1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên tiếp tục ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hipbin, 28/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hipbin

    hipbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    có nên tiếp tục ko?

    em va anh ấy quen nhau qua net , rồi nhớ nhung , rồi có cảm giác thix nhau, mới đầu em hỏi anh ấy co người yêu chưa , anh ây nói đã từng có nhưng h thì ko. rồi 2 người vẫn cứ nói chuyện với nhau cho đến 1 khi có 1 người con gai nói rằng chị ấy là người yêu anh ấy, rồi mình từ bỏ ko thix con người ấy nữa(2 người đang học ở HN, còn em ở BG) rồi chị ấy về Bg rủ mình đi chơi , mình và chị ấy cũng có vẻ thân thiết , chị ây thì luôn mồm nói rằng chán anh lắm rồi, rồi nhiều lời nói nữa làm mình cảm thấy đáng tiếc cho anh,nhưng lúc đó mình và anh ây chảng có j` kể cả cảm giác của mình với anh ...rồi đến khi 2 người chia tay anh bùn và đau khổ lắm , suôt ngày chỉ có điện tử và đêm đến thì ol để nói chuyện với mình , lúc đó mình cũng chỉ ol để đông viên anh ấy, vì lúc ấy mình đã có người yêu,...nhiều lần bảo anh ấy quay lại với chị, anh ấy đều nói răng chị ấy là quá khứ rồi, con mình mới là hiện tại, mình cũng chỉ mong anh ấy hết bùn thui , chỉ bít nói chuyện với anh ấy hàng đêm thôi, rồi đến 1 lúc tình yêu của mình ra đi , minh đau đớn lắm, lúc đó thì lại có anh bên cạnh, măc dù anh ko bít là mình đang bùn , nhưng , mỗi khi gặp anh minhcàm thấy nỗi buồn kia tan biến đâu hết... và rồi chúng mình đã yêu nhau và hẹn gặp nhau 1 ngày gần nhất,
    và rồi chúng mình đã gặp nhau , mình cảm thấy ko muốn rời xa anh ấy 1 chút nào, ở bên cạnh anh ấy thật ấm áp, anh ây cũng có cảm nhận như thế đối với mình, khi anh ấy lại phai ra HN để tiếp tục học, anh ấy lai hẹn mình tuần sau sẽ về, mình cảm thấy nhớ anh ẫy vô cùng ...nhưng khi đó mình luôn co 1 nỗi lo và mình cảm thấ có j` đó ko ổn ...vì chị ấy luôn bên cạnh anh , minh đã nói anh chú ý đến cảm nhận của mình , anh xin lỗi và đã chú ý, mình nghĩ rằng mình và anh ấy yêu nhau rồi thì nên đẻ cho chi ấy biêt nhưng mình ko thể nói được vì mình nghĩ anh ấy cũng ko muốn chị phải bùn( dù sao 2 người cũng yêu nhau dc 4 năm rồi ) nhưng mình đã nói với chị ấy là mình và anh đã gặp nhau, và chi đã hỏi anh, anh đã nói thật với chị tất cả và nói rằng anh yêu mình....chính chị ấy đã nói với mình là chi ấy và anh ấy vẫn đang yêu nhau và cuối tuần chị ko cho anh ấy gặp mình...
    nhưng cuối tuần anh vẫn về và chúng mình vẫn gặp nhau , anh đã kể hết mọi thứ với mình : kể rằng vì chị đã yêu người khác nên đã chia tay với anh, tư nhiên khi anh biết đc sự thật ấy thì chị lại quay về với anh và bảo anh hãy yêu chị ây , anh rất kho xử,vì có lẽ anh vẫn còn tình cảm với chị nên anh ko thẻ dưt khoát đc, nhưng khi mình nói răng vậy thì mình sẽ vui vẻ ra đi, anh nói rằng" em ko muốn giữ tinh yêu của mình sao"anh ấy nói rang mình hãy cho anh ấy thêm thời gian đẻ chưng minh tình yêu của anh ấy với mình nhưng mình vẫn phải coi anh ấy và chị ấy vẫn đang yêu nhau .... và tất nhiên chuyện của bon mình phải bí mật ... mình buồn lắm mình ko biết phải làm sao nữa, rồi hôm sau bọn mình đi uông nước và chị ấy đã vào tận đấy 3 lần:1 lần vào đến của xong về, 1lần vào tận trong lấy chìa khoà và nói mẹ anh đang đợi ở nhà, mình đã bảo anh về, minh cảm thấy anh bối rối lắm , khi chung mình ra đêsn cửa thì chị ấy lại đến, anh định đưa mình về, thì chị ấy bắt anh đi với chị, mình nghe thấy vậy mình cũng ko muốn làm anh khó xử, mĩnh đã tự về( nhà mình ở gần đấy) anh bảo ràng sẽ nói chuyện với mình
    khi đó mình về nhà rồi đi về quê, khi ở quê lên mọi người nói răng f anh tìm mình cả buổi chiều, lên mạng thì anh nhắn tin cho mình là anh đang đi tìm mình, anh xin lỗi mình , mình cảm thấy sợ lời xin lỗi ấy lắm, đưng như đó là lời xin lỗi trc khi anh quay lai với chị ấy, rồi anh nhắn tin răngf anh rất muốn nói chuyện với mình , mình sợ phải nói chuyện với anh ấy lắm, sợ phải nghe nhưng lới làm trai tim mình tan nát .mình biết tối qua chị ở nhà anh và 2 người ở bên nhau, đau dớn quá, chị ấy nhắn tin cho mình, nói với mình những lời rất thiếu văn hoá , và bảo mình nếu tự trọng thì hãy tranh xa anh ra, anh ấy đang ở bên cạnh chị đây này mà có dán làm j` đâu,ko dám làm j` khi thấy chị nói mình như vậy, mình ko biết có nên tin hay ko nữa... nhưng mình tin anh và khi nào gặp anh mình sẽ hỏi thẳng
    mọi người ai cũng bảo mình nên tiếp tục , ko đc rút lui , hãy đâu tranh cho hạnh phúc của mình ,mình đã từng nghĩ đến 2 từ rút lui nhưng mà mình đã suy nghĩ rất kĩ, mình ko thể để anh ấy ra đi, minh ko muốn anh ấy phải chịu thêm 1 nỗi đâu nào nữa , chị đã 2 lần làm anh ấy đau thì cũng có thể tiếp tục , nhưng đấy là suy nghĩ của ngày hum qua thôi , con hum nay sau khi đọc tin nhắn của chị xong mình cảm thấy mình ko con đủ tự tin để giữ tình yêu ấy, quanh đầu óc mình chỉ có 1 suy nghĩ rằng : anh muốn nói chuyện với mình để ko muốn ko muốn là người có lỗi khi ra đi ko 1 lời từ biệt chăng? trong lúc này đây mình nhớ anh nhiều lắm nhưng cũng sợ găp anh kinh khủng ...
    xin nói thêm 1 chut về hoàn canh r của 3 người : chị ấy rất thân thiết với gia đinh của anh ấy, chơi thân với em gai anh , lai ở gần anh, dạo này lại rất hay đến nhà anh m lai có 1 tinh yêu 4 năm với anh , con mình ở xa anh may chục km , muốn gặp thì chỉ có cuối tuần anh về thăm mình thôi, bố mẹ anh ấy cũng biết mình nhưng trên danh nghĩa mình là bạn của chị ấy, vì có lần chị đưa mình sang đấy( mình ko biết diều đó và ngỡ răng sang nhà bạn chị)
    mình phải làm sao đây, mình có quá nhiều cái bất tiện và ko biết phải làm sao nữa ............ giup mình với, mình đang rất bùn và bối rối , măc dù lúc nào cũng nói với anh là ko sao nhưng trong lòng mình bùn và đau đớn lắm ........
  2. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi nào,bạn đã sác minh được tình yêu của anh ấy chưa?Anh ấy có yêu bạn không?Mà hình như anh ấy bảo EM KHÔNG MUỐN BẢO VỆ TÌNH YÊU CỦA MINH SAO?Mình nghĩ bây giờ bạn nên thăm dò và hỏi ý kiến của anh ấy.Sự gắn kết của hai ngươi thì mình tin bạn sẽ chiến thắng.Còn nếu không thì đừng nên tiếp tục làm gì,chính bạn sẽ bị tổn thương.
  3. hipbin

    hipbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn , mình cũng nghĩ thế, mình sẽ hỏi và nói chuyện với anh ấy , nếu anh ấy còn muốn giữ tình yêu đói với mình thì mình sẽ tư tin mà đấu tranh, còn nếu ko thì mình cũng chẳng làm j` được cả^^ mình cảm nhận được là anh ấ cũng thật lòng với mình, vì chị ấy cấm anh ấyliên lạc và gặp mình nhưng anh ấy vẫn tìm đủ mọi cách để gặp mình .... biết là vậy tại sao mình vẫn cảm thấy tư ti thế này... cứ nghĩ đến việc tối qua 2 người ở canh nhau là mình ko thể chiu nổi, đã có lần 2 người đang ở bên nhau và chị hỏi anh ấy rang " anh đang nhớ đến H phải ko?" và anh đã thú nhận răng đúng luc ấy anh đang nghĩ đến mình.......... dù cho vậy nhưng sao cảm thấy mọi thư mơ hồ quá.................
  4. ttth3010

    ttth3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    bạn ở BG á ! cùng wê đấy
  5. hipbin

    hipbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hihi ^^ dạo này bà người yêu cũ toàn nhắn tin vào nick mình nói này nói nọ nghe ghê gơm lắm ^^ lại còn doạ đánh mình nữa chứ , bao rằng bà ây co quyền lam anh ấy đau nhưng anh ây ko đc làm ngươịc lại ^^ hay nhỉ ... mình cảm thấy coi thường con người này thật ^^ nhưng mình đang đợi sự quyết định từ anh ấy ... anh ấy nói răng anh ấy chỉ vương vấn quá khứ , nhưng bây h tc anh ấy dành cho mình nhìu hơn chị, khi nào anh ấy co quyết định anh ấy sẽ gặp mình, mình chẳng hi vong chút nào, vì mình ở quá xa anh , với cả mình cảm thấy có j` đó rất tự ti ...huhuhu .. thui cái j` đến sẽ đến , dù sao thi` mình cũng chuẩn bị tâm lí cho câu trả lời xấu rùi ^^
  6. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ nghĩ đến tình huống BỊ LỪA CHƯA?Hãy hỏi và suy xét cho chắc ăn,nếu không đến một lúc nào đó đã quá muộn.Bạn đã tự hỏi tại sao anh ấy không dứt khoát với người con gái kia chưa?Lý do anh ấy đưa ra không đủ thuyết phục.Nếu anh ấy thực sự yêu bạn thì mình nghĩ anh ấy sẽ dứt khoát ngay.Hay anh ấy sợ chị kia?Sao chị ấy làm những việc ấy mà anh ấy không biết?Anh ấy lại để cho chị ấy có cơ hội gần mình nữa.Sao anh ấy không tránh ra,nói thẳng quan điểm?Hãy nói rõ cho anh ấy biết,bảo anh ấy hãy dứt khoát.Nếu không thì NGƯỜI RA ĐI CHÍNH LÀ BẠN.
  7. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cho dù chuyện dì xảy ra thì cũng không nên đau buồn mà TỔN HẠI TỚI SỨC KHOẺ.Bạn vẫn còn trẻ,tương lai còn ở phía trước.Anh ấy chỉ là một phần,một ngọn gió mát VÔ TÌNH đi qua đời bạn thôi.Hãy vui lên khi có chuyện gì xảy ra,hãy vui vì bạn biết được sự thật,nếu không thì bạn có nguy cơ BỊ LỪA đấy.
  8. hipbin

    hipbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người ^^ có lẽ mình nên coi anh chỉ là ngọn gió vô tình mà thôi , tuy anh chưa nói j với mình nhưng mình thấy mong manh quá ... mình ko suy nghĩ nữa , gió sẽ đi qua và chỉ để lại 1 vết thương ^^ rồi sẽ lanh mà ^^ cám ơn mọi người đã chia sẻ với mình ^^
  9. giundat_1988

    giundat_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Oh, anh ấy chỉ đơn giản như ngọn gió vô tình mà bạn nói thôi sao? Mình nghĩ với bạn thì không đâu, qua những lời nói của bạn mình thấy rằng anh ấy như một cơn bão, đã cuốn mọi suy nghĩ lý trí của bạn, sẽ để lại nhiều tàn khốc và dư âm đấy.
    Như lời bạn kể thì anh ấy và bạn có duyên quá phải không? Quen nhau trên nét, vô tình gặp nhau ở ngoài, và yêu. Mình nghĩ bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý ra đi đi là vừa, mình nói rất có cơ sở đó, và có khả năng "thằng kìa" chỉ dùng bạn để lấp chỗ trống khi vắng người yêu. Đừng hy vọng điều gì để rồi thất vọng. Tất cả mọi điều. Bạn hãy cứ để cho nó xảy ra, đến thì hãy biết chấp nhận, và ko đến thì hãy biết đón lấy...
  10. pinky_zin

    pinky_zin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này