1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên theo đuổi tiếp hay dừng lại (hình như đang đánh đồn có địch)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kidfriendct, 08/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kidfriendct

    kidfriendct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bắt đầu là thế này. Cách đây 3 tháng mình có quen một cô gái qua mạng kết bạn. Ngày đầu quen đã gọi đt, sau đó thì hẹn hò đi chơi. Lúc đầu mình hỏi có bạn trai chưa thì người đó nói chưa. Đi chơi thường xuyên (tuần khoảng 2 lần) ăn uống, xem phim....nhưng 2 đứa đi 2 xe riêng. Trong thời gian này mình tặng hoa, kẹo chocolate... bạn gái ấy khi đi đâu cũng mua quà tặng lại. Rồi thời gian qua cũng hơn 2 tháng, mình bắt đầu có tình cảm, mình lại hỏi lại "Bạn có bạn trai chưa?", người đó nói "mình không trả lời dc không", cái mình nói "Ko trả lời chắc mình cũng đoán dc kết quả rồi", bạn gái nói "bạn ngốc quá, ko trả lời là đang ở giữa...". Sau đó 2 đứa vẫn tiếp tục đi chơi với nhau, mình còn giúp bạn ấy làm Luận văn tốt nghiệp (mình 24 t, đã đi làm, bạn đó 21 tuổi)
    Rồi một thời gian sau tình cờ qua facebook của bạn của bạn ấy mình thấy hình bạn ấy chụp cùng bạn trai, và thấy bạn của bạn đó comment nói về bạn trai này nọ... (Nhưng facebook, zingme của bạn ấy ko hề up hình chụp với bạn trai). Người đó khoảng 30 tuổi, già hơn mình nhiều (mình 24), bạn gái 21 tuổi. Nói chung là từ khi quen bạn gái đó mình đã chơi zing me, chơi zingfarm...vì đó là sở thích của cô ấy. Từ khi biết sự thật rằng bạn ấy đã có bạn trai, mình rất buồn, vì 3 tháng đã bắt đầu có tình cảm. Mình mới nhắn tin nói bóng gió cho bạn ấy trên mạng là mình đã biết bạn ấy có bạn trai, ko thể theo đuổi nữa, sẽ ít gặp mặt nữa, để ko chen ngang vào tình cảm....Nhưng bạn ấy nói "tại bạn nghĩ xa quá, mình nghĩ cũng bình thường..." bạn ấy nói "rồi bạn ko muốn gặp mình nữa sao..." rồi nói "bạn trai chỉ hơn người dưng 1 tí, đâu có quyền nói gì về chuyện đi chơi bạn bè của mình.."
    Rồi một ngày kia mình hẹn ra nói chuyện trực tiếp, nói thẳng là "Trước nay mình đang theo đuổi bạn, bạn có biết điều đó không, nhưng hiện nay mình biết bạn đã có bạn trai, nên mình không thể tiếp tục theo đuổi nữa, mình làm bạn nhe, nhưng tình cảm của mình trước giờ sao vẫn vậy, ko hề thay đổi với bạn..."....rõ ràng mình đã nói ra là mình đang theo đuổi mà bạn gái đó cứ nói "mình thấy bạn bè đi chơi với nhau là bình thường, vả lại bạn trai mình cũng ở xa....". Mình đã nói rõ ràng là mình đang theo đuổi, nhưng bạn đó lại nói bạn bè đi ăn với nhau là bình thường và nói mình vẫn như trước giờ đi....Mình cũng ko muốn làm người đó buồn nên vui vẻ cười ra mặt và nói vẫn như trước đây.
    Hiện tại mình không thường xuyên liên lạc với bạn ấy qua tin nhắn sms nữa (trước kia ngày nào cũng liên lạc, nt chúc ngủ ngon...). Còn bây giờ chỉ ngày nào có công việc, hay hẹn đi chơi thì mới nhắn tin và chúc ngủ ngon, thường đi chơi chỉ 1 tuần 1 lần thôi và nhắn tin 2-3 lần 1 tuần. Mình cũng có nói rõ với bạn ấy là "mình sẽ ít nhắn tin hơn trước, vì trước là theo đuổi, còn giờ là bạn bè, ko thể nt thường xuyên duoc...".

    Note: Cô ấy là con nhà giàu nhé, nhà có cả o tô, chắc hơn nhà mình nhiều lắm. Đi chơi thường hay đòi trả tiền nhưng mình không cho trả, lâu lâu mình mới chịu cho bạn gái ấy trả tiền.

    Câu hỏi:
    - Theo các bạn mình có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ này để chờ ngày cô ấy thôi bạn trai mà đến với mình? Hay là mình dừng lại và không nên đi chơi 1 tuần/ 1 lần và nhắn tin nữa? Vì cho dù là bạn thân đi nữa thì cũng ko ai mà mỗi tuần đi chơi với nhau và nt hoài như thế.
    - Trong tình huống này thì liệu mình có cơ hội nào để phát triển tình cảm lên nữa hay không? Tính đến ngày mai là đã tròn 3 tháng quen nhau. Ngày mai mình có hẹn đi chơi để tặng quà, vì khi mình đi công tác có nhắn tin vui chúc mừng 1/6 "chúc bé.....bé ngoan sẽ có quà..." thì người đó nói "Bé thik ăn kẹo cơ..". Nên mình đi công tác mua 1 hộp chocolate để tặng bạn ấy. Ngày mai là gặp nhau, đó giờ đi chơi chung mình chưa nắm tay bao giờ, và 2 đứa vẫn đi xe riêng. Vậy theo các bạn, mai mình có nên nắm tay không? và biết người ta đã có bạn trai mà cố tình nắm tay thì...
  2. ewenDuong

    ewenDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    em cũng đang trong tình huống như chủ thớt.đặt gạch hóng vụ này
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Viết dài dòng lan man . Nhưng chốt lại là chú muốn ép tư tưởng con nhỏ đó thuộc về chú .
    Xin thưa , chiếm đoạt thể xác thì nhanh . Chứ hấp diêm tình cảm thì còn khướt nhé . Vài ba lần loạng quạng ngoài phố thêm dăm thứ vật chất vớ vẩn bôi trơn thì chỉ dụ được trẻ con với 4` .
    Muốn cắm được cờ khẳng định chủ quyền trên em nó như cái Avatar của chú thì còn phải chứng minh , thể hiện dài dài .

    Nhiều gà ở đây cứ khăng khăng là phải tỏ tình thì mới chứng minh được tình với gái ?
    Thêm nữa là cấm đoán hay dồn ép gái không được ngoại tình trong tư tưởng .
    Cả hai bài trên hầu hết đều nhận được vị chua loen loét từ gái.
  4. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    chú hoàn toàn có thể chiếm dc tình cảm của em nó và cắm cờ chủ quyền nếu chú yêu chờ đọi , quan tâm và trình đọ của chú nữa , nhưng anh cũng nói trước loại gái mà có người yêu ở xa mà chơi nhởi với chú như thế thì chú cũng đoán dc là gái jjjjjjjjj rồi chứ. anh linh cảm thấy gái có cảm tình với chú. Hình dung thế này nhé trước khi gặp chú nó với người yêu nó là 10/10 thì bây jo thằng người yêu nó còn dc 8 phần còn chú đã có dc 2 phàn rồi vấn đề là chú phải khôn khéo đánh bật thằng kia như thế nào
  5. quanhl86

    quanhl86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy là con nhà giàu nhé, nhà có cả o tô
    Có bằng lái ôtô chưa?? Chưa có thì học lái xe luôn đi là vừa :))
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Case này sáng đấy. Sáng theo kiểu đuổi kịp theo cái lao mình trót ném đi. Những gì chưa làm thì hãy bình tĩnh làm đi : cầm tay, hôn hít.
    Xác định trước tinh thần là : nếu gắn với gái này thì sẽ nhiều mưa dập sóng dồi, ong đầu lâu đau củ sọ lắm đấy
  7. dxdiag

    dxdiag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    tìm hiểu xem người yêu bạn ấy có ở xa thật không, thằng bạn mình đã chiến 1 ca ntn và kết quả sau 5 tháng thành công hơn cả mong đợi :)). bạn trai nó ở xa, tình cảm nhạt rồi thi dễ chiến mà. good luck!
  8. tbt

    tbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ,30t kho' đấnh địch này đây,,cố lên chú,nhất cự ly nhì tốc độ,chú đang lợi thế.Cố gắng text xem em nó có còn tem bảo hành chất lượng ko nhé,cố dành lấy cho đc TS nha chú e.Hốt.........,chiến lược là phải nhờ mấy cụ thời đồ đá:yêu để duy trì nòi giống...túm lại trong 1 từ mà các bô lảo trong cốc đã truyền lại"phệt"...nếu chưa đủ trình pm a tặng cho vài tep sigum:))(với cáo này chú hảy chiến đấu với 1 cái đạo đức vô cùng đạo đức giả...sớm cắm cờ e nó nhé chú.
  9. ngoisaoleloi

    ngoisaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ok, nếu như tiếp tục và gái bỏ ny theo bác thì bác cũng nên xác định một ngày nào đó gái nó bỏ bác theo một thằng khác. Bác cứ suy nghĩ nhé.
    p/s: thời buổi này cứ tiền thật nhiều dắt đít là gái nó theo thôi, thật đấy.
  10. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này có nếu là tình yêu thì vẫn là tuổi trẻ! Yêu bừa đi, ngại gì! Nó nhắn thể là cũng muốn quan tâm tới chú rồi!
    Đừng ngại nhà giàu mà sợ, mình cứ nghĩ vậy thì mất bản lĩnh đàn ông ngay!

Chia sẻ trang này