1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tặng quà sinh nhật cho người vừa cắt đứt chuyện tình cảm với mình không nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tetoteti, 22/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Có nên tặng quà sinh nhật cho người vừa cắt đứt chuyện tình cảm với mình không nhỉ?

    Cách đây hơn 1 tháng mình có post lên đây những dòng này:
    Trích từ bài của tetoteti viết lúc 01:15 ngày 13/11/2008:

    Ko tài nào ngủ được. Buồn! trống vắng! trống rỗng! Chẳng biết viết những dòng này ra để được chia sẻ hay để được tư vấn nữa.

    Hắn nhìn thẳng mặt tớ và nói:
    - Giờ nói chuyện nghiêm túc nhé! Mình đã có kế hoạch rồi, sẽ ko cưới vợ trước năm 30 tuổi. Mình còn phải học thêm 1 cái văn bằng nữa như dự định. Đấy! Ấy xem có chờ được 2 năm nữa thì chờ.
    Tớ nói:
    - Ấy nghĩ thế nào mà bắt tớ chờ 2 năm nữa. Ấy là đàn ông con trai thì ko sao, tớ đàn bà con gái, 2-3 năm nữa vượt băm rồi, mà trong thời gian đấy, làm sao biết được tình cảm của chúng ta sẽ ra sao.
    - Nhưng ko thể khác được, tớ đã có kế hoạch ít nhất 2 năm nữa mới lấy vợ, còn ấy cứ khăng khăng ngay bây giờ thì ko thể.
    - Thì tớ sẽ đả thông tư tưởng dần cho ấy, và ấy sẽ thay đổi cách nghĩ. Lấy vợ vào có nhiều cái lợi lắm, cuối năm sau là đẹp rồi.
    - Ko được, mình sẽ ko thay đổi kế hoạch, năm sau ko thể.
    - Còn tớ thì ko thể chờ ấy 2-3 năm.
    - Vậy thì phải đành dứt khoát thôi.
    - Nhưng dứt khoát thế nào khi mà ngày ngày chạm mặt ở cq, có thể hành động xa lánh, lạnh lùng để cắt đứt thì tớ làm được, nhưng tư tưởng, tình cảm của tớ ko dễ dàng thay đổi.
    - Vậy từ giờ đến noel tớ sẽ tìm một người yêu mới, rồi ấy sẽ thay đổi được. Ấy cứng rắn lắm mà, ấy sẽ làm được.
    - Ấy có thể nhẫn tâm vậy sao, và nếu ấy có thể yêu ngay một người khác được, thì tớ sẽ ko tiếc một người như ấy đâu.
    - Cũng ko phải là yêu dễ vậy, tớ cần một người khác để chúng ta có thể dứt khoát. Đúng là phải dứt khoát thôi, cứ thế này chẳng biết đến đâu, nhỡ xảy ra hậu quả thì con gái sẽ là người chịu thiệt thòi. Ấy cố gắng lên, cứ coi nỗi đau này giống như dẫm phải cái gai mồng tơi vậy.
    - .........
    - Thôi, tớ về đây, có món quà nào để tớ giữ làm kỷ niệm ko?
    - ko có.

    Đã rất nhiều lần 2 bên nửa đùa nửa thật cắt đứt. Cắt ko được mà nối cũng chẳng vẹn nguyên. Vừa rồi có một chuyện xảy ra, mình ko còn muốn tiếp tục nữa nên đã âm thầm cắt đứt, 2 tuần ko nhìn mặt, ko nói chuyện. Thế mà hôm nay có cơ hội về với nhau, hắn theo mình về nhà, khi mà tình cảm của mình dường như được vỗ về, thì hắn hắt vào mình chậu nước lạnh với những lời lẽ trên.


    Và đã được các bạn chia sẻ cũng như tư vấn, chi tiết ở đây: http://www10.ttvnol.com/tvty/1115237.ttvn

    Hơn 1 tháng qua, cả 2 đều rất bình thản, cư xử với đồng nghiệp, hoạt động trong công việc bình thường, nhưng cả 2 đều tránh nhau (riêng tư) như tránh hủi. Tức là tránh tất cả mọi tiếp xúc riêng tư, thậm chí đi hát karaoke, người này mà cầm mic thì nguwòi kia sẽ bỏ xuống chứ cự tuyệt ko hát chung, rồi lúc vô tình đang cùng hướng đến một chỗ ngồi mà nhìn thấy nhau thì cả 2 quay theo hướng ngược nhau luôn. Thậm chí nhiuều lúc trước mặt mọi người hắn còn nói như hắt nước lạnh vào mình. Mình ngạc nhiên nhưng cũng quen với việc đấy rồi, và thấy làm vậy cũng đúng, khi đã xác định rõ là cắt đứt hoàn toàn tình cảm riêng tư, chỉ còn là đồng nghiệp xã giao.

    Thỉnh thoảng mình cũng hơi nghĩ ngợi, mình thấy sao lại phải tuyệt tình quá nhỉ. Tự nhiên mình nghĩ sinh nhật hắn gần đến rồi, mình lại lờ đi,lạnh băng như không biét thì mình cứ thấy không giống cách hành xử của mình. Cho dù hắn tệ thế nào, hắn phũ ra làm sao, thì mình sao phải bắt chước những hành động chẳng ra gì của hắn nhỉ? không phải là mình. Hơn tùan nữa là đến sinh nhật hắn.

    Mình định gói quà bỏ vào ngăn tủ của hắn rồi nhắn tin, vậy là xong. Nhưng nếu nhận quà của mình khiến hắn khó xử thì mình sẽ không tặng nữa.

    Các bạn cho mình lời khuyên, sinh nhật hắn mình có nên cho gói quà vào ngăn tủ hắn và nhắn tin chúc mừng không? Chỉ đơn giản là tặng quà thôi, chứ không có ý định níu kéo mối quan hệ này.
  2. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko còn muốn níu kéo mối quan hệ này nữa thì tặng quà hay chúc mừng sinh nhật để làm gi?
    Tại sao ko giành thời gian quí báu đó cho những người khác mà mình iu thương mà phải mất thời gian cho người mà mình đang muốn coi như người xa lạ?
    Tôi cũng đã ở trong tình trạng của bạn, ngày sinh nhật của người đó đối với tôi là 1 ngày bình thường mặc dù trước đó 1 năm tôi đã xem đó là ngày quan trọng đối với mình.
    Cảm giác hơi buồn và chông chênh 1 tí, nhưng cũng sẽ qua nhanh thôi.
    have nice day nhé
  3. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    lý do chia tay buồn cười nhỉ
    nhất quyết ko tặng, kệ thôi
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Anh ta phũ phàng với bạn, chứ bạn để ngỏ cơ hội cho anh ta mà. (Topic trc)
    2/ Bạn nên tặng quà chung với các đồng nghiệp khác. Chỉ vậy thôi.
  5. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    27-28t mà còn nói như thế này ah???
    Hay nhỉ
  6. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Bên mình từ lâu rồi không còn để ý dến tặng quà sinh nhật. Sn chị em thì thân chủ còn mang ít quà bánh đến, còn sn anh em thì khong ai để ý và qua đi như ngày bt. Thế nên mình mà có tặng quà thì chỉ đứng tên mình thôi, và ngoài mình ra cũng sẽ không có ai khác tặng quà sn cho hắn cả.
    Vừa có chuyện trao đổi qua chat, hắn ta xa xả đả kích mình dạo này thay đổi, không còn tốt như ngày trước, chỉ cứ tìm cách nói mát mẻ hắn trước mặt mọi người, từ giờ đừng có làm thế. Còn bảo mình đừng cư xử khi còn tình cảm thì khác, khi không còn tình cảm thì khác, con người ta phải trước sau như một, giữ ở mức bình thườg thôi. Mình há hốc mồm. Cứ như có ai đó đang chụp mũ mình.
  7. 1lonely

    1lonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    nghe chuyện của bạn mà thấy 2 anh chị cứng rắn quá. Khâm phục ghê, nếu ý chí đã sắt như vậy rồi thì chắc cũng không lo lắng lắm.... thôi thì sn 1 năm chỉ có 1 lần. bạn cứ tặng rồi bỏ vào ngắn kéo như bạn nói đó. Ơ nếu cẩn thận hơn thì thêm vài dòng: "..... ..... món quà từ đồng nghiệp A"
    mình nghĩ vậy
  8. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    sms 1 cái " CMSN" là xong
    Được rio2021 sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 22/12/2008
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhiều vụ tình cảm khủng thật. Tớ tưởng tớ đã là loại điên khùng hoá ra bạn còn có hàng lởm hơn nhiều Già rồi nó có một trở ngại là lười. Lười cả yêu và tìm hiểu người mới. Bạn cứ tặng quà hắn đi. Ghi ở thiếp là Anh còn yêu em chút nào không anh. Tớ có cảm giác rất rõ là bạn muốn níu kéo hắn nhiều lắm. Trong hoàn cảnh của bạn thì tốt nhất cứ níu kéo đi ít nhất là trong lúc bạn chưa tìm được mối nào khả dĩ hơn hắn. Nhưng tớ nói thật thể loại phũ như hắn thì sau này bạn cũng nên phũ lại sau này. Hắn chập cheng chả xứng với bạn đâu. Cơ bản là đường tình duyên của bạn hơi bị hãm nên đành phải chịu đựng hắn mà thôi. Chả ai có thể bắt mình khổ trừ khi mình chấp nhận sự khổ sở. Chúc bạn và có lẽ cả tớ nữa trong năm 2009 bớt trắc trở
  10. 0stsee

    0stsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    đồng ý
    Đàn ông thế này quên đi bạn ạ.Chẳng có tí khí khái nam nhi gì cả.
    Bạn nên để dành thời gian,suy nghĩ,tình cảm cho những ng con trai thực sự biết trân trọng ty của bạn.
    Cố lên.Thân.
    PS:Thế có nghĩa là ko nên quà cáp gì sất cả.

Chia sẻ trang này