1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp hay thôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Songokuct, 09/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    2 năm chú thủ dâm với cái điện thoại à :)), thế thì đến mùa quýt mới tán đc gái hay chờ gái nó đến tán, chuyển sang oánh giáp lá cà đê
  2. Songokuct

    Songokuct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các chiến hữu cho ý kiến nhưng tình thế không có lợi cho mình . Có mấy lần e rủ đi cafe này kia mà gái có chịu đi đâu , không có biểu hiện j là gái mở cổng thành cho mình vào cả. Em cũng nản lắm chứ.
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0

    Anh biết rồi, những lần chú rủ em nó đi chú toàn nói: "Ê, đi cà fe' đi?!", đúng không?
    Chú hâm bỏ mẹ ra, lúc nào cũng nghĩ gái nó trên cơ mình thì tán thế đ nào được. Không có tài thì phải chăm chỉ, chả cần văn vở đ gì hết. Cứ tuần ba lần chú đến nhà nó cho anh, nói gì thì nói mà ko biết thì chả nói cck gì cũng được. Sau đôi ba tuần rồi rủ nó đi nước nôi thì đi (nhưng mà tầm như chú thì nên rủ đi mua sách hay là đi thư viện trước đã)
  4. Songokuct

    Songokuct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ái chà a nói đúng y chan, nhưng mà lại nhà nó thì ngại lắm có ba mẹ nó ở nhà, cả ba mẹ gái đều là bộ đội , gia giáo lem. Còn chuyện rủ đi nhà sách hay thư viện thì e chưa nói để thử xem sao. Nếu gái ko chịu thì e biết làm sao nữa đây, e thì hơi nhát gái tự ái cao .khó quá
  5. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Thanh niên 2011 rồi mà nhát quá. Cứ phải nghĩ mình đến tán gái là mang lợị đến cho gái chứ chả phải làm cái việc gì vi phạm pháp luật/đao đức. Tóm lại: chả có gì mà ngại.
    Thêm tý: nhát quá ==> thiếu tự tin. Bản thân mình còn chưa tự tin vào mình thì sao thuyết phục được gái tin tưởng là đi với mình sẽ có nhiều chuyện vui.

Chia sẻ trang này