1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên thành thật với tình yêu không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langthang_timtri, 08/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langthang_timtri

    langthang_timtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    có nên thành thật với tình yêu không?

    trước kia tôi đã yêu một người cùng quê nhưng rồi chúng tôi đã chia tay .rồi đén một hôm tôi vô tình quen một người trên mạng qua thời gian tìm hiểu và gặp gỡ nhau đến nay ,đã được năm tháng anh ấy đã nói lời yêu với tôi và tôi cũng đã có tình cảm vói anh ấy , nhưng tôi không đủ can đảm đẻ đón nhận tình yêu đó tôi luôn no sợ khi anh ấy biết được sự thật về tôi , vi tôi đã không còn trong trắng với anh ấy nữa . tôi không giám nói ra sự thật đó vì đó là chút bồng bột trước đây cua tôi . liệu anh ấy có tha thứ được cho tôi không khi anh ấy biết được sự thật này của tôi . mọi người hãy cho tôi một nời khuyên đích thực ,tôi không muốn mất anh ấy.
  2. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Dung hoang mang the chu, neu ban co cam tinh voi anh ta thi nhan loi di. Dan ong thoi nay ma con quan trong hoa van de do thi...
    Toi cung nhu ban, cung muon de nhung gi quy bau nhat nhat cho nguoi yeu. Nhung du the nao ma toi biet duoc anh ta la loai nguoi doi hoi su trong trang cua gf thi chac la toi se ngan anh ta den tan co.
    Chuc ban hanh phuc !
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ nói với bạn trên lập trường của mình. Nếu mình là anh ấy...thì việc ấy không quan trọng, anh ấy yêu bạn chứ có phải yêu cái quá khứ của bạn đâu. Và anh ấy yêu con người của bạn chứ có phải yêu sự trong trắng của bạn đâu. Tất nhiên là không thể không nói đến chuyện nhiều người vẫn còn chú ý đến điều này, nhưng nếu đó là một tình yêu thực sự thì có thể bỏ qua tất cả. Nếu anh ấy không thể bỏ qua chuyện này của bạn được thì bạn cũng không có gì phải áy náy khi rời xa anh ấy, anh ấy không xứng đáng với tình yêu của bạn, anh ấy không thực sự yêu bạn nhiều đâu.
    Bạn hãy đón nhận tình yêu của anh ấy, đến khi 2 người có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái, bạn có thể lựa lời nói điều này với anh ấy.
    Chúc 2 bạn có một tình yêu lớn !!!
  4. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nếu vẫn còn vương vấn với tình yêu đầu tiên thì bạn nên cân nhắc kỹ trước khi tiếp tục với tình yêu hiện tại của mình. Còn nếu chuyện đã xảy ra hoàn toàn chỉ là quá khứ, và hai bạn đang có tình cảm thực sự với nhau, thì tớ thấy chẳng có gì phải lăn tăn cả. Nói thật thì tớ cảm thấy rất buồn khi nghe người tớ iu nói chuyện này, lúc đó thì như đất đang sụt dưới chân vậy, mà hồi đó còn mới bắt đầu đấy, tớ lại còn yêu lần đầu tiên trong đời nữa chứ. Một ngày, hai ngày, ơ, cái đó thì sao chứ nhỉ, mình thấy vui và hạnh phúc vô cùng khi được nhìn thấy cô ấy, được thấy cô ấy cười, nghe giọng nói...và cầm tay cô ấy. Xong, mọi thứ đều trôi tuột đi, tớ chẳng thèm nhớ nữa. Đôi lúc cũng hơi có vấn đề một chút khi vô tình nghĩ đến việc cô ấy đã từng..., nhưng nó chóng qua và chẳng để lại chút gì cả. Thế, tớ nghĩ là bạn nên nói điều này với người yêu, và chọn thời điểm thích hợp một chút và chuẩn bị sẵn tinh thần trước những phản ứng của người yêu. Chắc cũng không êm ả lắm nhưng nếu anh ấy thực sự yêu bạn thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi và hai bạn sẽ tin yêu nhau hơn. Còn nếu như anh ấy không chấp nhận nổi chuyện đó, thì thà nói bây giờ còn hơn. Tớ thấy mấy chú lấy vợ rùi đến đêm tân hôn mới phát hiện ra là vợ mình không còn...Những người như thế sẽ sống trong cảm giác mình bị lừa dối và cuộc sống gia đình sẽ chẳng vui vẻ gì. Những anh chàng như thế sẽ luôn đay nghiến vợ hoặc tìm kiếm những thú vui bên ngoài và thậm chí là tìm bằng được cái mà hắn đã thất vọng ở vợ mình. Đấy, nếu bạn không nói bây giờ thì tương lai của bạn rất có thể sẽ như thế. Và chuyện này sớm muộn gì anh ấy cũng biết phải không, và nếu như tình yêu của bạn đổ vỡ, thà nó xảy ra sớm còn hơn. Càng có tình cảm nhiều, khi chia tay càng đau khổ. Chúc bạn may mắn gặp được một người tốt. Đàn ông bây giờ nhiều người cũng có tư tưởng thoáng lắm. Hì hì! tớ đây chẳng hạn!
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu mở lại topic cũ ra đọc,thấy bài này chợt nghĩ đến thằng bạn mình.....
    Nó ăn nằm với rất nhiều con nhỏ xinh đẹp khác nhau,vậy mà khi hắn thực sự biết yêu,hắn lại đòi hỏi con bé phải là virgin...
    Bạn nên nói dối,bạn nói dối và bịa ra những chuyện tồi tệ hơn thế nhiều để xem hắn yêu bạn hay yêu cái gì khác....Không có lý do gì phải thành thật với những gã đàn ông trên mạng khi bạn chưa có đủ bằng chứng để nói rằng từ trước đến nay hắn thành thật với bạn cả,nhất là những vết thương lòng trong quá khứ.
  6. babedoll

    babedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đã ăn nằm với nhiều đứa mà còn đòi con bé phải còn virgin nữa hả?Chỉ lừa được những bé nhẹ dạ cả tin thôi.
    Được babedoll sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 23/11/2004
  7. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thực sự không muốn mất anh ấy thì bạn nên nói thật với anh ấy là bạn không còn trong trắng nữa ,xem phản ứng của anh ấy thế nào,nói bây giờ cũng chưa muộn mà.
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thật sự yêu anh ấy ,muốn tình yêu của hai bạn sau này sẽ có một kết quả tốt đẹp,bạn nên nói thật với anh ấy.Không thể dấu được chuyện đó mãi mà,với lại anh ấy cũng có quyền đươc biết.
    Bạn đừng sợ nói ra rùi sẽ có thể mất anh ấy.Nếu anh ấy đủ yêu bạn và là một người đàn ông tốt mọi chuyên sẽ thật tốt đẹp,sau này bạn cũng ko còn sống trong lo sợ một ngày nào đó anh ấy sẽ biết nữa.Còn nếu anh ấy không thể thông cảm được thì cũng đừng tiếc làm gì bạn ạ (nếu bạn để sau này mới nói lúc ý hai bạn thật sự rất yêu rất yêu nhau rùi ,nếu anh ấy không chấp nhận được chuyện này thì cả hai sẽ càng đau khổ hơn),
    Hãy luôn mỉm cười trong cuộc sống,sẽ có một người yêu bạn đủ lớn để không quan tâm tới những chuyện trước đây.
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên nói chuyện đó thẳng thắn với anh ấy đi, nhưng tình yêu mà mới 5th thì không tin cho lắm bạn ơi. Nhưng nếu anh ấy yêu bạn thật lòng thì anh ấy sẽ sẵn lòng bỏ qua chuyện đó cho bạn mà.....Chuyện đó bây giờ chẳng có gì là lớn lao lắm đâu bạn ơi.
  10. hoatimuoi

    hoatimuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thấy là bạn nên nói thẳng nói thật. Tình yêu dựa trên niềm tin và sự thành thật. Chuyện này bạn khó có thể giấu được, sau này người đó biết được sẽ cho là bạn không thành thật. Chẳng thà bây giờ nói thật ngay từ đầu.
    Người đàn ông rộng lượng, yêu bạn thật lòng sẽ bỏ qua cho bạn; còn người mà nhỏ nhen quá, đi chấp nhặt với quá khứ của người yêu thì cũng không xứng đáng. Không có gì phải luyến tiếc.
    Quá khứ là quá khứ, hiện tại và tương lai mới quan trọng. Quan trọng nhất là bạn hết lòng yêu người đó.

Chia sẻ trang này