1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên theo đuổi tiếp hay dừng lại (hình như đang đánh đồn có địch)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kidfriendct, 08/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atmdcnkn

    atmdcnkn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    đặt gạch hóng.
  2. kidfriendct

    kidfriendct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tối đó đi chơi mình tận dụng cơ hội lúc đi lên dốc cao, mình nắm tay bạn gái đó kéo lên, đây là lần đầu tiên nắm tay ấy. Sau đó mình hỏi "nắm tay luôn nhé", người đó nói "thôi". Tối đó 2 đứa đi ăn, đi dạo hóng mát ngoài bờ sông...Sáng hôm sau có hẹn tiếp đi chơi tiếp. Nhưng bất chợt tối đó mình biết bạn ấy có chuyện buồn đột xuất (hình như chuyện tình cảm), và nhắn tin với mình không đi nữa...qua hôm sau 9g tối mình tính gọi an ủi, nhưng gọi thì bạn ấy đang ở ngoài đường, mình hẹn chút về nhà mình gọi lại. Nhưng một lát sau mình gọi lại thì người đó đã tắt máy, trong khi mình lên mạng thì thấy đang online. Như vậy có nghĩ là không muốn nghe điện thoại của mình rồi, thà nói thẳng, đâu cần tắt máy. Mình cũng hơi giận giận và cũng giả vờ giận thử xem sao. Cả ngày hôm sau mình không nhắn tin, gặp nick online mình cũng ko nói câu nào, cả ngày người ấy cũng online thường xuyên, và mình cũng online...Nhưng đây là lần đầu tiên cả 2 cùng online mà mình ko nói câu nào. Tối đó cũng online tiếp, mình cũng ko nói gì hết. Rồi chút người đó lại chủ động chat với mình, hẹn đi chơi...mình giả vờ nói chuyện cho có như đang giận...người đó nói "hình như bạn không thích đi thì phải, khi nào thích thì nt lại..." mình nói "ừ".
    Theo các bạn mình có nên tiếp tục giả vờ như đang giận như thế tiếp không?
  3. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    sao phải xoắn, thích thì cứ nhích, bạo dạn hơn tí nữa là xơi đc nhanh lắm :))

    nó có thể ko bỏ người yêu để theo chú, nhưng khả năng nó ngủ với chú thì dễ xảy ra lắm.
  4. ahxdtngh

    ahxdtngh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang trong tình trạng giống chủ thớt. Đặt gạch ngồi xem các cao thủ giải quyết.
  5. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    - Đánh đồn có địch không xấu , vì người yêu của cô gái ko đáp ứng được 1 số nhu cầu , nên cô gái mới có nhu cầu đi tìm những thứ ko có ở ngoài
    - Đánh đồn cũng xác định là gái ko có sự chung thuỷ theo đúng nghĩa , vì vậy bạn phải ....... giỏi để ko vào tình trạng 1 ngày nào cái đồn của bạn bị phá bởi 1 người khác giỏi hơn bạn !!!!!

    Và theo lương tâm thì ko nên đánh đồn , phụ nữ bình thường rất dễ mềm lòng bới như quan tâm chiều chuộng có chủ ý của 1 kẻ khác , thêm vào đó , cảm giác mới lạ càng khiến cho cô gái dễ bị lung lạc .

    =====================

    Giải pháp là bạn là giữ khoảng cách hợp lý, đợi họ tự chia tay hẳn (ko có chất xúc tác là bạn), lúc đó bạn nhảy vào chiến , chú ý theo dõi các info của cô gái, chỉ theo dõi đợi thời cơ thôi , vì trong khoảng thời gian chia tay phụ nữ rất yếu đuối , dễ sa ngã vào nhiều vòng tay khác ko chỉ riêng bạn .

    .

    Chúc may mắn
  6. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    the nghia là giải tán àh? hóng típ vậy!:)
  7. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đây là trường hợp điển hình của cái gọi là tình ảo! Quan trọng hóa vấn đề on và off! Theo những đau thương của mình từng trải thì nó ếch có cảm tình với chủ thread rồi! Nghĩa là cáo này đang có những gà khác cũng đang cưa, thử chủ thớt xem có cảm giác gì không để rồi so sánh thằng nào nhất!
    Cái này mình khuyên chân thành nên bơ đi, cho ăn thì chén luôn, chứ đừng lâu dài on off hỏng hết bóng điện:))
  8. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    không và nên bỏ luôn vì cậu chỉ là vật thay thế !!!!!
  9. kidfriendct

    kidfriendct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Giờ biết chính xác người ta có bạn trai ở xa, phải nói là xa tít mù luôn ấy, nhưng người đó vẫn vào thường xuyên để thăm nôm, nhưng chắc không đến nỗi 1 tháng thăm 1 lần dc, vì xa lắm (như HN và TPHCM). Mấy nay em cũng ít liên lạc nữa, có mấy hôm ko liên lạc luôn. Dù cứ tiếp tục đi chơi thì vẫn vui vẻ bình thường. Nhưng mình không muốn làm một kẻ thay thế hay chen ngang vào phá hoại người ta. Chắc mình không liên lạc nữa, mặc dù ngày nào cũng nhớ và nghĩ tới người đó cả. Chuyện tình cảm thật chẳng hiểu ra làm sao, chán, chẳng muốn quen ai nữa cả mặc dù cũng có nhiều người nữa trong tầm tay nhưng mình không có tình cảm.
    Nếu cứ tiếp tục như thế tháng này qua tháng nọ để chờ đợi người ta chia tay, sau đó nhảy vào thì đúng là mình chẳng có chút giá trị gì cả. Theo các bác hiện giờ nên làm thế nào bây giờ, đang rối bời. Chỉ có 1 lý do duy nhất là người ta đã có bạn trai, còn mọi việc còn lại đều tốt đẹp cả, đi chơi...cứ như là đang theo đuổi người con gái chưa có bạn trai ấy.
  10. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    nếu là e thì e tiếp tục và ấm chén luôn he he 24t vẫn còn nhiều thời gian mà :D

Chia sẻ trang này