1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên theo đuổi tiếp hay dừng lại (hình như đang đánh đồn có địch)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kidfriendct, 08/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. up2007

    up2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    40
    chú làm thế không được,em ấy có người yêu rồi nhưng cần sự chia sẻ và chăm sóc của chú ở gần nên e ấy đã bật xi nhan cho chú đó.em ấy đã lên mạng và làm quen chứng tỏ e ấy rât thiếu thốn tình cảm.chú cứ tán đi,chú cứ bình tĩnh đừng bức xúc.em ấy đang phân vân và nhiều cảm xúc trái ngược nhau nên thình thoảng hay giận hơn và tắt máy như chú nói đó.tốt nhất là đưa em ấy đi chơi chỗ nào vui vẻ ấy,các trò chơi hoặc chỗ nào vui nhộn.rồi chú sẽ thành công thôi.sẽ chú nhớ báo kết quả sau này thế nào nhé
  2. kidfriendct

    kidfriendct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mấy nay em cũng nản muốn ko liên lạc nữa. Nhưng người đó vẫn xuất hiện online trên mạng và có nhờ em làm giúp 1 số việc. Sau khi làm xong thì em cũng lờ đi, ko nt hẹn hò đi chơi gì nữa, nhưng người đó chủ động mời đi chơi lại. Tính đến từ lúc biết nhau đến giờ cũng gần 4 tháng rồi, mỗi tuần ít nhất cũng đi chơi 1 lần, nhiều tì 2-3 lần. Ngoài ra còn thường xuyên liên lạc trên mạng, tặng quà qua lại...
    Tính của mình rất là kỹ tính, 24t rồi mà trước giờ chưa có chính thức gọi là yêu ai cả. Có người quen 1 thời gian cảm thấy tình cảm ko phát triển là thôi luôn, ko thì đau khổ cho cả hai. Rồi qua thêm 2,3 người con gái khác nữa, có người tỏ tình với mình luôn...nhưng đến nay 24t vẫn chưa chính thức có bạn gái. Vì quan điểm tình yêu của mình rất quan trọng, ko thể yêu lăng nhăng hết ng anỳ đến người khác được.
    Trong trường hợp hiện nay thì đối với một người con gái đã có bạn trai thì càng khó khăn. Phải chi họ đang không vui vẻ thì em còn có ý chí để tiếp tục theo đuổi. Đằng này theo em biết thì người kia cũng thường xuyên vào thăm bạn gái (mặc dù ở rất xa Hà Nội - TPHCM). Do đó nếu tiếp tục thì rõ ràng là chưa biết trước được kết quả như thế nào, mà càng kéo dài thì mình càng có tình cảm với người ta. Nếu sau này không được gì thì mình chính là người đau khổ nhất =((

    Note
    : Có một số bác cứ vào bảo " phang, phọt, ấm chén..." này nọ, hic hic. Em thì em ko thể làm chuyện đó như thế. Nếu có thì chỉ làm dc với người yêu của mình thôi. Do vậy, nếu nói ra thì nhiều người ko tin, tuy là con trai 24 tuổi rồi mà vẫn còn "zin" ;)) :P
  3. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    chủ thớt 99% giống trường hợp của mình. Trái tim không tìm được lối ra, hài. Thôi bế quan toả cảnh chờ các cao thủ xuất hiện mách nước
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có gì mà không tin nổi. Tôi hoàn toàn tin.

    Suốt khoảng thời gian cật lực làm việc tại box Thảo luận, tôi hiểu rất rõ là những người có thái độ cực đoan, cuồng tín, hung hãn đến độ toàn chụp mũ người khác, mạ lỵ ng khác, chửi vung vít, spam loạn box lên, thì thật ra cuộc sống tình cảm nam-nữ riêng tư là zéro. Thường một người có cuộc sống cân bằng, thực sự va chạm nhiều vấn đề của cuộc sống ở nhiều khía cạnh khác nhau, sẽ không có thái độ cực đoan lố bịch và ấu trĩ đến vậy. Chỉ những ng thiếu kn sống mới đùng đùng cực đoan mà thôi. Ngày xưa, mỗi khi vất vả vì phải xử lý một lượng lớn nick "yêu nước" bằng bàn phím, bao giờ tôi cũng nói đùa với các quản trị viên khác là: Sao tụi nó không có bạn gái rồi dành thời gian cho bạn gái đi, vậy sẽ đỡ bệnh hoạn như bây giờ? Đàn ông có bạn gái thì ai cũng chững chạc lên, không có tửng với cuồng như mấy đứa thiếu gái thế này.

    Lúc đó, các bạn ấy hay cười tôi là: Thì bây giờ đào đâu ra một đứa con gái đủ đần để chịu làm bạn gái nó để nó đỡ bệnh đây, thôi thì mod ráng chịu đựng các anh hùng yêu nước bằng bàn phím nhé.

    Tôi vẫn luôn luôn cầu mong rất thật lòng rằng các chiến sĩ yêu nước bằng bàn phím cuồng nhiệt mau chóng phát triển đời sống tình cảm nam-nữ để cân bằng về tâm lý hơn, để nguồn năng lượng dồi dào chuyên dùng để đi chửi rủa, mạ lỵ những ai không công nhận tính ái quốc của mình chuyển sang để yêu thương, chiều chuộng một cô gái. Lợi cho cả cô gái lẫn lợi cho xã hội.

    Chúc bạn chủ topic sớm có bạn gái!
  5. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ca này tối quá, vì sao:
    - Chú để gái nó zắt mũi như dắt con trâu ấy, chú chỉ làm mỗi cái là lắc cái đầu vẫy cái đuôi chứ không làm được gì cho gái cả;
    - Gái nó có người yêu rồi, chắc có trục trặc gì đó đúng lúc có viên gạch lót đường (là chú) cho nó zẫm đạp lên thôi không được vẹo gì;
    - chú rơi vào mê cung của gái (chuyện buồn, gái nó ấm ờ, hờ hững, nó đau khổ...) nên không đỡ được, cái này làm chú RƠI VÀO TÌNH TRẠNG thể hiện mình phải bao dung, che chở, hy sinh, nâng lưu gái (tai hại tai hại) đẫn đến quan hệ với gái căng thẳng đơn điệu giữ ý, không khí nặng nề khi 2 người bên nhau;

    Thay đổi:
    - Không quan tâm đến chuyện tình cảm của nó hoặc chuyện buồn của nó, kệ con mệ nó, phần chú cũng vậy bỏ ngay cho a cái chuyện quan tâm săn sóc nó đi.
    - quan tâm niềm vui của chú trong chia sẻ với gái, chú cứ hiểu khi chú vui chú gọi thằng bạn thân ra cafe với chú và cả 2 thoải mái cười toét miệng.

    Nói, không nói, nói, làm

    Phê phán chú cái vụ nói là quan tâm gái, tìm hiều gái, mình là bạn, mình cầm tay ấy nhé: ĐẠI NGU.
    Làm gì thì cứ làm, éo gì phải nói, kiểu như chú ăn cơm ý, ăn mà hỏi hạt cơm thì ai cũng bào chú mới từ Trâu Quỳ về, GÁI NÓ CŨNG NGHĨ THẾ khi....nhưng ăn cơm thì phải mở miệng ra mời người lớn chứ, gái cũng thế ở một số việc, hoàn cảnh.

    Cứ làm cứ làm, yêu thì phải cho người yêu cũng phải khao khát, đắm đuối
  6. atmdcnkn

    atmdcnkn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ông này đang thích gái bỏ mẹ nhưng làm ra vẻ không quan tâm,nếu như ông nói là đang chán thì còn lên đây nhờ tư vấn làm gì,không muốn chen ngang vào sao vẫn còn đi lại với gái,thích thì làm tới đi (ca này đã từng trải rồi nên biết)
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Đồng chí định đặt nó vào một cuộc chiến một mất một còn thì khó quá, cuộc sống nó là thế, cái gì có khởi đầu thì cũng có kết thúc. Hai đứa kia có mối quan hệ từ trước nhưng chắc có con rận nào đó mà chú chưa được trùm chung chăn nên chưa biết thì việc em nó kết bạn và tìm kiếm một cơ hội nữa có gì là xấu. Thằng ku kia ở xa chắc cũng đang tranh thủ kiếm ăn nhưng chưa có gì rõ ràng cả thôi. Chú là người đến sau thì nên tôn trọng người đến trước, nhất là tôn trọng bản thân mình với cả cô bé kia nữa. Cái gì mà chán ăn chán ngủ chán giao lưu thì hóa ra cuộc đời có mỗi việc đi tìm gái thôi à?
  8. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Khiếp ! Anx thở ra là mùi đạo đức ! Có nhất thiết phải đá xoáy 1 cách nguy hiểm thế không chứ ! Trên đây toàn những cao thủ bàn phím, do' là quyền của họ, bạn can thiệp rồi nói này nói nọ làm gì. Có nhất thiết phải chửi xoáy nhiều chiến hữu trong này ko.
    Đây k phải là công việc của Mod !
  9. kidfriendct

    kidfriendct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Admin mà nhỏ mọn thế à? Box nào cho ra box đó, chuyện box Thảo luận là box Thảo Luận. Có ai quy định rằng "yêu nước bàn phím" là tội ko? Hay "yêu nước bàn phím" thì ko được yêu con gái? Không ngờ một người mang nick Admin mà tư cách nhỏ mọn như 1 đứa con nít. Chuyện Box Thảo Luận Hoàng Sa, Trường Sa 2 năm rồi tôi ko tham gia bên đó mà Admin vẫn còn "mối hận thù" 2 năm trước à? Nên nhớ Admin diễn đàn là người quản trị và đứng ngoài mọi cuộc tranh luận của thành viên. Vậy hóa ra admin này xưa kia thuộc thành phần "chống yêu nước = bàn phím" à? Vừa làm admin có quyền xóa bài, có thể xóa bài các thành phần ko thuộc "phe" mình??? Yêu nước = bàn phím dù sao cũng còn đỡ hơn bọn yêu tiền mà chả quan tâm gì đến đất nước.
    Kết luận: Buồn cho một nick admin mà hành xử "nhỏ mọn" như thế. Trả thù mem chỉ vì 2 năm trước nó thuộc phe khác. =)) . Admin mà nhỏ mọn như đàn bà vậy? Hay là đàn bà thật?
  10. cmscelio

    cmscelio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    @Các bác nóng tính trên: Coi chừng lạc đề ạ. Em hết kẻo lại bị vạ lây.
    @chủ top: Nói thật mình đã từng như..gái trong hoàn cảnh của bạn. Cho nên mạnh dạn mà cho suy nghi~ cá nhân, hy vọng giúp ích cho bạn phần nào.
    ĐÚng là có cảm tình với bạn. Nhưng do đang trong một mối quan hệ (mà xin lỗi nhé, bền hơn và đã có công sức gây dựng từ lâu nên ...tiếc, nên bỏ thì vương...). Cái bạn thiếu mình k rõ là gì để cô gái lần lữa chưa quyết định đc dù đã cho bạn bao nheieu cơ hội (theo như bạn kể là cô ấy có cho bạn NHIỀU CƠ HỘI), chẳng qua bạn còn..gà, chưa biết nắm bắt.
    Bạn nên mạnh dạn lên, và mạnh dạn theo kiểu đừng hy vọng là sẽ ĐƯỢC, coi như năm ăn năm thua đi nhe. Phải tâm lý hơn, tìm hiểu và "hòa" vào được cuộc sống của cô ấy (tự bạn động não nhe). Để từ từ cô ấy cảm thấy anh bạn ở xa kia không còn quan trọng nữa, mà lại có nguồn an ủi tinh thần dạt dào và luôn...available, không làm cô ấy hẫng hụt như ông ng yeu hiện tại nữa..
    Cố lên!

Chia sẻ trang này