như để lấp đầy chống chếnh cho bản thân. Em bướng bỉnh, hay nhõng nhẽo và vòi vĩnh, em vẫn thường làm tôi muốn cáu mỗi khi mệt mỏi; nhưng tôi vẫn yêu em. Tôi không biết phải làm gì và chỉ chờ đợi.

    Còn ghen vì còn yêu...
    Vẫn biết phải hiểu và thông cảm cho người mình yêu, nhưng tôi thực sự mệt mỏi vì tình yêu này. Tôi yêu anh và luôn trân trọng tình cảm đó, nhưng tôi là một đứa bồng bột, nông nổi, mỗi khi muốn làm gì là tôi không chần chừ, không suy nghĩ kĩ càng. Vì vậy, bây giờ tôi với anh là bạn. Dù thế, lạ lùng là tôi thấy khá ổn với tình trạng đó. Chỉ khi đến một ngày, một trong những đứa bạn thân của tôi nhìn thấy anh đèo người con gái lạ và cô gái đó còn ôm anh bằng cả hai tay. Tôi ngốc nghếch và bắt đầu khóc nức nở một mình. Chỉ kịp suy nghĩ một phút, tôi quyết định gọi cho anh hỏi rõ ràng. Tôi biết tôi đã làm anh lo lắng, nhưng tôi đang ghen vì còn yêu anh.

    Yêu là đấu tranh...
    Bạn có thích nhân vật nữ phản diện trong phim Hàn Quốc không? Tôi thấy họ cá tính đấy chứ, họ sống có mục đích rõ ràng và hiểu mình cần làm gì...Ở quê, mọi người gọi tôi là Hoan, nhưng cái tên chân chất, mộc mạc của cha mẹ ban tặng cho tôi đã thay đổi khi tôi bước chân lên Hà Nội. Bây giờ tôi được biết với cái tên "Hoa". Tôi vẫn yêu cái tên cha mẹ đặt cho tôi nên tôi đã cố thay đổi ít thôi. Không mấy ai biết về sự tích tên tôi...Vậy mà, tôi đã kể cho anh. Tôi không biết tôi có yêu anh không, nhưng tôi có một tình cảm đặc biệt dành cho anh. Tôi làm cùng chỗ với anh. Tôi biết anh đã có người yêu, nhưng tôi thích "đánh đồn có địch". Và từ từ tôi đã tiếp cận được anh. Tôi biết tôi ích kỉ, nhưng tôi thực sự hạnh phúc khi anh chấp nhận từ sự quan tâm đến cái ôm của tôi. Tổi hiểu thế mạnh của tôi là ít đòi hỏi từ anh và được ở gần anh hơn là người yêu của anh. Hơn nữa, cộng với việc anh rất bận và hai người họ không gặp nhau nhiều, thì việc chia tay là dễ hiểu cho dù hai người vẫn còn rất yêu nhau. Với tôi, đã yêu là phải bằng mọi giá có được người mình yêu.

    Bắt đầu lại???
    Từ sau khi em tình cờ biết chuyện tôi và Hoa, tôi đã rất hối hận và chỉ nghĩ về em. Tôi biết tình yêu tôi dành cho em vẫn luôn đọng lại ở đó và khó thay đổi. Còn Hoa tiếp cận tôi một cách rõ rệt, đôi khi tôi cũng để ý đến cô. Giữa khối lượng công việc, tôi gần như không có lúc nghỉ, Hoa thường mua đồ ăn vào trưa cho tôi và trò chuyện, thi thoảng có những thể hiện hơn nữa. Tôi không từ chối, cũng không tiếp nhận. Tính cách tôi vốn không thực sự rõ ràng, và có lẽ vì thế nhiều lần em đã rời xa tôi. Giờ tôi chỉ muốn em có một cuộc sống tốt.
    ------------------------------------------------------
    Đi trên những kỉ niệm xưa, tôi lại nhớ anh. Tôi vẫn làm vậy mỗi khi xa nhau. Tôi nhận ra mình quá trẻ con và đã đến lúc phải học cách trưởng thành. Mặc dù vậy, tôi vẫn tin rằng "những người yêu nhau thì luôn về với nhau.". Nghe có vẻ ngây thơ, nhưng vì lẽ đó, tôi đã cho anh một cơ hội. Tôi biết nếu đã yêu nhất định phải tin tưởng người mình yêu hơn và học cách chờ đợi. Nếu học được điều đó, tôi nghĩ mình sẽ xứng đáng để đón nhận và giữ gìn hạnh phúc...
    Được obakesama sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 14/07/2007
    [/quote]
    Rất hiểu cảm giác của nhunn nhân vật này ...
    Hi vọng vào một cái kết có hậu
  7. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Rất hiểu cảm giác của nhunn nhân vật này ...
    Hi vọng vào một cái kết có hậu
    [/quote]
    Vậy thế ào là một kết cục có hậu, hả bạn???
    Người con trai kia vẫn sống vô tâm với tất cả.
    Nguời con gái kia vẫn chờ đợi trong mệt mỏi.
    Và liệu cảm giác của Hoa có khá hơn 2 người kia không???
    Cuộc đời thật phức tạp, hạnh phúc ở đâu???
  8. labi_hn

    labi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết topic rùi, thấy thú vị quá, mình mạn phép tham gia đc ko?
    Mình cũng đã rơi vào một hoàn cảnh tương tự như life_dream, nhưng lợi thế hơn là giai ấy đã chia tay với người yêu đc vài tháng, chỉ khó quên thôi. Mình và giai chơi thân với nhau và có đk gần gũi nhiều, nhưng ko hiểu chiến thuật kiểu gì mà mình ko cưa đổ giai, giai luôn coi mình như em gái nhỏ, híc. Trong thời gian mình còn chưa hết thích giai thì giai lại thích một em bé khác và nói ngay với mình (bạn thân mà) và mình đã phải chứng kiến toàn bộ quá trình cưa cẩm, tán và hạ gục em bé của giai. Mình đã đau khổ rất nhiều rồi cũng qua đc.
    Sau 4 tháng, giờ đây mình lại hơi thích và chú ý một giai khác ở cơ quan, bằng tuổi, hơi trẻ con, hay trêu mình. Mình nghĩ là giai chưa thích mình nhưng mình muốn tìm hiểu xem giai có người yêu chưa, có tình cảm gì với mình ko và có thể tạo cơ hội thế nào...??? Mình dốt đặc khoản này. Lần trước với giai kia là do tình thế, hai người làm cùng nhau nhiều, còn giai này làm phòng khác, nên gặp nhau ko nhiều lắm.
    Mong các cao thủ giúp đỡ nhé.
    Vẫn mãi cô đơn
  9. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nếu zai sau mà có ny rồi thì đừng nên chị ạ! Fần thắng ít lắm( hoặc có thắng thì chắc gì nó thua thật!).
    Nếu zai chưa có ny, thì cầm cưa đi thui.
    Một trong các cách " được" buôn dưa tin nhắn 1 cách " tình cờ" đó là chị hỏi zai có để nhạc chuông chờ ko, nếu chưa thì " để tớ kiếm cho mấy bài hay hay rùi thỉnh thoảng bùn bùn tớ nháy máy nghe ké tí( rồi thì hỏi xem bà bài j rùi chả vờ là cái bài noá để mìn cũng thích nghe==> nháy máy). Đấy, thế là đêm đêm hay buồn lại lôi đt ra nháy, rùi nhắn tin" bài nì hay wá nghe đi nghe lại hok bít chán"... rồi tuỳ vào khả năng sáng tạo của chị mờ nhắn tiếp và cưa dần dần.
    E thấy con gái mà cưa thì lắm có nhiều chiêu hay lắm, toàn là tình cờ có chủ ý cả!
    E cũng thích cầm cưa lắm nhưng mà mới cầm thì đã bị chồng cưa rồi nên việc j mà ko ngã luôn cho nhanh. Hehe
  10. labi_hn

    labi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em gái nha, tiếc là đt của rai đó ko có chuông em ạ, chị và rai đó cũng đã gọi điện, ntin cho nhau vài ba lần gì đó, nhưng là vì công việc thui . Chị cũng lân la tìm hiểu thì nghe giang hồ đồn là rai đã có người yêu rồi. Buồn quá, chắc rút thui.
    Tự dưng nhớ một câu của một member nào đó trong box này ?oĐời còn dài, rai còn đầy? hiihi
    "Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau"[

Chia sẻ trang này