1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên thử yêu một phát không nhể ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NhocVet, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em bao tuổi rùi mừ muốn thử iu hả? Cẩn thận sẽ ngã đau đó. Sao em không iu thật đi níu quả thật em cũng rất thích người ta.Em mừ còn đang là học sinh PT thì o nên thử ha bởi o sẽ ảnh hưởng đến học tập đấy. Còn níu em iu thật thì người ta cũng sẽ thật với em . Nhưng này họ trêu em nhưng chưa chắc họ thích em đâu. Chớ nên ngộ nhận ha!
    Kẻ đang đơn thân độc mã chống chọi mọi tai ương trong khi fall in love
     
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    [Nhocviet chỉ được cái khéo đùa.Bao giờ yêu rùi tự biết,cần gì ai chỉ dẫn.Kệ họ nói gì,theo tui thì U thích sao cứ làm thế,thích thử thì thử,nếu thấy đắng quá thì ..oẹ ..oẹ. Có gì đâu mà phải băn khoăn.        Yêu nhau đi,đời có nghĩa chi đâu...
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là yêu thử
    Gone with the wind ... far away ...
  4. tablerock

    tablerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác bảo không yêu thử vì sợ ngã đau. Thế các bác đã yêu thử bao giờ chưa?? Nếu chưa thì sao biết sẽ ngã đau?? Các bác cứ đứng ở ngoài nhìn thì làm sao biết được thực tế thế nào. Còn nếu mà rồi thì :D cũng đã thử rồi mới biết chứ.
    Thực ra em cũng chẳng thử, chẳng quan tâm. Kệ nó, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Nghĩ nhiều quá mệt óc lắm :D
    I'll never call you again.
  5. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Tình là cái chi chi...người ta sống trên đời người thử nhiều cũng như người chưa từng bao giờ thử xem tình yêu là cái gì cũng đều như nhau...cuối cùng cũng ko ai trả lời được một câu tình yêu là gì và tai sao con người cần đến nó?
    Tình có nhiều loại lắm tình như tình thoáng qua...lại có tình mà thiên thu vạn kiêp người ta cũng ko thể quên đi được...có những người mà ta chỉ gặp có một lần trong đời nhưng mà hình ảnh cảm xúc về người đó ko hề phai mờ...thế rồi lại có những người ngày ngày bên cạnh ta mà ta chẳng biết đến khi người ta ra đi thì lại thấy trống vắng nhơ nhung...có những thứ tình dạt dào như sóng,lúc nào cũng vỗ bờ,lại có tình cảm mạnh mẽ chỉ nhất thời...trong những tình ấy cái nào là tinh yêu đây...?Chẳng là hoàn toàn cái nào cả mà là tất cả mọi cảm xúc...vừa sâu lắng,vừa mạnh mẽ,vừa suy tư lại vừa bồng bột...tất cả những cái đó giao hưởng lại trong sự đồng điệu của hai tâm hồn mà thành...đó có phải là tinh yêu ko...tôi cũng ko biết...chỉ biết là đó là thứ mà người ta thường vừa thoă mãn lại vừa thấy nuối tiéc nhất trong đời.
    Về chuyện có yêu thử hay ko...?Chuyện đó ko thể nào áp đạt một khuôn khổ nhất định được...ko thể nào nói rằng con người ko nên thử thách tình yêu vì suy cho cùng trong thử thuách càng ác liệt thì tình yêu lại càng ngời sáng...cũng ko thể nói là nhất định phải thử...vì tình yếu giống như một canh bạc vậy...người ta vốn phải bỏ cái gì để giành lấy một cái gì đó...nếu như em có can đảm để thử thì em vốn đã có tình yêu rồi...ít ra cũng là một phần mà ko phải ai cũng có...lòng can đảm...còn về câu trả lời thì điều đó ko ai có thể trả lời được là nên hay ko nên...
    Những chuyện nói ngày hôm nay...có lẽ 20 hay 30 năm sau chúng ta vẫ còn chưua thấu hiểu được...tình yêu vừa dịu dàng lại vừa tàn khốc...bản thân nó vốn đã ko thể nào để cho người ta thấu hiểu được...người yêu ta ngày mai có thể là người ta căm ghét nhất...kẻ ta căm ghét nhất có thể lại ko đáng ghét như ta nghĩ...
    Có lẽ chỉ có mở rộng lòng mình ra...nhìn đời với một con mắt bình yên hơn những gì chúng ta đang có...bằng những gì chúng ta được ban cho khi cất tiếng khóc chào đời mới giúp chúng ta thấu hiểu...phải làm gì để có tinh yêu...?
    hehhehe...xin hết ạ...
    ...người ra đi mãi mãi...còn lại anh với trời...
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hic hic.... cảm động wá ! cám ơn mọi người đã cho mình ý kiến . Cám ơn mọi người .
    Quả thật mình kô yêu mà thấy người ta yêu sao mà ngọt ngào thế ? nghĩ đến mình khi yêu thì lại sợ. Ghét thật ! Đối diện với vấn đề này mình chỉ là một đứa nhút nhát . Mình ko đủ tự tin để yêu , hic , chả bít sao nữa . Nói ra chắc mọi người trách mình , có thể sẽ nghĩ mình là đứa cổ hủ , mình chỉ muốn yêu một người duy nhất , không muốn là một đứa con gái yêu nhiều , thế có điên không nhỉ ? mặt khác tôi sợ bị đem ra làm trò đùa , hic , mọi người thấy tôi có đáng chán không ?
    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?
  7. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế đúng là điên ... giống tui rùi. Vì cái ý tưởng yêu 1 người mà trai 23 (săp 24 roài) chưa biết hun là gì ? chán , có bác từng bảo zmt sinh nhầm thế kỉ đấy
    Sinhngay21phay5 @ yahoo.com  - Always remember being BASS
    Địa chỉ : Số nhà 53, hẻm 68/53/22 đường Cầu Giấy!!!Tel : chưa nói, Mobile : chưa có! mail : zmt264@ttvn.com and others... YM : zmt264 (nhan' tin YM di cac bac)
    Listen to the roars of unconscious and observe the movie of connecting !!!

Chia sẻ trang này