1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tha thứ để rồi lại phải khóc ?????????????????????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hduybang, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Có nên tha thứ để rồi lại phải khóc ?????????????????????

    Chào mọi người !



    Lần đầu tiên người ấy sai tớ đã nghĩ : " Cũng không có gì nên bỏ qua '


    Lần thứ hai người ấy sai tớ cũng nghĩ : " Nên bỏ qua "


    Lần thứ ba tớ vẫn cứ nghĩ : Nên bỏ qua "

    .......
    ..................
    ........................



    Lần thứ " n" người ấy sai tớ đã không chịu nổi nữa nhưng khi người ấy nhận lỗi tớ đã bỏ qua , tớ buồn lắm , đau lắm làm sao mà tớ cứ phải chịu đựng như vậy chứ ?????????





    NHƯNG đến lần thứ " n + 1" tớ đã thực sự không thể chịu đựng được nữa , tớ giận điên người , liệu có nên tha thứ để mà lại phải khóc không????? Người ấy và tớ lại ở cùng một nhà huuuuuuu







    Tớ nên làm gì bây giờ ???

    khủng long
    To live is to struggle
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tha thư ưh? Cái gì chính đáng và đáng tha thứ thì nên tha thứ nhưng mà con người phải có cái chính kiến của mình chứ chẳng nhẽ cứ chịu đựng thế à, nếu mình ko tạo cho người ta một thói quen thì dù người ta có làm sai điều gì người ta cũng sẽ nghĩ " đằng nào mà cô ấy chẳng bỏ qua, sợ gì" Thế thì ko đc nhất quyết là ko đc. Dần dần nguời đó sẽ ko tôn trong mình nữa, chị nên thay đổi ngay cách suy nghĩ đấy đi.
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  3. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Kể cụ thể hơn một chút đi hduybăng, kể thế thì biết thế nào mà nói. Con gái sống với nhau, hay hục hoặc nhau lắm, nhưng toàn là những chuyện nho nhỏ thôi. Nếu ta ko bình tĩnh thì sẽ mất bạn như chơi. Cái việc xử lí kiểu mà duybang hay làm: chín bỏ làm mười, chuyện to thành bé, bé thành ko có gì là rất hay.....nhưng cũng có thể là sai lầm. Kể rõ hơn về người đó đi nhá!!!!!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  4. bachualysu

    bachualysu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đang gặp vấn đề như vậy!tôi khóc nhiều lắm rồi,vì thât vọng,vì sững sờ.tôi còn nhỏ, nên wên đi cái việc khiến tôi khóc.tôi sẽ tha thứ,song tình hình sẽ khác! tôi sẽ ko còn lòng tin nữa.hi vong tôi ko còn phải như vậy nữa.tôi thất vọng về con trai.mai sau hay là tôi sống đôc thân nhỉ??? tôi viết hơi buồn cười song đó là suy nghĩ của tôi.
  5. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    trùi ui bác kể thế đố ai mai biết được ... có nên tha hay không tha .... nếu chán wá rồi thì bỏ đi ! thật lòng đó !
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  6. Lucabrady

    Lucabrady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nếu không thích thì không thèm để ý nữa. Nếu không thích mà vẫn cứ phải ngó đến thì huỷ diệt cho xong.
    @hww6.
  7. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    lạ nhỉ? đến mình còn không biết mình! không hiểu mình thì còn hiểu và giúp ai được đây?
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  8. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    híc !! tôi nghĩ là nếu trên dời ko có sự "tha thứ" thì chắc là thù hận sẽ mãi thù hận thôi !! chẹp ! nói hơi ko đúng chủ đề 1 chút nhưng mà trong tình yêu mà ko có sự tha thứ thì mình nghĩ đó ko phải là tình yêu đích thục ! mình nghĩ là nếu thục sự bạn yêu thì có thể tha thú mọi lỗi lầm cho nguời ta nhưgn mà cũng có limit thôi chứ nhẹy !
    chẹp !! nếu ko có sự tha thứ thì chắc là mình bi giờ................. !! miễn ý kiến !!!
    there's only you in my heart ! VAN ! I love you more than i can say ! I can't see how deep in my love for you ! I want to hear "I LOVE YOU" from you like you did
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Băng à, thật khó nói là trong mọi chuyện ai là người đúng còn ai sai lắm nhưng đã sống cùng một nhà thì chuyện xích mích xảy ra là hoàn toàn có thể, khó mà tránh khỏi lắm. Giống như tụi mình thui, sống cùng bố mẹ nhưng đôi lúc vẫn ko hài lòng, vẫn cãi nhau , nhưng rồi lại thôi. Anh chị em cũng vậy, cãi nhau, thậm chí đánh nhau, nhưng rồi có ai nghĩ đến chuyện sống cùng một nhà mà ko nhìn mặt nhau ko? Bây giờ, Băng và người ấy liệu có thể căng thẳng tới bao giờ, sao hai người ko chủ động tìm cách giải quyết như là nói chuyện với nhau thẳng thắn xem ko hài lòng và ko thể chấp nhận nhau ở điểm nào để cùng nhau sửa chữa nhỉ. Liệu sống cùng một nhà mà coi như ko có sự tồn tại của nhau thế có được ko?
    <img src='/uploaded/c/tg.gif' border='0'/>​
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  10. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    To dhuybang: U à, tôi nghĩ sống trong cuộc sống này mà không tha thứ thì khó sống lắm... theo cách nói của u thì tôi hiểu u cần và muốn những gì... mỗi lần tha thứ là mỗi lần u muốn người đó tốt hơn với u... nhưng điều đó càng làm tất cả đi ngược lại mong muốn của u thôi..
    tôi cũng đã từng phải tha thứ và bỏ qua những điều tưởng như mình không thể bỏ qua được.... bây giờ cũng vẫn thế thôi.... càng tha thứ càng cảm thấy mình thêm một lần thất vọng, và nhìn cuộc sống cay nghiệt hơn.....
    nhưng như u nói, đã là người một nhà, thì không thể nào tránh được việc gặp mặt nhau hàng ngày... hãy cố gắng chấp nhận cuộc sống đi... chỉ cần u hiểu rằng: đã sống trong cuộc đời thì cũng có ít nhiều những điều không như ý.... mới đầu mình ghét họ, túc giận họ, nhưng sống cạnh nhau lâu sẽ quen, sẽ hết ghét, và chấp nhận của họ như một lỗi lầm của cuộc sống đem đến cho mình thôi..
    câu cuối cùng tôi muốn nói với u là: hãy tin tưởng vào cuộc sống, chấp nhận tất cả và bước tới trước đi.... có những điều cứ nghĩ là không có gì cả nhưng nó lại giúp ta đứng vững trong cuộc sống.. thế thôi u ạ.. và tôi tin là u sẽ làm được mà, vì u cũng là một cô bé mạnh mẽ mà đúng không??
    Love là một thanh socola nhúng nước
    To Live is to Fight

Chia sẻ trang này