1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên theo đuổi 1 ty dù biết mình bị lừa dối

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi s2.nhok3p, 10/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s2.nhok3p

    s2.nhok3p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên cho em gửi lời chúc sức khoẻ tới anh chị em trong ban quản trị và mọi trong người diễn đàn.
    Câu chuyện của em khiến em không thể nào giải thích được,
    Cách đây 3 tháng. Khi em đi thực tập ở bệnh viện em có quen một cô gái, cô ấy tới chăm sóc ông bị ốm, và rồi em quyết định tán cô ấy. tình yêu của chúng em đang tốt đẹp không có gì biến chuyển thì đến một ngày cô ấy gặp em và đã cho em cái ngàn vàng, lúc xong thì em thấy cô ấy có vẻ rất buồn em hỏi thế nào cô ấy cũng không nói em tưởng vì điều cô ấy cho em mà cô ấy như vậy nhưng em không dám hỏi nhiều nữa đến buổi chiều khi em ngủ dậy bổng cô ấy gọi điện nói với em phải chuyển vào đà nẵng học vì thế em phải xa cô ấy và thế là 2h chiều hôm đó cô ấy đi luôn bỏ lại em một mình trong nỗi cô đơn hiu quạnh cả đêm đó em không ngủ đc. 3 hôm sau thì cô ấy nói cô ấy không nhập học đc nên sẻ về quê. đến sáng hôm sau thì cô ấy nói đã về đến nhà lúc đó em rất mừng vì e lại có cơ hội được bên cạnh cô ấy. nhưng rồi cái gì đến sẻ pahỉ đến em nói là khi nào cô ấy đở mệt thì xuống với em 2 đứa gặp nhau để mừng ngày đoàn tụ nhưng rồi cô ấy nói cô ấy muốn nói sự thật vs em rằng trước khi đến vs em cô ấy đã có người y ở nhà và đc 2 gia đình chấp thuận. nếu là thằng con trai khác chắn hẳn sẻ căm giận lắm nhưng vì quá y cô ấy nên em không hề hối hận và giận hờn. ngày sau em hỏi cô ấy bây giờ thế nào thì cô ấy trả lời bây giờ khi nào người đó làm ở hà nội về thì em và cô ấy sẻ ngừng nói chuyện và gặp nhau cho đến khi người đó đi thì tiếp tục. em vui mừng vì cô ấy không bỏ em. Cho đến bậy giờ khi em hỏi bà cô ấy vì em và bà có quen biết trên bệnh viện thì bà cô ấy nói cô ấy không đi đà nẵng và cũng không có ai yêu cô ấy cả bây giờ cô ấy đang học nên bố mẹ sẻ không đồng ý chuyện yêu đuơng thì làm gì có chuyện chấp nhận để cô ấy và 1 người nữa yêu nhau. khi em hỏi cô ấy cô ấy thường nói là anh ta đang đến nhà chơi nhưng bà cô ấy nói đã lâu rồi không có ai đến cả có thì cũng chỉ có đám bạn gái cô ấy đến tập nhảy thui. Và bây giờ cô ấy nói cô ấy không thể y 1 lúc 2 người. mặc dù em biết mình bị lừa dối nhưng vì em quá yêu cô ấy nên em chấp nhận bỏ qua tất cả. Bây giờ em không biết liệu cô ấy có yêu ai ngoài em không hay cô ấy chỉ đang cố tình thử ty của em nữa. Em không biết mình có nên tiếp tục níu kéo cô ấy không nữa hay em nên thà đau 1 lần còn hơn sẻ đau mãi nữa. em nói ở đây là trường hợp cô ấy có ny trước khi y em là không phải nhé các anh chị mà em chỉ sợ mới gần đây cô ấy y người khác thôi. Bây giờ em phải làm sao. Anh chị em hãy giúp em hãy cho em 1 lối thoát. Em đã quá mệt mỏi. em bây giờ em khôg biết cô ấy y người khác thật hay chỉ đang thử em nữa nên em không biết nên ra đi hay tiếp tục ty của mình nữa. mong mọi người giúp em. Em xin chân thành cảm ơn!
  2. langtudientinh2010

    langtudientinh2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    không ý kiến cá nhân thui nếu là mình
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Mới thế mà đã "em đã quá mệt mỏi".
    Theo những gì bạn kể, thì đa phần cái tình huống kia là do cô ấy kể với bạn. Chứ bạn mới đi xác thực có đựoc tí thông tin từ bà cô ấy.
    Xác minh thông tin rõ ràng đã rồi hãy tính.
  4. thichcacchi

    thichcacchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng chủ top có 1 hàng rau sạch nhé. tha hồ thưởng thức mà không phải lo nghĩ gì cả. còn nếu chủ top yêu thật sự. chỉ có thể nói 1 chữ: NGU
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    chủ thớt chắc mới yêu lần đầu đây mà :-"

Chia sẻ trang này