1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bameemyeu, 13/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bameemyeu

    bameemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có nên tiếp tục hay không?

    Tôi và cô ấy quen nhau và yêu nhau được khoảng 2 tháng,cô ấy thua tôi 5 tuổi, buổi sáng cô ấy đi học làm tóc ,chiều về đi làm tiếp viên ở một Làng nướng.Chúng tôi đang yêu nhau rất thắm thiết nhưng bỗng một hôm cô ấy nói với tôi là có một người hồi trước cô ấy quen đi lao động bên hàn quốc mới về tình cờ gặp lai cô ấy và 2 người có đi uống nước với nhau( nhưng tôi không bít và cô ấy cũng không nói ) người đó nói là vẫn còn yêu cô ấy.Cô ấy đã hỏi tôi rằng anh nghĩ sao về chuyện này.Lúc đó tôi đã nói rằng "tuỳ em quyết định, tương lai giữa anh và em sau này anh đã nói với em rồi" ( ý là tôi đã kể cho cô ấy về gia đình tôi và tương lai củ chúng tôi sau này khi lấy nhau.Nói chung không đến nỗi tồi ).
    Từ hôm đó trở đi cô ấy bắt đầu lẩn tránh tôi để đi với người đó mặc dù chúng tôi vẫn chưa nói lời chia tay.Một hôm tôi gặp cô ấy và nói về tình yêu giữa tôi và cô ấy thì cô ấy nói là anh hãy quên em đi vì gia đình cô ấy không chịu tôi, lý do là khác tôn giáo.
    Khoảng 2 tuần sau cô ấy có đến tìm tôi và có ý làm lại từ đầu nhưng tôi nói là để tôi suy nghĩ lại 1 tuần sau tôi trả lời.
    Thật sự bây giờ tôi vẫn còn rất yêu cô ấy nhưng ko hiểu sao khi gặp mặt thì tôi lại không thể tha thứ cho cô ta.Còn 3 ngày nữa là tới ngày gặp lại để trả lời cho cô ấy tôi ko biết phải làm sao đây mọi người hãy giúp tôi với.
  2. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ cho cô ấy cơ hội đến với bác lần nữa xem cô ấy thế nào, ở đời ai kô mắc sai lầm hả bác nên vị tha xíu dễ sống hơn bác àh vả lại con gái là thế đó bác ơi , thích so đo ,bỏ cũ theo mới để đến khi fát hiện ra cái mới kô = cái cũ thì mới hối tiếc way dzìa bác nên thông cảm & cho cô ấy thêm cơ hội để dzìa dzí bác với lại bác và cô ấy chỉ mới yêu nhau 02 tháng cũng nên cần có thời gian tìm hiểu thêm , xác định thêm tình cảm của cả 02 .chúc bác lại vui vẻ như xưa
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cậu không nói rõ hoàn cảnh của cậu lắm, tớ cũng chẳng biết được, nhưng thấy rõ một điều là cô ấy không chín chắn trong tình cảm (không lẽ bạn cũng như thế),
    Lý do "khác tôn giáo" thông thường tui chỉ đưa ra để trốn mấy em đã xong rồi thôi. Vì vậy lý do này cũ vớ vẩn nốt.
    Bạn là một thằng đàn ông, bạn phải can đảm với tình cảm của mình, bỏ tình cảm qua một bên, hạnh phúc tương lai của bạn quan trong nhất, nhưng bạn yên tâm, tình yêu này nếu có cũng chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời bạn thôi, bạn không nên xem quyết định "có" hay "không" là một quyết định "đúng" hay "sai" duy nhất, bạn vẫn còn có thể nói thế này:
    - Em đã làm anh buồn nhiều, nên ngay một lúc quay lại với em là không thể, và anh nghĩ chúng ta cũng chưa hiểu nhau nhiều, chúng ta cần nhiều thời gian bên nhau hơn nữa để quyết định.
    Nếu cô ta đồng ý, thì chắc chắn cô ta nghiêm túc với bạn.
    NẾU KHÔNG, hi vọng bạn xem xét lại mối quan hệ này, vì điều gì mà cô ta đến với bạn,
    Tỉnh táo nhé bạn
  4. hungtiger308

    hungtiger308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    trường hợp này tũi cũng từng gặp . Và đã sai lầm khi quyết định ko tha thứ cho cô y'' . lòng tự trọng đã lấn át hết tình cảm . Điều đó chỉ làm ta và cô áy thêm đau khổ . Tôi khuyên bạn nên gạt tự trọng sang một bên và làm lại từ đầu với cô y'' .
  5. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bạn và cô ấy mới yêu nhau 2 tháng thì tình yêu chưa thể sâu đậm được, còn tôi nghĩ bạn cảm thấy 2 người rất yêu nhau là do bạn tự cảm nhận thôi đúng ko.
    Mình cũng ko biết người thứ 3 và bạn gái bạn có quan hệ sâu sắc hay ko,mình nghĩ cô ấy có đã có sự so sánh và lựa chọn trong đầu nhưng con gái là như vậy.Cũng chẳng trách được bởi 2 bạn mới yêu nhau thôi.Mà cũng có thể bạn gái bạn có điều gì khó nói, nhưng bạn phải yêu cầu cô ấy một lời giải thích thoả đáng.
    Theo tôi thì bạn nên cho cô ấy một cơ hội bởi con người ai chẳng có lúc sai lầm, biết đâu sau lần này bạn hành động như vậy cô ấy sẽ càng yêu bạn hơn.Mà cũng nên tìm hiểu bạn gái mình kỹ hơn nữa nhé.
    Chúc bạn hạnh phúc

  6. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    thử chơi trò tung đồng xu xem sao
    he he
  7. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    LẠI GẶP 1 EM CÁO GIÀ RỒI
  8. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Đã đi rồi thì khỏi về nữa. Quan điểm của em là vậy. Còn bác có tranh thủ gì ko thì tuỳ bác nhé.
  9. casaunhieurang

    casaunhieurang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    chuối củ !
    nàng thì luẩn quẩn chàng trẻ con.Đọc chỉ tổ thấy buồn cười nhưng cũng nói luôn là bác nhờ mọi người làm gì khi cuối cùng bác cũng sẽ chỉ làm theo ý mình thôi?
    trường hợp này gặp nhiều rồi. nếu thực sự muốn tìm ra lời giải đáp thì trước hết phải dẹp được cái tính tự ái trẻ con của mình thì bác mới có quyết định được. còn nếu không làm được thì chịu thôi, bye luôn cho nó sớm chợ
    chúc vui !
  10. zZzThink2DozZz

    zZzThink2DozZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cô ý vẫn nặg tình thế kia mà vẫn nhận lời yêu bác dc thì tài nhỉ

Chia sẻ trang này