1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếp tục níu kéo tình yêu như vậy không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuocmat_danong, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuocmat_danong

    nuocmat_danong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có nên tiếp tục níu kéo tình yêu như vậy không?

    Chào các bạn
    Tôi có một tâm sự muốn các bạn chia sẻ với tôi. Đây là mối tình đầu của tôi nó diễn ra rất đẹp suốt những năm tháng của tuổi học trò trên giảng đường đại học. Tôi và cô ấy cùng là bạn thân trong nhóm lại học cùng lớp, rồi tình yêu của chúng tôi đến lúc nào không hay. Tôi yêu cô ấy không phải vì hình thức mà vì sự hiền dịu và giản dị của người con gái. Đây là tình yêu đầu của tôi vì vậy tôi rất yêu cô ấy mặc dù gia đình tôi phản đối vì ngoại hình của cô ấy. Tôi đã phải chiến đấu rất nhiều trước gia đình để cô ấy được chấp nhận. Đến ngày chúng tôi ra trường như nhiều người sẽ đi làm và tổ chức đám cưới thì tôi phải chuẩn bị để đi du học. Tôi rất muốn chúng tôi làm đám cưới nhưng vì sĩ diện đàn ông và tôi nghĩ rằng nếu lấy nhau mà tôi chưa có công việc ổn định tôi cảm thấy không tự tin. Vả lại tôi là con người sống vì gia đình nữa lên tôi quyết định đi du học. Chúng tôi đã bàn với nhau sau khi tôi học xong thì sẽ cưới và cô ấy cũng đồng ý như vậy. Trong thời gian này thì gia đình tôi cũng lo cho cô ấy chỗ làm ở gần nhà vì gia đình tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho cô ấy hơn là sống ở Hà nội phải thuê nhà cửa và để cho tôi yên tâm học tập. Về cô ấy thì chuyện tình cảm rất phức tạp, tôi nghe các bạn nữ lớp tôi nói rằng cô ấy có mối tình đầu với bạn trai học cùng cấp ba (hiện nay đang học trong quân đội) và tôi cũng đã tận mắt thấy họ đi cùng nhau trong năm đầu đại học ( chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ năm thứ hai). Rồi không hiểu tại sao họ chia tay nhau, khi yêu cô ấy tôi nhiều khi cũng ghen nhưng rồi cũng ít khi nhắc đến chuyện trước kia của cô ấy. Đến khi đi làm thì nghe đâu cô ấy cũng có nhiều người để ý, cô ấy cũng có nói với tôi. Khi tôi sang nước ngoài học thì thật nhiều chuyện buồn xảy ra với tôi mà chỉ trước kì thi tiếng có một tuần. Chuyện này rất dài và phức tạp tóm lại tôi không thể ngờ trong đời mình lại phải làm việc với police ở nước bạn. Tôi thật sự suy sụp và không còn biết làm gì nữa.Tôi báo cho cô ấy biết cô ấy cũng đông viên tôi rất nhiều. Từ khi tôi sang đến giờ chúng tôi vẫn liên lạc với nhau thường xuyên nhưng sau sự kiện này tôi một phần bận chuẩn bị thi và làm việc với police cho nên ít liên lạc với cô ấy trong khoảng 1 tháng và cô ấy cũng vậy. Tôi không hiểu về phía cô ấy tại sao lại như vậy. Khi tôi đã thi xong tôi rất háo hức về Việtnam một phân nhớ nhà,cô ấy và muốn nghỉ ngơi sau những việc quá nặng nề xảy ra với tôi. Nhưng các bạn có biết không điều tôi không thể ngờ tới đã xảy ra, tôi gọi điện báo cho cô ấy tôi sẽ về vào ngày này nhưng cô ấy không phản ứng gì cả. Đến hôm tôi về thì không thấy cô ấy ra sân bay đón, tôi rất buồn nhưng cứ động viên mình chắc cô ấy bận gì đó nên không đón được. Tôi về nhà cũng chẳng thấy cô ấy điện đóm gì và thế là tôi gọi điện cho cô ấy. Tôi chủ động xuống nhà cô ấy thăm gia đình. Lúc này gia đình và tôi đang chuẩn bị đám hỏi cho chúng tôi vào thời gian này nhưng khi nói đến việc này thì cô ấy bảo cô ấy không xứng đáng với tôi và nêu lí do rằng mẹ cô ấy đi xem bói, rồi người yêu cũ của cô ấy đe doạ... và kết thúc là để cô ấy suy nghĩ. Tôi rất đau lòng vì mình rất yêu cô ấy và gia đình đã bàn đến chuyện hôn nhân. Rồi trong suốt thời gian còn lại của tôi cô ấy không liên lạc thường xuyên mà tôi là người chủ động. Trước ngày tôi đi khoảng năm ngày tôi rất muốn được gần cô ấy gọi điện cho cô ấy thì cô ấy bảo bận việc không lên được, tôi đã xuống nhà cô ấy ba lần ngồi ngoài đường để chờ cô ấy làm việc xong, được nhìn thấy cô ấy và đưa cô ấy đi ăn. Nhưng đáp lại thái độ lạnh nhạt của cô ấy ,trong thời gian 8 tháng xa nhau mà cô ấy thay đổi nhanh như vậy. Điều này làm tôi đau khổ vô cùng và trong tôi bao giờ cũng chỉ một mình cô ấy tôi đã xác định như vậy ngay từ khi yêu. Tôi đã khóc thật sự vì tôi không thể hiểu được tình yêu hơn 4 năm mà kết thúc không biết nguyên nhân tại sao. Tôi đã cố gắng hỏi nhưng cô ấy không nói và gia đình tôi cũng cho biết là đúng thời gian ấy cô ấy cũng không còn liên lạc với gia đình tôi như trước. Tôi thật sự mệt mỏi và đau khổ, tôi lại đi học mà cô ấy không tiễn. Đến tận bây giờ đến bây giờ là gần 5 tháng nhưng chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Trong khi đó anh chàng người yêu cũ của cô ấy lại nhắn offline cho tôi. Tôi không hiểu sao anh ta biết nick của tôi nữa. Nói thật với các bạn mặc dù cô ấy làm cho tôi đau lòng nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa quên được cô ấy. Trong tôi vẫn có gì đấy chưa yên bình, theo các bạn tôi có lên liên lạc với cô ấy không? Xin cảm ơn rất nhiều.
  2. phamhoanglan2006

    phamhoanglan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng cô bạn của bạn đã có gì đó đi quá giới hạn với cậu bạn trai cũ . Đấy là lí do cô ấy không thể quay lại với bạn...
    Tâm trạng của bạn là muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra trong chuyện tình cảm của hai người ...bạn muốn biết để có thể đưa ra quyết định chính xác . Đúng là cái tâm trạng đấy rất khó chịu ...
    Nhưng mình nghĩ , nếu bạn càng tìm hiểu sẽ càng làm tổn thương bản thân mà thôi .
    Nếu bỏ qua được hãy bỏ qua . . . còn nếu bạn không thể ngăn bản thân mình tìm hiểu nó thì hãy liên lạc và nói chuyện thẳng thắn một lần ...
    Chúc may mắn !
  3. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là có rồi bạn. Nếu cứ để tình cảm này kết thúc như vậy, bạn sẽ không thể yên nguôi được, vì mãi không hiểu nguyên nhân thực sự là gì. Có thể có hai lý do: hoặc là cô ấy thay đổi, hoặc là một uẩn khúc nào khác mà cô ấy không thể nói ra (cái này thì theo phim ảnh, có thể là vì lý do sức khoẻ, hoặc là cô ấy phạm một sai lầm nào đó....). Theo tôi thì không liên quan gì đến chuyện police của bạn đâu. Hai bạn là bạn học cùng nhau, chắc chắn có bạn bè chung. Vậy bạn thử thông qua mọi người để tìm hiểu xem. Gia đình cô ấy nữa. Rùi xem anh người yêu cũ kia nói gì nữa (tham khảo thôi). Đại loại là qua mọi nguồn thông tin và cuối cùng là liên lạc với cô ấy. Yêu nhau như thế, thì dù chia tay cần phải nói chuyện rõ ràng chứ. Làm rõ một lần, rồi thì đau thật đau còn hơn cứ để nó mãi âm ỉ lửng lơ băn khoăn và nhắc nhớ.
    Chúc bạn một kết quả tốt đẹp.
  4. nuocmat_danong

    nuocmat_danong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn sự chia sẻ của các bạn chỉ nói ra các bạn cũng đã hiểu phần nào tâm trạng của tôi. Thật sự tôi và bạn bè thân của tôi và cũng của cô ấy nữa, đặc biệt các bạn gái nữa đã về nhà cô ấy nhưng cũng không biết được chuyện gì xảy ra. Tôi rất muốn chúng tôi kết thúc trong rõ ràng nhưng thật khó. Có lẽ tôi sẽ cố gắng liên lạc với cô ấy vì tôi hiện vẫn đang học ở nước ngoài nhưng tôi rất ngại vì chúng tôi đã không liên lạc với nhau 5 tháng từ ngày tôi trở lại học tập ở nước ngoài. Các bạn có cách nào hay không? Xin lắng nghe ý kiến của các bạn.
  5. phamhoanglan2006

    phamhoanglan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Xin có một lời khuyên chân thành nhất : đừng tìm hiểu nữa bạn ạ .
    Mình khuyên bạn vì mình đã từng ở trong hoàn cảnh của bạn . Cũng cách đây không lâu . Mình lựa chọn giải pháp tìm hiểu tới cùng . Và bây giờ , tâm trạng không khá hơn là mấy , chỉ cảm thấy đau hơn thôi .
    Cô bạn gái ấy tránh bạn thì bạn không tìm đươc đâu . nguyên nhân thì nhiều lắm :
    -cảm thấy có lỗi phần nào
    -xấu hổ về những gì đã làm với bạn
    -không muốn bạn biết rõ ràng mọi việc cũng là cách bảo vệ danh dự bản thân cô ta nữa . ( bạn không biết rõ thì sẽ không thể nói gì về cô ta với người khác )
    Vậy nên dừng lại và ổn định tâm trạng của mình ...
  6. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy tự hỏi mình xem bạn đã làm tất cả những điều có thể chưa? Nếu câu trả lời là có thì bạn cứ bỏ mặc chuyện đó tận hưởng những gì mình đang có và cho mình những cơ hội mới. Đó không phải là cắt bỏ mọi cơ hội của mối quan hệ hiện tại. Đơn giản là hãy tự đối tốt với chính mình. Chẳng ai có thể biết được cuộc sống sẽ mang lại cho mình những gì đâu.
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã rất yêu cô ấy , và đang rất nhớ cô ấy , vẫn muốn tình cảm của cô ấy sẽ dành cho bạn như trước . Nhưng thực tế bi h là cô ấy ko còn yêu bạn nữa , cô ấy đã quay trở lại với người yêu cũ của cô ta rồi . Chia tay 1 mối tình đã rất nồng thắm là điều khó khăn . Biết làm sao đây nhỉ ? Bạn hãy dũng cảm rời xa cô ta . Trong tần ấy thời gian mà cô ta vẫn lạnh nhạt với bạn . Bạn xứng đáng được đối xử tốt hơn .
  8. nuocmat_danong

    nuocmat_danong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Theo các ******** yêu có phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình không? Riêng tôi cho rằng tình yêu đó không đủ mạnh để vượt qua. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào hai người chứ đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Các bạn tôi thì nói rằng cô ấy tự ti vể hoàn cảnh gia đình mình( mẹ cô ấy mất sớm, các anh thì đều là lái xe) còn gia đình tôi gia đình công chức. Tôi không thể nghĩ như vậy gia đình tôi và tôi đã đối xử rất tốt, cố gắng bù đắp cho cô ấy tất cả. Cũng vì lí do này mà tôi càng yêu và thương cô ấy hơn thế mà không hiểu tại sao cô ấy lại như vậy.

Chia sẻ trang này