1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên thay đổi ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khach_lang_du, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khach_lang_du

    khach_lang_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có nên thay đổi ?

    Thằng em có việc này muốn nhờ các bác tư vấn giúp ... chả là em đang ngấp nghé một cô bé học cùng trường, xinh , học giỏi, thông minh, nhà lại giàu ... nhưng sống rất cá tính, có nhiều anh ngấp nghé nhưng bây giờ vẫn chưa đổ anh nào cả ... thế nên thằng em quyết định nhảy vào. Nhưng các bác biết rồi đấy, chắc chắn nhảy vào em ko thể ko có địch thủ... có một thằng nữa trong trường cũng nhảy vào ...
    Thằng này thì về mặt tiền thì ko có gì nổi bật ... nhưng được cái chai lì và khá quái ... sau khi tìm cách tiếp cận trực tiếp ko được ( đến đón rồi rủ đi ăn ) thì nó liền tìm cách tiếp xúc gián tiếp qua hội bạn cô bé này ( hội này thì em cũng chơi ) sau đó tìm cách rủ rê về nhà ăn uống đến khuya rồi lợi dụng để đưa em kia về ...
    Chắc bây giờ các bác sẽ hỏi em đứng đấy mà làm phỗng à ? Em, theo bí kíp võ công của bác Quarker và cũng như lời chỉ giáo của các cao thủ như tetuong02, 3www ... tự nghĩ rằng mình ko nên vội vã, chú trọng vào số lượng, em thì khoảng 3 -4 ngày mới tiếp xúc với cô bé này 1 lần, nhưng lần nào thì ấn tượng để lại cũng khá tốt ... nhưng quả thật thằng kia tấn công dồn dập quá làm em cũng sợ ... các bác cho em lời khuyên, liệu em có nên chuyển cách cưa ko ? Cám ơn mọi người
  2. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất, cái cách mà thằng ở trên kia làm thì ai cũng làm cả nên ko có gì đặc biệt hết. Em nó có đổ thằng nào đâu mà lo. Cho nên cách của bác quarker vẫn làm là cách đỡ tốn sức, đỡ mệt, vẫn vui vẻ, thoải mái mà lại hiệu quả nên ko việc gì phải vội cả. Bạn bè bình thường thì có khi cả tháng chả gặp lần nào nhưng nếu 3,4 ngày gặp một lần thì em nó cũng biết là có sự quan tâm rồi. Ko phải lo đâu.
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    đúng thế. Cứ fải từ từ. Làm bạn của em ý trước, xem ý tứ thế nào rồi tiếp. Chứ thục mạng quá, em nó ok nhanh quá, bác lại lên đây hỏi làm thế nào để em nó buông tha cho bác ý chứ Cả thèm chóng chán ý mà
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh vừa trút được một gánh lo. Đang vui nên tư vấn cho đồng chí em này cái.
    Trước hết cậu fải viết tình hình của cậu lên đây đã chứ. Cậu thế nào? Tự trình bày sơ qua về bản thân và 1 vài nét về em Cáo kia nữa. Nếu em cáo đấy có nhiều người theo đuổi thì cách của bác Quác là quá hợp lý. Cơ mà cậu ko có thông tin đầy đủ thì anh em ở trên này ko thể tư vấn được. Trước mắt là hãy tự tin vào bản thân, tạo cho mình 1 fong cách "đàn ông" trong mọi TH và trước mặt các em gái (nhấn mạnh là các em gái, chứ đừng kiểu chỉ chăm chăm lấy điểm của em kia).
    Cậu chơi với cả đám bạn em Cáo, thế thì tốt rồi, cứ thế mà fát huy, đám bạn đấy sẽ giúp cậu nhiều đấy nếu em Cáo chơi thân với nhóm đó. Nhớ là nên ga lăng với bạn của em cáo, đừng có mà chỉ lúc nào cũng chăm chăm quan tâm riêng em cáo. Một lần nữa nhấn mạnh: TỰ TIN. Phải xác định là ko có con Cáo này thì còn ối con cáo khác. Tất nhiên, khi đã thích 1 ai đó rồi thì khó có thể nghĩ tới tấn công ng` khác. Nhưng điều quan trọng là cần fải thoải mái trong suy nghĩ. Từ đó sẽ có các hướng tấn công.
    Cứ tạm thế đã, giờ cậu post lên tiếp đi các anh sẽ tư vấn cho. Đừng có mà post xong rồi lại chạy mất hút nhé.
  5. khach_lang_du

    khach_lang_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, cám ơn mọi người đã tư vấn giúp - phong cách đàn ông thì em ko dám khẳng định mình có 100 %, nhưng từ nhỏ hai bậc sinh thành đã luôn luôn bảo rằng '' sau này dù có làm gì thì trước hết luôn phải làm một thằng đàn ông trước đã '' - em cũng là anh cả trong nhà... và đặc biệt em rất ghét những thằng đàn ông mà tính đàn bà...
    Hôm qua quả thật em hơi vội quá nên cũng có thiếu sót ... chưa giới thiệu gì về bản thân ... hình thức ok, ăn mặc, đi đứng nói chung là chưa để ai chê trách điều gì... phương tiện ổn ( nói chung là kiểu gì em cũng sẵn sàng chơi hết ) ... nhưng nếu tự so về khoản ăn mặc sành điệu thì cõ lẽ vẫn kém cáo vài bậc... cái này chắc chắn sẽ được chỉnh sửa ngay lập tức...
    Còn về hội bạn của cáo ... hội này cũng khoái em, em thì cũng hay bông đùa với hội này ... nhưng khổ nỗi trong đó lại có vài đứa thích em, còn em thì lại lỡ từ chối hết mọi thứ để theo đuổi cáo kia mất rồi ... nên em sợ có thể hội này sẽ trù dập em mà hậu thuẫn thằng kia ... các bác cho ý kiến ...
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em thấy bác lãng du này hình như ko quan tâm đến chuyện tình cảm lắm, mà bác đang quan tâm đến cái quái gì ý
    mục đích của bác trong trận chiến này là gì ? để giành được chiến lợi phẩm và để được tận hưởng cảm giác chiến thắng à
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Được. Tự tin như thế là tốt. Bây giờ khi đi chơi với cả nhóm cứ chơi bình thường với mấy em bạn cáo. Thậm chí khi có mặt Cáo ở đấy thì thỉnh thoảng fải bơ Cáo đi, cứ vui vẻ chơi và nói chuyện với các em khác. Em nào thích cậu thì cứ bình thường đừng có xua đuổi em đấy (để nhỡ đâu về sau còn dùng làm PA 2 nếu ko cưa đc cáo chứ nhỉ?) Nhất là em Cáo nhà cậu thuộc dạng xinh và lắm thằng theo, thế thì lại càng fải cho em nó tức "mình thế này mà con Gà kia nó cứ tưng tửng".
    Ấy, nhưng tưng tửng là khi đi chơi cùng cả hội thôi, lấy lòng được hội bạn em Cáo là tốt nhất, kể cả về sau mấy em đấy biết cậu chỉ thích Cáo thôi thì cũng sẽ hy sinh tình cảm cá nhân mà giúp cậu. Còn khi chỉ có mình cậu và Cáo, thì cậu biết fải làm gì rồi chứ? Cứ thế đã.
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Người ta có yêu mình cũng vì con người mình chứ ko vì sự thay đổi chóng vánh của bản thân mình. Sự thay đổi nhất thời đã ko hẳn là điều tốt đẹp thì kết quả của nó cũng ko chắc sẽ tốt đẹp . Mình ko fải thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành như Cáo của bạn nên cũng chả đưa ra được nhiều ý kiến , nhưng bạn lại ok quá nhiều về chính bản thân mình như thế thì bạn cũng chỉ như kẻ địch của bạn thôi , fải tính kế khác đi
  9. khach_lang_du

    khach_lang_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hduybang : mình xin lỗi nhưng thực sự mình vẫn ko hiểu ý bạn cho lắm :
    ...bạn nói rằng nếu yêu thì xuất phát từ con người mình, rồi bạn lại nói rằng mình lại ok quá nhiều về bản thân mình - mình ko phải thuộc dạng gây ấn tượng nhưng mình cảm thấy ( và sẽ cố gắng ) để làm sao luôn luôn tự tin trước mọi người - nếu vì một người nào đó mà mình thay đổi, hơn nữa lại thay đổi theo hướng tích cực thì có gì là xấu ... nếu một con người mà trở nên trưởng thành, chững chạc hơn - không còn bỡ ngỡ, nhút nhát, kém năng động nữa mà bây giờ luôn sống hết mình vì bởi vì con người ấy giờ đây đã tìm ra một động lực mới, một ý nghĩa mới để phấn đấu ... thế thì cái thay đổi chóng vánh ấy có gì là lạ đâu ?
    bạn ạ, tình cảm thì cũng như một cái cây non vậy, nếu ko có cái hạt giống là tình cảm ban đầu - liệu nó có lớn được ko ? nhưng liệu cái cây ấy có lớn được ko, đó chính còn nhờ vào thái độ sử xự, là cái mà bọn tớ gọi là '' cách cưa '' nữa đấy - và đương nhiên nếu bạn là bạn gái, đương nhiên là nếu giữa hai người mà bạn biết đều có tình cảm với mình, bạn sẽ phải chọn thằng nào thực sự đàn ông hơn ... vài suy nghĩ của mình, mong mọi người góp ý ...
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Đoạn highlight , mọi thay đổi nếu tích cực đều là tốt , có thể tớ đã hiểu nhầm ý bạn chăng ? nhưng ăn mặc có quyết định tất cả, tình cảm tự nhiên mà đến , chân thành bạn sẽ có được những gì bạn muốn , dĩ nhiên với Cáo mà hơi kiêu ta cũng cần có kế , có điều đúng với bản chất mình có lẽ vẫn hơn

Chia sẻ trang này