1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ NÊN THÍCH 1 BÉ RẤT XINH NHƯNG CÓ BỒ RỒI KHÔNG?

Chủ đề trong 'Huế' bởi uglyguy, 02/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Làm sao U biết nói dối cơ chứ!!! Ông đặt mình vào người con trai đã bị người con gái bỏ để theo bạn như bạn nói đi!!! Bạn có nghĩ mình toàn diện đến mức người con gái đó không bỏ bạn khi có người khác hơn bạn hông??? Nếu bạn không làm như thế được thì bạn là người nói dối!!!!!
  2. milano510

    milano510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Nếu như cô bé đó làm cho bạn cảm nhận được đó là 1 tình yêu đích thực thì cứ việc tấn công .
    Trong cuộc sống và đặc biệt là trong tình yêu , nó không có nhường nhịn mà phải đấu tranh để dành được nó .Đó là chân lý của cuộc sống đó .hiii
  3. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Có thể người đó làm cho bạn cảm thấy 1 tình iu đích thực nhưng chưa chắc người đó đã iu bạn mà!!!! Nếu người ấy chưa có người iu thì có thể tấn công không nhường nhịn nhưng ở đây đang đề cập đến 1 người đã có người iu mà!!!!!!
  4. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    yêu với không yêu thấy phát sợ.
  5. vobo

    vobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    đúng là tư tưởng không thông chút nào.
    ví dụ: 2 đội bóng đá tranh 1 cup vàng tới lúc đá thì 1 đội bỏ cuộc thì cho hỏi đội kia có sung sướng không khi giành cup.hihi
    trong tình cảm đó là 1 điều không thể nói hết và đủ chỉ mong mình làm hết mình và không trái lương tâm thì mọi chuyện sẻ ổn cả Hãy hết mình khi bạn không muốn thất bại .
    ô là la.
  6. milano510

    milano510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    ha ha , Vobo nói rất hay , nếu 1 bên bỏ cuộc thì chiến thắng cũng là vô nghĩa . Nhưng mà tình yêu lại khác . Nếu như người ta bỏ cuộc vì cảm thấy người ta không xứng nữa . thì cũng có sao đâu .he he .
    Cũng như chơi chiếc nón kì diệu : Vui là chính , phần thưởng là chủ yếu ấy mà .
  7. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ông chẳng cần phải động chân động tay làm gì cho mệt.Nếu ông thích cô bé đó thì cứ từ từ mà tấn công....biết đâu thằng bồ nó ngu ngốc...thấy có tình địch đến là bỏ chạy.....mà tụi con trai chúng hay thế lắm...Khi đó ông khỏi phải lo gì nữa...đúng ko?
  8. uglyguy

    uglyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mô mà sướng rứa
    Có cái khổ là thằng đó đẹp trai hơn tôi rất nhiều thế mới hết vốn,
    héo thôi haha không có cách nào cả
    NOMENOU

  9. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Mình iu nhưng cô ấy hông iu cũng chịu mà!!! Tấn công để làm gi???

Chia sẻ trang này