1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục duy trì quan hệ với người yêu mình không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi alibebeee, 14/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alibebeee

    alibebeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có nên tiếp tục duy trì quan hệ với người yêu mình không?

    Đó là 1 người có lẽ là cũng hơi bị hiếm trong cái thời đại này, đã đợi 2 năm rồi, và rất có thể là sẽ còn tiếp tục nữa, mặc dù đã biết là tôi không coi như là nguời yêu, nhưng vẫn cứ chờ, cứ đợi mãi. Có 1người yêu chung thuỷ như thế thì chắc chắn là ai cũng mừng rồi, nhưng điều đáng nói là tôi thật sự không yêu người ta(tại sao thì ai mà biết được, chỉ biết khẳng định là thế thôi). Mỗi năm chỉ gặp nhau có 2 lần, và chẳng có gì 'đặc biệt' trong mỗi lần gặp đó cả, lần nào gặp nhau tôi đều khẳng định là chỉ coi như là nguời thân thôi. Dạo gần đây, thường hay gởi tin nhắn vào cho tôi, tuy không nói gì nhưng tôi vẫn cảm thấy sao ấy. Quả thật là chỉ muốn làm 1 nguời thân thiết để an ủi và chia sẽ thôi vì hoàn cảnh gia đình nguời ta không được vui, nhưng rõ ràng là cứ như thế này mãi thì không được; được biết là cũng có người đang đeo đuổi người ta nên bây giờ tôi rất muốn dứt khoát chuyện này. Vì vậy ai đó có thể nói cho tôi biết là tôi phải làm gì không? Có nên tiếp tục như thế này không? Nếu không thì phải nói như thế nào để người ta không tự ái đây?

    Yêu người mà người không yêu là khổ,
    Không yêu người mà người yêu còn khổ hơn.
    Không đáp lại tình yêu của người ta là 'ác',
    Không yêu mà giả vờ yêu còn ác hơn.[/size=4]

    Ali
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi thật là khó quá nhỉ. Mình cũng chẳng biết nói thế nào đây. Để nghĩ xem nào. Thật là một tình huống khó xử.
    thế nào nhỉ : "Bắt chuyện luôn vào chủ đề tình yêu. Mình thấy hình như bạn đang có người để í phải không. Sao không tiến tới luôn đi, mình cũng chưa yêu ai và chưa để í ai và mình cũng mong rằng một lúc nào đó mình sẽ có một ai đó để quan tâm. Và mình rất vui được là người bạn thân của bạn. Và mong rằng chũng ta mãi là những người bạn thân thiết."
    Đại loại là mình rất muốn làm bạn với bạn và thân thiết. Nhưng mãi chỉ là bạn mà thôi.
    hungdo
  3. alibebeee

    alibebeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ali
  4. alibebeee

    alibebeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Nhắn bạn nguyennhan: đã nhận được lời cố vấn của bạn, cám ơn rất nhiều, vì lý do kỹ thuật nên xin được hồi âm lên đây. Vấn đề là nếu Ali có thể iu người ta thì còn gì để nói chứ, vẫn biết là người ta rất chân tình, rất hiếm có, nhưng ... còn vì sao không iu thì làm sao Ali biết được.
    Ali
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Alibebeee nói đúng. Không phải rằng cứ ai yêu mình thì mình cũng có thể yêu lại. Nếu như thế thì tình yêu đâu có nhiều nước mắt đến như vậy, đâu còn tồn tại tình yêu đơn phương nữa.... Alibebeee hãy nói thẳng với chị ý đi.... Nói 1 cách dứt khoát và thẳng thắn.... Không phải là mình ko biết ơn tình cảm của người ta mà là mình lo cho ngưòi ta nên mới thế... Nếu ko dứt khoát, người ta sẽ càng đau khổ hơn và đợi chờ 1 cách vô ích... Gà con nghĩ alibebeee biết nên nói như thế nào. Gà con gặp trường hợp đó rồi....... Chỉ có thật thà và trân thật mới trở thành được những người bạn tốt của nhau . Chúc vui vẻ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ những lời này của WestGirlNart sẽ giúp được chút chút gì đó cho bạn :
  7. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Tôi nói thế này hy vọng bạn hiểu :
    1 - Con trai rất hay sống trong ảo tưởng, chỉ một tín hiệu nhỏ thôi cũng có thể thổi bùng lên hy vọng tưởng chừng như bị dập tắt của họ. Một khi họ đã nuôi mộng thì rất khó có thể làm họ thay đổi được, trừ khi dứt khoát. Bạn đã bao giờ nghe người ta ví nỗi đau như một cái nhọt chưa? Thà một lần chịu đau đớn còn hơn cứ để nó day dứt, hành hạ mãi...
    2 - Trong tình yêu thì không thể tồn tại tình thương (hại) được đâu. Bạn bao nhiêu tuổi rồi mà chẳng nhẽ không hiểu được cần làm gì trong chuyện này sao?
    Giải pháp là :
    Dứt khoát một lần, dù có hơi tàn nhẫn một chút nhưng mọi việc sẽ ổn thoả. Nếu may mắn thì bạn sẽ được cả hai : Cả tình bạn chân thành (nếu người đó thực sự vượt qua được nỗi đâu và sự tự ái và là một người cao thượng), nếu không buộc phải chấp nhận mất đi một.
    Cuộc sống luôn bắt ta phải lựa chọn mà.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
  8. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hi`hi` anh Brother of Metal ơi người kia là g cơ mà sao anh lại nói con trai vậy hả?
    hi` đùa mọi người một chút cho vui chứ em nghĩ lời khuyên của anh Brother of Metal rất là thiết thực và đúng đắn. đến chính tác giả của topic này cũng biết là '' không yêu mà giả vờ yêu thì còn ác hơn '' vậy còn điều chi mà ngần ngại nữa. người con gái ấy là một cô gái chung thuỷ như vậy chắc cũng là một người biết lắng nghe và hiểu đạo lí mình tin rằng nếu bạn thẳng thắn nói rõ ràng mọi chuyện thì cộng thêm một chút may mắn nữa bạn sẽ có được một tình bạn tốt đẹp đấy. cố lên nào. hãy đến và nói với người ta đi. Cuộc sống luôn rất công bằng rồi nó sẽ đem đến cho người con gái ấy một tình yêu xứng đáng với họ thôi mà.
  9. alibebeee

    alibebeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện không đơn giản như thế đâu. Như Ali đã nói rồi đó, mỗi lần về quê gặp người ta là Ali đều nói thẳng thắn ra hết, nhưng ...vẵn thế mới khổ chứ. Các bạn có hiểu không hả?
    Ali​
  10. alibebeee

    alibebeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Suốt mấy ngày thao thức, đêm không ăn-ngày không ngủ, Ali đã nghĩ ra đuợc 2 cách, post lên đây để bà con bình lựng xem nên chọn cách nào nhá:
    1+ Ali sẽ nói với người đó là Ali có người iu rồi, và nguời iu của Ali không muốn Ali quan hệ với nguời đó.
    2+ Ali sẽ cố gắng để những hình ảnh tốt đẹp của mình trong mắt người đó sẽ dần phai nhạt đi, nghĩa là sẽ giả vờ chứng tỏ là mình không tốt đẹp gì.
    Cách thứ 2 thì có hiệu quả hơn nhưng cực khó vì người đó là hàng xóm của Ali, nên không thể giả vờ luôn với gia đình mình đuợc.
    Phải làm sao đây?
    Ali​

Chia sẻ trang này