1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên thổ lộ tình yêu với cô ấy khi mà mình cảm thấy cô ấy không thích mình ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhnnhn, 12/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    cảm là cảm thấy thế nào>? vâỵy là thời cơ chưa đến roài, cậu em chịu khó cưa thêm đi, nếu tỏ tình lúc này chi thất bại thôi
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Sao bác lại biết nguời ta không thích mình ??
    Cứ thử đi chứ ..như em này ngày xưa hồi cấp 2 viết thư tình cho cô bé hàng xóm thế là đang từ tình bạn chuyển thành không quen biết
    Cạch đến tận bây giờ vẫn lonely nè
  3. babydollvn

    babydollvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi phát luôn cho các bác có cái mà trả lời
    Chuyện em đưa ra cũng tương tự như thế, muốn tỏ tình mà ko biết hiện tại tình cảm của đối tượng dành cho mình như thế nào.
    Em nói hiện tại, tức là trước đây nếu mà em bớt nhút nhát, manh bạo hơn 1 tẹo thì chắc là ko có vấn đề gì.
    Nhưng em ú ớ mãi ko kết thúc được.Bây giờ chẳng biết thế nào.
    ----
    EM sắp đi xa rồi, sẽ lâu gặp cô ấy, muốn nói nhưng ko biết mình nói ra sẽ như thế nào?
    ---
    À mà thực ra thì em cũng cho cô ấy bít tình cảm của mình rồi, tất nhiên là ko phải trực tiếp, dạ, viết thư tỏ tình ạ!
    Nhưng chẳng thấy reply gì cả, đến chơi nhà thì em ấy ko tự nhiên như ngày trước, cứ thẹn thùng thế nào ấy.
    Mà em cũng dát, từ cái dạo viết quả thư tỏ tình ấy, ko hề đề cập với nàng về chuyện đã viết trong thư.
    Mong các bác cho em vài lời khuyên.!!!
  4. babydollvn

    babydollvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    oé, chi tiết hơn để các bác tư vấn:
    Em quen nàng hơn 1 năm rồi, rủ đi chơi riêng thì em chưa dám, em nhát lắm, nhưng đi chơi cùng các bạn của nàng thì nhiều rùi.
    He...he.. kể ra thì cũng rủ đi chơi riêng 1 lần, nàng đồng ý, nhưng hôm đó hẹn nhau đi vào 4h30 đến 5h30 . nhưng trời mua to vật vả, mà luc 6h em lại phải tham dự 1 kì thi quan trọng, bỏ là tèo!Thế là phải gọi điện xin lỗi, mà em cũng ngớ ngẩn, ko hẹn đi vào hôm khác nữa!
    Nhưng dù sao thì em vẫn đến chơi nhà nàng suốt, nàng thi thoảng cũng đến nhà em.
    Dạo đầu mới quen nhau thì em chẳng ngại gì cả, nói chuyện vô tư, thoải mái lắm, bây giờ sao dát thế.
  5. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ nói ra sẽ nhẹ lòng hơn.Dù sao ko yêu dc nhau thì làm bạn bè của nhau.Và bạn ko phải ân hận 1 điều gì cả....
  6. saydieucay

    saydieucay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Th đã tỏ tình 2 lần thì sao?
    Lần 1 : cui đầu trầm tư, suy nghĩ
    Lần 2 : Nhìn thẳng vào mắt và lắc đầu. Nhưng sau mấy hôm mặt lại nhăn như bị rách, chịu thua. Có ai hiểu ko?

Chia sẻ trang này