1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tặng Hoa cho người mới quen vào ngày 14/2 không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tnaabc, 21/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm đầy mình thía còn rì,cách này hay phết đấy nhưng theo tớ thì quan trọng nhất là rủ được em ý đi chơi vào ngày 14/2 rồi thì mọi chuyện còn lại chỉ là thủ tục,tuỳ theo cách tỏ bày của mỗi người và hoàn cảnh thôi bác thành công thì báo cho anh em biết để chia mừng nữa hen.
  2. nhaquetinhcanthan

    nhaquetinhcanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    tha hồ mà chọn nhé bác
  3. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy cố gắng lên, chúc bạn thành công. Hãy nhìn vào mắt họ để cảm nhận xem họ có thích mình hay ko, nếu có thì cứ tặng, nếu đôi mắt nàng vô hồn, lơ đãng, chú ý vào đâu đâu ko để ý chút nào đến bạn thì nghỉ đi, đừng tặng làm gì cho mệt! Bạn có thể thử thêm bằng một vài câu ám chỉ đại loại như "ấy thích được tặng hoa gì vào đêm Valentin? ...." để thử phản ứng. Nếu cô bé hào hứng nói cho bạn biết là có tín hiệu tốt đấy!
    Mà khi có tín hiệu tốt thì bị từ chối cũng không phải là cái gì ghê gớm lắm, đó có thế chỉ là tín hiệu kiểu như là "ấy à, tớ mến bạn nhưng chưa đến lúc đâu...."
    Đại loại là hãy dùng tình cảm của mình để đánh giá tình cảm của người khác.
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Hoa là hay đấy ạ,ngày trước hồi lớp 6 "gà" vật vã chơi hai bông hồngkhông nhận, hỏi bạn mới biết là như thế đi đám thì phải nên mỗi khi nghĩ lại buồn cười.
    Em đang lạ một điều,sao Tết này tranh thủ luôn nhẩy phải hay không,lúc đầy lại người đi chơi Tết cũng tay nắm tay đón giao thừa
    Bác cứ hoa cho em,nếu có trình độ hơn thì lúc tặng giả vờ hơi ngập ngừng ngượng thì hơi bị hay em ấy lại càng quý đấy ạ
  5. _Mr_Lonely_

    _Mr_Lonely_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có nên tặng Hoa cho người mới quen vào ngày 14/2 không?
    Tại sao lại không nhỉ , tất nhiên nếu bạn là người lạc quan.
    Nếu đó là tình củm thật sự của bạn sao bạn lại ngại phải bày tỏ suy nghĩ của mình. Can đảm lên bạn nhé, chúc bạn thành công !!!
  6. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Chú này giống y hệt mình ngày xưa
    Cũng đắn đo ko biết có nên tặng hay ko, nên đến lúc nào, nên nói như thế nào cho đỡ .
    Cũng nhờ mấy đứa bạn gái tư vấn hộ, chỉ thiếu mỗi lên TTVN hỏi ý kiến
    Ko có kết thúc đẹp nhưng cũng để lại nhiều kỷ niệm vui buồn
    Anyway, anh rút ra kinh nghiệm, tán gái là cứ phải liều. Chú cứ tiến lên Đoàn viên đi, có 2 khả năng:
    1. Em ý nhận (gần như là gật rồi) => sướng nhất chú
    2. Em ý ko nhận hoặc từ chối: đi cưa em khác, có khi lại còn ngon hơn em này
    Nếu vẫn chưa đủ tự tin thì đọc thêm 1 bài của anh Quarker nữa
  7. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Thế con gái có nên tặng qùa cho con trai ko (ko phải người Việt) ??? Tui đã mua 1 cái card và chỉ chờ đợi thời gian nào là thích để mà nhắn nhủ với người đó
  8. tnaabc

    tnaabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản của mấy bác mới nghe thì thấy cũng hay nhưng mà mấy bác phải nhớ rằng ngày 14/2 là ngày lễ tình nhân, mà tớ thì chưa tán được em, việc rũ đi chơi tớ thấy còn khó hơn là tặng hoa cho em nữa.
    Tớ đang tính là ngày 14/2 tớ coi như không biết, không tặng hoa, đi chơi gì hết, tớ chờ tới ngày 8/3 "đánh một trận" luôn, nhưng như vậy thì không biết em suy nghỉ thế nào? nói chung là tình huống này cũng hơi căng đấy các cao thủ :)). Có chị cáo nào đọc topíc này không hả? hãy cho lời khuyên đi chứ!
  9. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Này không biết chú và cô ấy quen nhau lâu chưâ nhỉ?
    Anh mách chú một chiêu này! Trong những ngày tới chú hãy vồ vập, hãy nói nhiều với cô ấy, hãy làm như (nên nhớ là làm như chứ không phải nói thẳng đuột đâu nhé) sẽ rủ cô ấy đi chơi vào Valentine, hãy làm như bạn chắc chắn sẽ tặng cô ấy một món quà thật lớn vào ngày đó....Hãy làm cho cô ấy tưởng như vậy...
    Đến Valentine cậu sẽ chẳng làm gì cả, coi như quên đi, cô ấy sẽ cảm thấy cậu thật bí hiểm.... Nên nhớ đừng tỏ ra mình đã là của cô ấy, luôn tâm niệm chân lý "Theo tình tình phớt, trốn tình thình theo"...
    Mình chỉ nói thế thôi, tùy cậu áp dụng vì nó còn tùy vào bản tính từng người nữa và nên nhớ mọi thứ đều có "tác dụng phụ". Mọi thứ đều cần chân thành nhưng chân thành cũng phải biết cách.
    Chúc chú thành công!
  10. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Cách này khá hay ( tớ áp dụng thành công rồi mà ), nhưng phải biết rõ tính cách đối thủ, nếu không thằng khác hớt tay trên thì đừng hỏi vì sao nàng đi chơi với thằng khác
    Nếu chú em rủ được nàng đi chơi 14/2 rồi thì ko phải bàn, cũng đừng hỏi tại sao mình ngu thế, giờ mới rủ nàng.
    Theo tớ tốt nhất tặng hoa. Tớ chỉ tặng hoa vợ tớ đúng 1 lần khi tỏ tình, thế mà ok luôn đấy

Chia sẻ trang này