1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên thành lập một CLB?

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi Odonata, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Odonata

    Odonata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    1
    Có nên thành lập một CLB?

    Không hiểu mọi người nghĩ sao nếu như chúng ta thành lập một CLB nghiên cứu Sinh vật học của những người trẻ tuổi. Tất nhiên là ở Việt Nam hay trên thế giới nói chung có rất nhiều hiệp hôi. Cụ thể ở nước ta có Tổng hội sinh vật học nói chung rồi, Gs. Vũ Tuyên Hoàng làm chủ tich. Bên dưới còn có rất nhiều các hội nhỏ khác như hội động vật học, hoá sinh học, di truyền học, côn trùng học, thực vật học, giảng dạy sinh vật v.v... Mặc dù vậy, các hiệp hội trên không phải hội nào cũng có các hoạt động sôi nổi cả. Thậm chí gần như đa số các hội hoạt động rất lẻ tẻ và không có nhiều phong trào. Có thể nói ở các hội này, người đứng đầu đều là những GS đầu ngành của cả nước nhưng phong trào hoạt động vẫn không được sôi nổi cho lắm. Đây là tình trạng chung, nên chuyện một cái box kiểu như thế này đơn điệu hay hoạt động không sôi nổi cũng là điều dễ giải thích.
    Tuy nhiên, theo nhận định của cá nhân tôi, tôi thấy rằng việc ra đời những hiệp hội hay những CLB kiểu như thế là xu hướng tất yếu, vì trên thế giới có rất nhiều CLB hay hiệp hội như vậy, và họ ngày càng trở nên mạnh hơn.
    Tất nhiên, việc tổ chức một cái diễn đàn nhỏ này còn khó, thì việc thành lập một CLB (trước mắt là một CLB đã vì để thành lập một hiệp hội sẽ có rất nhiều vấn đề, mà nếu chúng ta có một CLB đủ mạnh thì việc thành lập một hội là không hề khó). thì còn khó hơn rất nhiều. Nhưng CLB cũng có những điểm mạnh của nó, việc hoạt động đòi hỏi các thành viên tham gia nghiêm túc hơn rất nhiều so với việc tuỳ hứng hoạt động trên diễn đàn. Chúng ta có thể đóng góp kinh phí để tổ chức các cuộc giao lưu, toạ đàm, hay xây dựng một tờ bản tin (điện tử là dễ hơn cả). Chúng ta cũng có thể tổ chức các buổi gặp mặt nhỏ để trao đổi kinh nghiệm, dụng cụ thí nghiệm, tài liệu, kết quả nghiên cứu, mẫu vật v.v... Với tốc độ phát triển hiện nay về khoa học kỹ thuật thì việc hợp tác là một trong những yếu tố rất quan trọng, điều này không chỉ đúng với những bậc lão thành mà còn rất đúng với những người non yếu (như tôi là một ví dụ).
    Nếu mọi người đồng ý, thì hãy đóng góp ý kiến và tôi thiết nghĩ điều này xảy ra càng sớm càng tốt. Chúng ta sẽ lôi kéo tất cả những ai có mong muốn tham gia, kể cả những người không liên quan đến diễn dàn này, miễn là tinh thần còn đủ "trẻ" để tự nhận mình là những người nghiên cứu về sinh vật học trẻ.
    Theo mọi người thì sao?

    Odonata
  2. Enh_uong

    Enh_uong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng tuyệt vời.
    Cần có thêm nhiều sáng lập viên để lôi kéo, thậm chí bắt cóc mọi người vào câu lạc bộ nữa, bác ạ. Iem chỉ biết một vài thành viên trong box thôi, còn mấy người iem quen ở ngoài thì "già" mất rùi.
  3. LG

    LG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chuồn chuồn có ý kiến ngộ phết , nhưng hơi khó đấy.
    -Thứ nhất nếu đã làm thì làm cho ra trò, và quan trọng nhất vẫn là những người đứng đầu. Theo tớ thì họ cần phải có năng lực quản lý và kiến thức để người khác nể phục (ít nhất là trong chuyên ngành của họ).
    - Thứ hai là CLB hình thành dựa trên FR của TTVN, nên nhiệm vụ đầu tiên là góp phần đẩy mạnh cái box CNSH này lên. Ví dụ các thành viên của CLB phải viết bài về chuyên ngành hay vấn đề mình yêu thích.
    P/s: Tớ thì lúc nào chẳng ủng hộ chuồn chuồn
  4. unfew

    unfew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Quá nên ấy chứ nhưng trước mắt là cố gắng vực dậy cái box này để làm "tụ điểm" khởi quân trước đã .. Vo_niệm sẽ có topic bình bầu mod cho công bằng sau ...tiến hành càng sớm càng tốt .tui có thể làm một chân chạy chè nước thuốc lào đấy....
    Tiễn đưa em sang sông
    Tâm hồn anh rỉ máu...
    Nhưng anh không buồn
    Chỉ hy vọng...
    Em sẽ quay về..
    Trước bình minh.

Chia sẻ trang này