1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tha thứ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kanazawa, 16/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Hết ý kiến
    Đừng suy nghĩ gì đến nữa ... Byebye anh ta khẩn trương
    eternal_faithful@yahoo.com
    eternal_faithful@hotmail.com
    eternal_faithful@hanoimail.com
    eternal_faithful@sucsongvn.com
  2. kanazawa

    kanazawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhờ! Tớ nói chuyện qua điện thoại, nên không thực hiện được động tác đó.
    Tức quá, dập máy điện thoại xuống thì lại càng không được. Vì tớ không thực hiện được một hành vi như thế. Vả lại anh ấy chỉ thi thoảng mới gọi điện từ Việt Nam sang, nên lại càng không thể.
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Trời, vậy thôi cho nghỉ khoẻ cái loại đó đi. Đàn ông con trai chẳng ra gì cho người khác nó nể cả. Chán thật. Bọn con trai càng ngày càng bị điên hay sao ý nhỉ. Đúng là làm trò quá. Còn những người tử tế và đứng đắn chẳng bao giờ làm vậy đâu. Bye khẩn trương trước khi quá muộn.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  4. anhanhuk

    anhanhuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hehe,hoa ra la ban Kanazawa đang ở nước ngoài thế mà bị 1 chú ở VN chê là "nhà quê" à?Đúng là 1 trường hợp rất thú vị đấy.Mà tớ ko hiểu dc là anh ta gọi điện sang cho bạn để tán tỉnh bạn và làm những trò đấy thì hình như anh chàng này ko phải ko bình thường mà là bị điên nặng đấy bạn ạ.Mà quan trọng là bạn đã cảm thấy YÊU anh ta chưa?Nếu bạn thấy quá yêu rồi thì mình thật lòng chia buồn với bạn.Thật sự là rất khó hiểu!!!
    No matter what I do,all I think about is U!!!!!
  5. TIAMO_TIAMO

    TIAMO_TIAMO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    &&&&&@@@@@&&&&&&
    ga` con nay`_minh` cung đồng y'' với y'' kiên'' của bạn tuy nhiên làm sao có thể chấp nhận cái kiểu nóng giận lên là muốn nói gì thì nói muốn làm gì thì lam_giả dụ nếu người đó sau này trở thành người yêu của mình thi` liệu bạn sẽ làm sao???_bạn có còn chập nhận cái diều đó ko???theo mình thi` anh ta nên la người có suy nghĩ trước khi phát ngôn ra_đàn ông ma` nếu chỉ vì nóng giận nhất thơi` mà nói như thế thì chuyện gì cũng vội vàng hấp tấp chẳng ra cái gì cả.lẽ ra là phải nói lý do cho người bạn gái của mình biết chứ với những câu dễ nghe hơn kìa.bởi vì đã là gì của nhau đâu mà có tư cách nói thế vả lại dù có là gì thì chỉ là góp ý kiến thôi chẳng có tư cách gì sât___mình chỉ nói lên cảm nhận của mình thôi chứ chẳng có ý gì hết đâu.cha`onghen
  6. nguoihanoi_79

    nguoihanoi_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    hay đâý một câu nói rất hay , mang đậm chất nhân văn , chiết lý sâu xa , với anh chàng này sách Gi sờ lét nên ghi anh ta vào vị trí người đàn ông "cứng "
  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tôi gọi đó là người đàn ông dũng cảm
    Thấy có người giả dạng mình, vào chọc ngoáy chút
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ là cậu bé biết cạo râu ...
  8. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0

    Chẹp, bác kanazawa bảo là " bạn trai của tôi ( đang trong thời gian tán tỉnh)" thế nhưng mà ai tán ai ạ? Em không hiểu chỗ này.
    Thui, nói chung, ý em là ông kia ông ý bị điên rùi, chứ đang nói chuyện bình thường dzui dzẻ mà chửi người ta thì đúng là.... À hay là có sự hiểu nhầm nào ở đây ạ?
    Thui, chẳng nói nữa, không thì thành xì pam mất!
      CHI TRI VI CHI TRI, BẤT TRI VI BẤT TRI, THỊ TRI
     
     
          
  9. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai của tôi (đang trong thời gian tán tỉnh) chửi thẳng vào mặt tôi rằng "Đồ nhà quê!" (Không phải mắng tôi trong cách ăn mặc, hay cách đối nhân xử thế, mà câu nói đó mang một ý nghĩa khác, tôi nghĩ thế).
    Anh ấy mới đang tán tỉnh tôi mà đã dám chửi thẳng vào mặt tôi thế rồi. Liệu có nên tha thứ? Liệu mình tha thứ rồi anh ấy có coi thường mình và sau này lại tiếp tục? Liệu có nên quy câu nói đó thành bản chất con người anh ta?
    Mong ý kiến của các bạn

    Thật sự không biết chàng trai đó đang nghĩ gì nhỉ?Mà không hiểu nên giải thích từ nhà quê đó như thế nào đây,bởi làm gì có nơi nào sinh ra đã được mang danh hiệu thành phố đâu.
    Và đang tán tỉnh bạn đã thế thì bạn còn muốn anh ta làm thế nào khi mà mà bạn là người yêu chính thức và rồi là vợ sẽ chẳng có cách nào để bạn có thể thoả thuận với những người không tôn trọng mình.
    son
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian tán tỉnh mà người ấy đã có những lời nói xúc phạm vơi bạn như vậy rồi, chuyện góp ý cho nhau cũng rất cần thiết nhưng phải nói cho tế nhị , nhẹ nhàng chứ sao lại nói như tạt gáo nước lạnh vào mặy người ta vậy. Vậy chẳng khác nào anh ta cũng thuộc lạoi "đồ nhà quê" vì ngay cả cách giao tiếp tối thiểu nhất với người bạn gái của mình mà còn vụng về như vậy.
    I LOVE LILYS

Chia sẻ trang này