1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tặng áo cũ của con cho....bạn của con??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoivobuon, 10/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xaoxac

    xaoxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chương trình hay thế thì lập 1 cái topic mà nói vào đây ít người biết lắm
  2. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hồng Vân và con gái cũng đã chia sẻ những câu chuyện về màu trắng, ý nghĩa của màu trắng trong những cột mốc quan trọng, khởi đầu 1 cuộc sống mới của 2 người:
    ?oNgày đầu tiên mặc áo dài trắng đi học, con cảm thấy thế nào? Con thấy các bạn gái của con có thay đổi nhiều như con không? Các bạn trai của con có đối xử với con khác đi không? ?
    ?oCon vừa vào lớp 10 hồi đầu năm học này.
    Mỗi tuần con được mặc áo dài trong 2 ngày
    Ngày đầu tiên con thấy lạ lẫm. Lúc học cấp 1-2 con quen mặc đồng phục áo trắng váy/ quần tây xanh. Khi lần đầu tiên mặc áo dài con thấy giống như mình lớn hẳn lên. Vì hồi đó học cấp 1-2 con hay chạy nhảy trong giờ chơi, bây giờ mặc áo dài con phải đi đứng nhẹ nhàng, cư xử và nói năng cũng từ tốn hơn.
    Con thấy các bạn gái của con cũng vậy, tụi nó bớt nghịch hơn. Còn các bạn trai cũng nhìn tụi con với ánh mắt khác hẳn. Các bạn ấy đối xử với tụi con nhẹ nhàng hơn và lịch sự hơn. ?

    Với Hồng Vân:
    ?oCảm xúc của chị khi con gái bước vào cấp 3 và đến trường trong tà áo dài?
    Chị thấy con gái mình thay đổi ra sao kể từ khi mặc áo dài đi học?
    Với riêng chị, chỉ có kỉ niệm nào gắn liền với màu trắng hoặc tà áo dài trắng không? ?
    ?oMàu áo trắng thời học sinh gợi nhiều kỷ niệm đẹp cho HV. Hồi cấp 3 đi học, HV thích mặc áo dài trắng, thắt tóc 2 bím ?.
    Ngày đầu tiên con gái mặc áo dài đi học, Vân thấy vừa lạ vừa quen. Lạ vì nhìn con gái mình lớn quá, chứ không phải là một bé Xí Ngầu nhỏ xíu ngày nào còn nằm trên tay Vân. Còn quen là vì Vân nhớ đến ngày đầu tiên Vân mặc áo dài đi học, cũng như con gái mình bây giờ. Vân tin rằng tà áo dài trắng mang lại nét nữ tính hơn cho các cô bé nữ sinh, làm cho các cháu trông duyên dáng, thướt tha hơn. - Vân nghĩ rằng áo dài trắng rất phụ hợp cho nữ sinh, và chúng ta nên khuyến khích việc mặc áo dài đi học. điều đó sẽ giúp cho các cháu rèn được sự từ tốn, dịu dàng ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.?

    Được nguoivobuon sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 24/11/2009

Chia sẻ trang này