1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tặng quà sinh nhật cho người vừa cắt đứt chuyện tình cảm với mình không nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tetoteti, 22/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    thế mợ muốn đàn ông như nào. Toàn chia rẽ người khác.
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình cảm không thể nói là quên được. Nó có một cái gì đó rất là khốn nạn và khó chịu mà mình muốn dứt ra cũng không được.
    Cái cảm giác không cam lòng vẫn âm ỉ cháy trong lòng rồi chờ đến ngày bùng phát. Vấn đề ở đây của bạn là không phải cái vụ sinh nhật mà bạn đang muốn níu kéo và vớt vát một chút hy vọng. Nói gì thì nói chứ con gái cũng lớn tuổi rồi, cho dù có tự tin thế nào đi nữa cũng cảm thấy lo trong lòng khi tuổi xuân cứ ngày một đi qua mà trong lòng lại trống vắng
    Nghiệt ngã thay cho bạn là hai người cùng cơ quan, hằng ngày gặp mặt. cho dù có muốn quên cũng khó. Nhưng đôi khi trong cái khó cũng có ló cái khôn. Gặp mặt hoài rồi thì sẽ thấy nhiều cái xấu của nhau ra và sẽ thầm cảm ơn là may mình chia tay sớm.
    Vậy thì bạn có tặng quà hay ko cũng ko có ý nghĩa gì hết. Nếu trong lòng bạn cảm thấy nhẹ nhàng không vương vấn và coi hắn ta như người bạn thì tặng một món quà. Còn ko cũng ko sao. Nói chung là ko phải băn khoăn về tặng quà mà bạn đang băn khoăn về tình cảm của mình. Có lẽ bạn nghĩ dịp sinh nhật này một món quà có thể là hy vọng làm cái cầu nối lại tình cảm .
    Mình nghĩ với hiện tại của bạn vẫn còn vương vấn và níu kéo , bạn không tặng quà sẽ tốt hơn . Có thể một tin nhắn hay là nói một câu chúc mừng trước mặt hắn ta sẽ là hay hơn.
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Em nghĩ cái này chuẩn, đọc mấy topic của chị này em cũng cảm nhận thấy như thế. Em nghĩ nếu có thể chị nên chuyển sang 1 công ty mới, cách xa hẳn ông ấy ra và để gặp những người mới. Chứ cứ lằng nhằng thế này thì chẳng thoát ra được đâu.
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Tặng làm gì.
    Quên luôn đi
    Phí xiền.
  5. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    quit đi ! ko đáng đâu pà chị
  6. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Sao nhiều người cản mình thế nhờ, thế là không quà cáp gì sao? Mình mà làm vậy mìnhcứ thấy phũphũ thế nào ấy.
    Nói đúng ra thì trong lòng mình vẫn còn vuơng vấn thật, nhất là hàng ngày chạm mặt thế này, chuyện khó mà qua nhanh được. Nhưng lý trí thì xác định rõ là không tiến xa với người như thế, càng ngày mình càng thấy hắn ta hãm không chịu được, ở với nhau thì chỉ có đánh nhau cả ngày. Mình cực ghét cái kiểu, trước mặt đám đông rất hay thểhiện quát nạt mình. Mà mỗi lần như thế lại được dịp cho mọi người cười ầm lên. Mình điên lắmnhưng không muốn căng thẳng thêm nên đành nhịn. Tự nhiên nghĩ làm tí quà cáp sinh nhật biết đâu lại giảm bớt được HỎA khí trong mỗi người. Thôi thì không làm bạn được thì làm người dưng, chứ làm kẻ thù với nhau thì mệt mỏi lắm. mà cong việc ở đây cả 2 đều có cơ hội, ra đi là cả một sự thiệt thòi, rồi đồng nghiệp...lại tiếc thương
    Nói là nói vậy chứ thỉnh thoảng vẫn làm những việc tốt cho nhau, cũng như thỉnh thoảng hay quan tâm. Kiểu như có bà cq nói "2 đứa dạo này cứ như mặt trăng mặt trời, nhưng cứ vắng đứa này thì đứa kia lại hỏi thăm".
    Vẫn kiên quyết là không nối lại, chỉ chờ thời gian làm mờ tất cả thôi.
  7. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì nếu như chị muốn làm dịu hỏa khí giữa hai người thì chị hãy nhắn lấy một cái tin chúc sinh nhật vui vẻ thật là có ý nghĩa là được. Đại loại " chúc anh năm nay sẽ đạt được .... nhé. Những gì gọi là ước mơ ..... sẽ trở thành hiện thực ". Thế là được. Chứ quà cáp mà làm gì. Có khi quà cáp còn là cái khó cho anh ta khi tới sinh nhật chị, chị tặng quà mà chẳng lẽ anh ta lại không tặng lại. Nhưng thực tâm anh ta không muốn tặng thì có phải là khó không. Chưa kể lúc đó thế nào chị lại chả đợi đợi chờ chờ một món quà sn ý nghĩa từ phía anh ta thì buồn lắm
    Chẳng có gì là phũ cả chị ạ. Cứ đối xử Tử Tế với anh ta là được, gặp nhau hàng ngày, thích thì chào mà không thích thì thôi. Cái chính là anh ta cũng có thiện chí với chị đâu, đúng không.
    Túm lại, nt CMSN, nếu muốn tăng thiện chí thì nt dài dòng hơn một tí chứ k phải chỉ gọn lỏn có " cmsn ". Thế thôi ạ.
    Như em nt cho ex thì chỉ là CSNVV thôi
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Thích thì cứ tặng thôi, nghĩ làm gì cho mệt óc hả chị. Chị không có ai, anh ấy cũng không có ai, tặng quà nhân ngày sinh nhật chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới. Nhưng món quà thì bình thường thôi, đừng giá trị quá hoặc có trái tim trái tiếc gì đấy mất công bị hiểu lầm. Mà cứ gặp mặt, đưa tận tay. Tội gì fải đút gầm bàn lại tốn tiền nhắn tin.
  9. jessephi

    jessephi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chị xem liệu .... có thích nhận ko?
  10. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Để xiền đấy mà mua quà tặng người khác

Chia sẻ trang này