1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tặng điện thoại cũ của mình cho người yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhan255, 03/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Có nên tặng điện thoại cũ của mình cho người yêu?

    Em đang có ý định lên điện thoại mới,con điện thoại em đang dùng em được mua lúc đỗ đại học mà cũng sắp đến sinh nhật của người yêu em rồi,em ý thì chưa có điện thoại.Em đang định tặng em ý 1 cái điện thoại để hai đứa tiện liên lạc,em đang phân vân là nên mua điện thoại mới tinh tặng em ý hay là tặng cho em ý cái điện thoại cũ của em,ý em là định tặng cho em ý cái điện thoại cũ của em vì cái điện thoại này cũng gắn bó với em được lâu lâu rồi và nó còn là kỷ niệm vào đại học của em nhưng sợ em nó hiểu nhầm,các bác bảo nên làm thế nào ạ
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hỏi thẳng cô ấy.
    Theo tôi là chắc nhiều người không ưa nhận đồ cũ. Riêng tôi thì...chẳng ngại gì dùng đồ cũ, nhưng đấy là gia đình mua cho hay tự mình mua, chứ ng yêu thì...nhiều khi không nhận quà cáp vẫn hơn. Ai thích thì quan tâm chăm sóc mình, chứ dành nhiều tiền/quà cho mình thì cũng ngại. Cũng vậy, tôi cũng chẳng tặng cái gì nhiều tiền cho bạn mình cả. Ngại.
  3. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    bẩn thế, ai lại tặng điện thoại cũ. Tặng nó 01 cái IPhone và 1 cái SIM ngày tháng năm sinh đê !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ấy sợ em ấy hiểu nhầm cái gì cơ?
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này hiếm gặp người con gái nào nghĩ được như Anxiety.
    @Chủ topic: Không quan trọng món quà là gì: Mà là cách tặng quà và người tặng quà.
  6. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em của bác là nguòi thế nào, có ăn chơi đua đòi, tính nết có ưa cầu kỳ mầu mè kô, néu tính giản dị thì cứ bảo là anh muốn em lấy của anh mà dùng, nó gắn bó với anh lâu thế, có nó bên cạnh cũng như có anh
    Mà này, kô bao giờ đc tặng sinh nhật = món quà như thế, tặng điện thoại cũ này vào 1 ngày bình thuờng thôi, kô cần gói gém làm jì, cứ đưa tự nhiên, mua cho em nó luôn cái Sim nữa
    Quà sinh nhật thì tặng riêng, mua cái khăn cũng đc
    Của cho hơn cách đem cho, nhớ đấy mà làm
  7. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Mua cái mới về rồi mang hai cái đặt lên bàn, nhìn kỹ một lượt, suy nghĩ kỹ rồi trả lời câu hỏi:
    - MÌNH THÍCH CÁI NÀO HƠN?
    - Sau đó cầm cái mình thích hơn mang đi tặng, thế nó mới ý nghĩa chứ.
    Đừng tặng người ta cái gì mà mình không thích.
  8. hanuf

    hanuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn ấy sợ hiểu lầm thành ko tôn trọng em ấy hay thế nào ấy.
  9. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hok, nhất quyết hok, dù sao cũng giữ cái sự danh giá của mình chứ. ai đi xài đồ cũ bao giờ? Có xin đâu!
  10. yoyo226

    yoyo226 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    làm ntn hợp lý vàhiệu quả nhất đó

Chia sẻ trang này