1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên thể hiện với n.y hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepsieuviet, 25/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    sắp tới có vụ văn nghệ của trường,n.y của em dù hát rất hay nhưng không biết có tham gia không (vì đã xin rút ra khỏi đội văn nghệ).nếu n.y ko tham gia thì em có 2 lựa chọn.
    - hoặc sẽ cùng n.y cầm 1 bịch bắp rang bơ ngồi cùng nhau nhận xét,bình phẩm chém gió mấy đứa nó lên (thông tin:em và n.y ít có thời gian đi chơi cùng nhau lắm vì học nhìu nên đây là 1 cơ hội tốt)
    - hoặc sẽ lên solo 1 bài (vì em cũng có biết hát chút ít).đây cũng là 1 cơ hội tốt để thể hiện giá trị của mình.
    vậy các bác bảo có nên tham gia ko?và nếu tham gia,lúc lên hát có nên hát về cô ý ko ? ( thông tin:thể hiện qua ndung bài hát,thêm thắt phần dạo đầu 1 vài câu vu vơ ám chỉ ai đó(cô ý)... để cô ý biết.) nếu em lên hát như vậy liệu có làm cô ấy tự hào hay sẽ là 1 thái độ khác?

    bổ xung: em còn đến tháng 5 thì cô ấy sẽ phải đi học xa....
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nên tham gia, biết đâu lại có em nào kết giọng chú, có luôn back up :))
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy em ko đồng ý:-ss, tháng 5 em nó đi học xa thì càng phải giấu diếm mới dễ kiếm backup chứ bác.
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Bạn này cũng có dáng dấp cao thủ mà sao hỏi câu này nhỉ?thích thì tham gia,không thích thì thôi,chứ không phải để chứng tỏ!Nếu muốn chứng tỏ thì làm bữa tiệc nho nhỏ,cộng thêm giọng ca của bạn đảm bảo gái rất cảm động!
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Anh nói rồi, chú cứ hát đi, để có được backup thì cũng còn lâu mà :)). Gây tí tiếng vang, gái vừa nở mũi vừa lo mất chú :))
  6. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    sinh nhật ** tuổi.. 1 buổi chiều hơi lạnh... trong 1 quán chè nho nhỏ... dưới ánh đèn xanh xanh... có 1 chàng trai và 1 cô gái..cả đều rất vui khi được đón sn lần thứ ** của cô gái bên chiếc bánh gatô bé xíu cùng với 2 cốc trà sữa (thế mà chàng trai vẫn cắm đủ ** cái nến hix ... ).hôm đó chàng trai tặng cô gái 1 bông hồng "vàng" ..... haizz.........buổi tối trước khi đi ngủ chàng trai có hỏi thăm,cô gái hỏi tại sao lại tặng hoa hồng vàng? và chàng trai đã nói dối... cô gái khóc,giọt nước mắt của hạnh phúc vì trong suốt ** năm ko ai quan tâm đến sn của cô ấy và cô gái mới cảm thấy hạnh phúc đến thế trong ngày sinh nhật của mình....
    gia đình cô gái kok khá giả (nếu ko muốn nói là nghèo).gia đình ..bố,mẹ,chị kok hòa thuận lắm.nhiều áp lực..học hành,bạn bè (vì đã từng bị ghét @_@) dễ bị tổn thương,hay mơ mộng....haizzz ........
    bao nhiêu lần em phải tẩy não,định nghĩa lại c/s của cô ấy,vậy mà dường như cuộc sống với cô ấy cứ như 1 màu đen u tối,ko lối thoát.dường như cô ấy ko còn niềm tin vào c/s nữa...và rồi cô ấy bảo :" ...ko cần quan tâm đâu..đừng lo,thật đấy,... đã quen rồi.với người khác tổn thương thì cần chia sẻ nhưng với... thì kok vì nó đã thành chuyện thường xuyên rồi nỗi đau chỉ như bị khoét sâu thôi mà. ...vẫn chịu đựng được.cảm ơn ... vì đã quan tâm đến ... nhưng ... ko cần sự thương hại.... hãy dành những sự yêu quý ấy cho người khác đi! ".vậy đấy... haizzz lần này thì em bối rối thật rồi...
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Câu chuyện của chú cũng giống anh,coi như vừa kể vừa sôlô với chú cho có bạn:
    Tối hôm đó,Anh chưa bao giờ cảm thấy hà nội đáng yêu đến thế.Mặt hồ màu đen của bóng tối,không gian thật bình yên,nó làm anh ngây ngất,Bên ánh sáng lấp lánh của mặt hồ em hồn nhiên quyến rũ trong chiếc váy màu vàng,xưa tới giờ anh vẫn thấy em hiền dịu,nhưng anh thấy hôm ấy em đẹp dịu dàng khó tả!nụ cười ấy,làm anh xao xuyến đến giờ anh vẫn khát khao được thấy lại.Trong quán cafe thật ấm áp với vài người bạn,họ chơi piano và họ hát,và em hát...anh không hiểu tại sao tối hôm đó lại có pháo hoa. em lung linh như một cô công chúa nhỏ trong sinh nhật của mình.Sinh nhật em mọi thứ thật hoàn hảo,không biết có phải là sự đón tiếp dành cho anh không.nhưng anh thực sự ngây ngất như một quý ông trước cô gái đẹp của mình ...anh đã mang tới tặng em những bông hoa dại,nó cũng như tình yêu hoang dại của anh dành cho em,sinh nhật tan,mọi người về hết,em cũng về,anh cũng về,nhưng anh biết còn lại một bó hoa dại ở nằm trên một cái bàn nhỏ nhắn xinh xắn...,em đã quên. có phải đó là dấu hiệu của một mối tình sắp tan vỡ..Và rồi em biến anh thành một kẻ đáng thương khi phải cô đơn bước trên quảng đời còn lại của mình!
    chuyện của anh là thế,cái đỏ đỏ chú có thể dùng để gửi cho cô bạn gái của chú!
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa đang họp nhau viết tiểu thuyết đấy à? [:D]
  9. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chuyện thật 100% đấy mợ ạ
  10. nambom262

    nambom262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hic2 nếu mà lên hát thì không chỉ em ấy mà chắc có nhiều em khác kết chú mất. con trai mà lảng mạn phết ;))

Chia sẻ trang này