1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tặng Hoa cho người mới quen vào ngày 14/2 không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tnaabc, 21/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Mr_Lonely_

    _Mr_Lonely_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có chắc thời điểm bạn cho là thích hợp, là lúc thích hợp với đối tượng ko ?
    Hỏi vậy thôi, mình nghĩ chiện đó là chiện nhỏ, bóng đá bây giờ nam nữ đá đc tuốt mà,....băn khoăn?,.... hãy làm những gì bạn cho là đúng ... nếu ko ổn thì rút kn vào những lần sau .... nhỉ .... nói chung là cứ phải liều ...
    Được _Mr_Lonely_ sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 23/01/2006
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ chuyện này bình thường vì con trai tây ko để ý lắm đâu. Kể cả có bị từ chối thì sau này gặp nhau vẫn nói chuyện thoải mái được, chẳng ngại ngùng gì đâu
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Cứ mạnh dạn tặng hoa đi, chừng nào tặng quà mới lăn tăn chứ tặng hoa thì có gì đâu mà phải ngại.
    Tặng hoa là thể hiện tấm lòng thôi, ko nhất thiết phải yêu đương ghê gớm mới tặng được. Đôi khi mình yêu quý 1 người, hoặc muốn làm người đó vui thì 1 bó hoa có gì serious. Em gái nào mà tặng hoa ko lấy thì tớ cho là em đó ko biết cách cư xử.
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Tặng!! Có hoa tặng hoa, có quà tặng quà . Nếu mà là em là em nhận tuốt Có bị hư hao gì đâu mà từ chối nhỉ ? Người ta buồn, mình còn buồn hơn!! Cơ mà nhận là 1 chuyện, mà em có đổ hay ko lại là chuyện khác à , đừng hy vọng vào hoa hoè, quà cap'' quá .Cứ coi như đang chơi xổ số đi
  5. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Các chiến sĩ như xnm , Vy , nguoi_còn ... ra ngoài nên thông thoáng , có cách suy nghĩ rất tốt . Chứ nhiều em ( VN ) ko được vậy đâu . Nhiều khi mình muốn tặng cái gì đó , ko hẳn là tỏ tình ,mà đơn giản là chỉ biểu hiện sự tâm và quý mến thôi , nhưng họ cứ làm như việc họ nhận quà phải là 1 sự đánh đổi hay dấu hiệu rõ ràng về tình cảm . Điều đó làm tớ cảm thấy khó xử . Cho nên mấy năm lại đây , tớ chán , ko thèm tặng gì ai cả
    À , có lần này nữa chứ . Tớ tặng cô bé nọ cuốn sách . Thực ra mình ko nghĩ gì cả , đơn giản là sách đọc xong rồi , nếu tặng cho người khác mà có ích cho họ thì ok thôi . Tớ chỉ nghĩ tới vậy ( tốt bụng hay giúp người số 1 của nó mà :D ) . Đến khi gặp cô bé kia , tớ quên mất , cô nhắc mình lấy sách nên tớ chạy đi lấy đưa đến cho cô . Nhận sách rồi ,cô chẳng nói 1 lời cám ơn . Lúc ấy mình hơi hẫng hụt ( có lẽ tớ quen rồi , ai cho cái gì hoặc làm gì giúp tớ cũng cám ơn rất chân thành ). Cô cầm cuốn sách đi mất , xong những lần sau gặp tớ cứ như gặp người xa lạ . Thú thật tớ có thèm tán tỉnh gì đâu . Nhưng cách ứng xử như vậy làm tớ thấy choáng và ngại , ừ ko biết mình làm thế này có khi cô lại tưởng mình có ý gì này kia . Có khi sau lại bảo với bạn thằng chả tặng sách cho tao để cưa tao mà xxx được .
    Có khi gặp 1 vài cô mới qua du học , mời đi ăn chút , gọi là ngày xưa cũng đói kém , nay ma cũ mời ma mới . Hic , hôm sau gặp các em , mặt các em lạnh tanh , ko chào 1 câu . Tui có phải mời em đi ăn để em phải chào tui đâu , mất gì lời chào , mất gì lời cám ơn nếu ko nói là làm cho người ta thấy thoải mái , thân thiện và lịch sự với nhau .
    Chán , trong đời gặp nhiều em vậy , lắm lúc mất cả lòng tin vào thế hệ gái VN . Bức xúc ghê
  6. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Thế ngoài tặng hoa ra thì có thể mời đi đâu thì tốt nhỉ? Vì tớ sợ tặng chẳng may họ ko nhận thì
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em thích kiểu của bác này,phải nhớ nhớ điều này thôi
  8. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Không nhận thì đem tặng cô khác , đỡ phí
  9. tnaabc

    tnaabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn,
    Thế là ngày 14/2 đã qua rồi và mình cũng đã hành động, sau đây là hành động của mình và phản ứng của em, mong các bạn cho mình lời khuyên nhá.
    - Thứ 7 (ngày 11/2) mình hẹn được em đi chơi riêng (đây là lần đầu tiên mình chở được em đi chơi riêng, mấy lần trước thì đi với một nhóm ban), đi chơi nói chuyện vui vẽ, không đề cập gì về tình cảm cả.
    - Tối thứ 2 (ngày 13/2) mình tặng em bài hát Right Here Waiting For You qua dịch vụ 1080, em nhắn tin cảm ơn
    - Ngày 14/2 mình tặng em 1 bó hoa hồng
    + minh ghi trong thiệp:
    "Wishing you have a very happy Valentine''''s Day.
    Righ here waiting for you"
    + em nhắn tin lại: "I have just received your gift. Thank you so much for thinking of me. But I am really confused..."
    ý nghĩa câu em nói là thế nào các bạn cho mình lời khuyên để mình tiếp tục hành động nhé! Cảm ơn tất cả các bạn.
    Được tnaabc sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 15/02/2006

Chia sẻ trang này