1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên Thần tượng hoá 1 con người

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi cavoisatthu, 12/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Có nên Thần tượng hoá 1 con người

    "Yêu ai, cũng nên biết điều dở của người ấy;
    Ghét ai, cũng phải biết điều hay của người ấy."
    ( Lễ Ký)
    Hiện nay, mọi người đang làm 1 việc mà Tôi vừa tán đồng và vừa phản đối! Ai chẳng biết nên yêu ghét rạch ròi, nhưng đừng nên quá! Các bạn có ghét ai, các bạn đổ xô vào mà "Hội đồng" người ta lôi của người ta nào những điều dở ẹt đề mà Ý kiến (điều này có lẽ chưa xảy ra hay xảy ra 1 cách lẻ tẻ nhỏ lẻ). Còn các bạn yêu quý ai, các bạn nâng người ta lên đến mây xanh, lên nới cao nhất mà bạn có thể nâng, có khi lên đến đỉnh Everest cũng nên hay cao hơn nưa là bế lên Thần Châu 5 bắn vào Vũ trụ! Thế nhưng các bạn chẳng để ý đến 1 điều là cái bạn nâng lên các bạn có thể kéo xuống và có khi đạp xuống nữa! Bạn tin yêu người ta, không sai và rất tốt! Nhưng mà chính điều mà các bạn tạo ra lại là tấm màn che trước mắt các bạn về con người thật của người bạn đang nâng lên! Để rồi, 1 lúc nào ấy, 1 sự vô tình thoảng qua, bạn chợt nhận ra người bạn đang Thần tượng kia có 1 hay vài tật xấu, bạn vỡ mộng. Thế là bạn kéo họ xuống trù dập người ta hay ít hơn là coi người ta chẳng Kilôgram nào hết! Có nên chăng hả?! Hãy để họ là người Trần mắt ...toét! Đừng biến họ thành Sao rồi bắn hạ như bắn chim!
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì cavoi nói thế có phần đúng, chúng ta luôn luôn là những con người, và những tình cảm luôn chi phối chúng ta hằng ngày. Yêy hay ghét 1 người đều do tình cảm mà ta đặt vào người ấy.
    Có khi yêu quá, đến khi sụp đổ vì một điều gì đó mà ta cho là không nên có ở người ta yêu quý, thế là ta cảm thấy chán nản, và dẫn đến ghét người ta... Hic... sao mình lủng củng thế không biết? Nói chung là thấy cavoi@ nói đúng. Cám ơn cavoi@ đã nói những gì cavoi@ suy nghĩ!!!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Nhưng khổ nổi,
    con người hâm mộ cũng chỉ là người trần mắt thịt. nên thần tượng hoá vẫn sẽ tồn tại


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  4. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ...Và tiếp tục trù dập, đúng không Tanit?
    To boysaigon@: Dạo này lâu ngày không meet, bác có điều gì buồn hay sao vậy mà lại rối lung tung như tơ vò thế kia? Thật tội nghịêp! Bình tĩnh đâu còn có đó... Yên tâm đi!

  5. blackpuma

    blackpuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cá voi này! định nghĩa dùm cái từ Thần tượng xem nào? Thế nào là Thần tượng? Sẽ thấy ngay thôi có nên hay không nên!

Chia sẻ trang này