1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tha thứ để rồi lại phải khóc ?????????????????????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hduybang, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    em yêu nè , tại sao hai chị em lại hay cãi vã với nhau thế nhểy ? là chị em ruột ko thương yêu nhau thì thôi mà cứ fải làm cho nhau fải khóc và sống trong đau khổ như thế thì làm sao chịu nổi chứ ? theo anh nghĩ là chuyện cãi nhau hay xích mích , giận hờn giữa hai chị em gái trong nhà cũng là chuyện hay xảy ra và bản thân anh cũng đã được tận mắt chứng kiến " những cuộc chiến tranh tàn khốc " của nhứng bà chị thời trẻ con . thế nhưng khi lớn lên và lập gia đình rồi hay sống xa nhau thì lại rất thương yêu nhau . đó mới thật sự là tình cảm của hai chị em .
    À mà em bị chị sai mà fải không ? và em ko muốn bị sai nhiều như vậy nên đã cãi lại chị fải không . như vậy thì cũng dễ giải quyết thôi . thế này nhé : em hãy tìm một thời điểm thích hợp và một tâm trạng vui vẻ thoải mái để nói chuyện một cách nghiêm túc với chị và giúp cho hai chị em thống nhất với nhau về suy nghĩ và quan điểm của mình trong mọi vấn đề hàng ngày trong nhà . hãy bình tĩnh( nhớ là fải bình tĩnh đó nha ) fân tích cho chị thấy rằng làm chị không fải cứ sai là người làm em sẽ nhất nhất nghe theo trong tất cả mọi chuyện . và như vậy thì hai chị em sẽ hiểu nhau hơn fải không ? em nên dành chút thời gian tâm sự với chị và hãy coi chị mình như một người bạn thân thiết thì ko bao giờ còn fải khóc nữa đâu em .
    Beckham

  2. huuvinh82

    huuvinh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có lim cả.Chỉ sợ có người có lim là ở vô cực mà thôi.Lúc đó thì...chán thật dấy.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Nguyen Huu Vinh
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Chồng à ! Chồng không hiểu sao ??? Tính vợ mà chồng còn không biết ư , chuyện đâu phải cãi nhau như vậy , vợ chẳng có gì là không chịu nghe theo bà ý cả , chồng hiểu nhầm rùi , mà thui vợ nghĩ là không thể tha thứ được đâu , nếu như phân tích được cho bà ý hiểu thì đâu đến mức như vậy chứ
    Chồng thật là , cứ nghĩ đơn giản như vậy là hiểu nhầm vợ rùi đấy huuuuuuuuuuuuuuuu
    Nói lung tung đâu à !
    khủng long
    To live is to struggle
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chị em trong nhà, có chuyện gì mà căng thẳng thế.... Có anh chị em ruột là sướng nhất rồi...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  5. kyquai

    kyquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ngủ một giấc ngày mai là quên hết, chị em ruột cũng như anh em ruột là thế mà không giận nhau lâu được đâu. Cứ thử một lần rùi xem bạn sẽ thấy đúng như thế mà
    kyquai

Chia sẻ trang này